Cô gái bị chém và thiêu sống tại Đà Nẵng đã tử vong

Theo Kênh 14/ Pháp luật Xã hội,
Chia sẻ

Theo thông tin của 1 người thân quen với gia đình nạn nhân, cô gái bị chém và thiêu sống tại Đà Nẵng mới qua đời vào khoảng 21h tối ngày 25/12. Người nhà nạn nhân cũng đã xác nhận thông tin này.

Mới đây, một nguồn tin thân quen với gia đình cô gái bị chém và thiêu sống tại Đà Nẵng cho biết sau một thời gian được điều trị tích cực tại bệnh viện, cô gái đáng thương đã qua đời vào khoảng 21h tối nay 25/12. Người nhà nạn nhân cũng đã xác nhận thông tin này. Được biết, ngày mai, thi thể T. sẽ được đưa về nhà để chuẩn bị hậu sự.
Cô gái bị chém và thiêu sống tại Đà Nẵng đã tử vong 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ tấn công kinh hoàng của nam thanh niên tên P.

Trước đó, vào khoảng 9h15', chị T. (trú đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đang làm việc tại Beauty Salon Thảo Nails chăm sóc móng và đào tạo học viên vẽ móng nghệ thuật (25 Bùi Xuân Phái, phường Thuận Phước, quận Hải Châu) thì có một người bạn nam điều khiển xe máy biển số 92H1-5674 đến tìm.

Anh này dừng xe trên vỉa hè trước nhà 23 Bùi Xuân Phái rồi gọi chị T. trong tiệm. Tuy nhiên, lúc này, chị T. không ra. Bất ngờ sau đó, P. cầm dao xông vào tiệm rồi chém xối xả từ đầu xuống. Sau đó, P. cầm chai chất lỏng bằng nhựa không rõ xăng hay dầu dung tích 1,5 lít tưới lên người chị T. rồi bật lửa đốt.

Lúc này, ngọn lửa cũng bén vào đầu, mặt P. nên cả hai cùng giãy giụa khiến đám lửa cháy lan vào bàn thờ, chiếu và một số vật dụng. Người dân đã đưa cả hai lên xe taxi đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Cô gái bị chém và thiêu sống tại Đà Nẵng đã tử vong 2
P. cũng bị bỏng và được điều trị tại bệnh viện.
Cô gái bị chém và thiêu sống tại Đà Nẵng đã tử vong 3
Hình ảnh nạn nhân được điều trị trong bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Theo lời kể của một số người quen biết T, cô gái sinh năm 1989 này khá xinh xắn, dễ thương. Hơn nữa, T. rất hiền lành và chăm chỉ làm việc. Được biết, gia đình T. thuộc diện hộ nghèo, được UBND phường Chính Gián trợ cấp 300.000 đồng/tháng. Cha T. làm bảo vệ trong khi đó, mẹ T. là bà Dương Thị Thanh (48 tuổi) lại bị bị tai nạn rồi mất sức lao động. Kể từ đó, T. luôn chăm chỉ làm việc để phụ cha nuôi mẹ và 2 em trai ăn học.

Trước tết Nguyên đán 2013, vì thích nghề nail (làm móng) nên T. xin vào tiệm Thảo Nails để học việc. Sau đó, do chăm chỉ lại có hoa tay nên T. được nhận vào làm. Mặc dù một tháng chỉ kiếm được 2 triệu tiền lương cứng nhưng T. luôn dành dụm để đưa tiền cho mẹ phụ giúp gia đình.

Vụ việc bất ngờ xảy ra với cô gái trẻ khiến nhiều người không khỏi thương cảm và phẫn nộ với hành vi ác độc của nam thanh niên kia.

Chia sẻ