Đôi khi người khác phớt lờ, đó cũng là do chính chúng ta gây ra.
Một mình, là một cách sống, cũng có thể hạnh phúc như bất kỳ ai.
Triết gia Osho người Ấn Độ từng nói: “Người biết cô đơn mới hiểu yêu là gì”.
Nguyên nhân dẫn đến câu chuyện này là điều không ai có thể ngờ trong thời gian học online kéo dài.
Giờ tôi mới thấm thía nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tuyệt tử tuyệt tôn sau này chẳng biết lấy ai hương khói cho mình...
Cứ tưởng sẽ cô đơn cả một đời, ai ngờ cô gái lại gặp được 1 chàng trai chân thành, ấm áp và nhiệt tình. Đã 2 năm bên nhau nhưng cô chưa bao giờ thấy nhàm chán, ngược lại ngày càng yêu anh sâu đậm.
Nếu xét về góc độ y học, sự cô đơn lại được coi như một căn bệnh truyền nhiễm và nguy hiểm chết người.
8h tối chính là khung giờ đặc biệt để con người ta được thảnh thơi, được tháo bỏ lớp mặt nạ của ban ngày và trở về với chính cuộc sống mà mình muốn.
Đây là câu trả lời đáng buồn từ giới khoa học nếu bạn muốn theo “chủ nghĩa độc thân” lâu dài.
Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra 3 giai đoạn con người thấy cô đơn nhất trong đời, và lý do gây ra chuyện đó.