Cô dâu mới hoảng loạn trước hành vi khủng khiếp của bố chồng

Theo Thế giới trẻ,
Chia sẻ

Người phụ nữ trẻ lao ra khỏi cầu thang bộ, thở dốc, vừa bấn loạn gọi cảnh sát vừa quay lại đằng sau nhìn ngó...

Người phụ nữ trẻ này mới chỉ kết hôn được vỏn vẹn 10 ngày. Cô không dám tin vào sự việc kinh hoàng vừa xảy ra trước đó vài phút: Chồng mình vừa bị bố chồng cầm dao chém chết ngay cửa thang máy.

Trước đó, mẹ chồng cũng chết thảm theo cách tương tự ngay trong nhà. Khi cảnh sát ập đến, hung thủ đang cầm dao tự sát. Lực lượng chức năng đã dùng mọi biện pháp cướp được hung khí, khống chế người đàn ông và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Cô dâu mới hoảng loạn trước hành vi khủng khiếp của bố chồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Nửa đêm, từ cửa thang máy vọng ra tiếng hét "chạy đi"

22h40 phút ngày 27/6, một sự việc kinh hoàng đã xảy ra, gây chấn động khu dân cư gần trên đường Hiệu Phủ, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Đêm đó, khi vừa nằm xuống giường chuẩn bị ngủ, vợ chồng ông Trương đột nhiên bị một tiếng hét lớn làm cho tỉnh giấc. Ngay sau đó, thang máy bị kẹt tại tầng này không hoạt động.

"Tôi nghe thấy một tiếng hét lớn ‘chạy đi", giọng điệu dường như đã lạc hẳn đi, nghe rất đáng sợ", ông Trương cho hay.

Nhìn qua cửa kính, ông không phát hiện một cô gái đang vội vã lao từ cầu thang bộ xuống dưới, trên tay đầy máu. Sau đó, rất nhiều hàng xóm trong khu nhà cũng chạy xuống dưới.

Không biết có chuyện gì xảy ra, hai vợ chồng ông Trương liền mở cửa theo mọi người đi xuống thì phát hiện ngay cửa thang máy của tầng đó, một người đàn ông đang nằm vật dưới sàn, bên trong thang, máu chảy lênh láng một lớp dày.

Sau khi hỏi thăm tình hình, ông Trương mới biết một vụ án mạng đã xảy ra bên trong một căn hộ thuộc tòa nhà, một người đàn ông và một phụ nữ đã tử vong. Còn người phụ nữ, sau khi chạy xuống dưới nhà đã không ngừng nghe điện thoại, trạng thái bấn loạn sợ hãi...

"Tôi nghe thấy cô ấy gọi điện thoại cho cảnh sát, nói là chồng cô ấy bị bố chồng dùng dao đâm, mẹ chồng cũng bị bố chồng giết rồi", ông Trương nhớ lại.

Vài phút sau đó, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực quanh căn hộ và thang máy.

Cô dâu mới hoảng loạn trước hành vi khủng khiếp của bố chồng - Ảnh 2.
Hiện trường vụ án mạng.

Ban đầu, những người làm trong ban quản lý tòa nhà đều không tin sự việc là có thật. Chỉ đển khi hai thi thể được đưa ra ngoài khu vực hiện trường, họ mới thảng thốt trước vụ án mạng kinh hoàng.

Theo lời bà Vương, một người hàng xóm của ông Trương, người đàn ông nằm gục ở cửa thang máy là chồng của cô gái, hai người vừa kết hôn được 10 ngày, đang chuẩn bị để đi hưởng tuần trăng mật. Hàng xóm ai nấy đều giật mình trước sự cố khủng khiếp này.

"Đôi trẻ tuổi cũng chưa lớn lắm. Anh chồng năm nay mới 28 tuổi, cũng không biết tại sao bố cậu ta lại có thể ra tay giết chết con mình", bà Vương nói.

Theo như lời bà Vương, anh chồng vì muốn bảo vệ vợ tháo chạy nên phần bụng, phần eo có rất nhiều vết dao đâm.

Khi cảnh sát ập lên lầu, bố của nạn nhân đang ở trong phòng cầm dao tự sát. Ông ta không ngừng dùng dao chém lên đùi, lên vai và bụng mình.

Thấy vậy, cảnh sát liền lao tới đẩy ông ta ngã xuống, cướp được con dao, khống chế và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông này đã tử vong trong bệnh viện.

Đôi vợ chồng trẻ nhận được điện thoại của bố bảo về

Sáng 30/6, phóng viên trang mạng Đại chúng (Trung Quốc) đã tìm đến nơi xảy ra vụ việc để tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện đang gây rúng động cả một khu dân cư.

Theo đó, nguyên nhân đưa đôi vợ chồng trẻ trở về nhà ngày hôm đó được xác định là do ông bố gọi điện nói "mẹ ốm, bảo hai con về thăm".

Một nhân viên thuộc ban quản lý tòa nhà cho hay, bố của chàng trai trẻ trước đây làm nghề lái taxi nhưng hiện đã nghỉ hưu, sống cùng vợ tại nhà bố vợ. Bình thường, gia đình họ không có bất cứ chuyện gì bất thường.

Một người trong khu cho hay, sau khi giết vợ, hung thủ còn bình tĩnh gọi điện cho con trai. Anh này vừa vào phòng đã lĩnh trọn một dao của bố. Khi ông ta nhắm sang con dâu, anh con trai đã lao ra ngăn cản…

Qua xác minh thông tin, phóng viên trang mạng Đại chúng xác nhận, cả 3 người tử vong đều là thành viên trong một gia đình. Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được cảnh sát Thẩm Dương tiếp tục điều tra.

Chia sẻ