Có con nhờ kịp thời phát hiện một vấn đề, cặp đôi vỡ òa hạnh phúc sau nhiều năm mong đợi vô vọng

Tiểu Nguyễn,
Chia sẻ

Sau nhiều năm mong con trong vô vọng, vợ chồng chị Kiều đã có không chỉ một mà hai con nhờ phương pháp IVF.

Kết quả xét nghiệm bình thường, cơ thể khỏe mạnh nhưng mãi không có con

Chị Trần Thị Bích Kiều (sinh năm 1988, sống tại TP.HCM) kể, chị và chồng quen nhau 10 năm. Trước kết hôn chị đi kiểm tra sức khỏe sinh sản thì được chẩn đoán tắc một bên vòi trứng. Chị nghĩ đây là lý do khiến mình mãi không có con. Sau khi điều trị thành công, cặp đôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn, công cuộc tìm con sẽ trong tầm tay.

Cưới nhau năm 2018, dù không "kế hoạch" nhưng nhiều năm sau đó chị vẫn không có bầu. Lo lắng tuổi nhiều thêm thì chuyện sinh đẻ càng khó khăn, chị Kiều bàn với chồng làm IVF. 

Con nối tiếp con nhờ phát hiện một vấn đề kịp thời, cặp đôi vỡ òa hạnh phúc sau nhiều năm mong đợi vô vọng - Ảnh 1.

Vợ chồng chị Kiều đón con đầu nhờ IVF sau nhiều lần chuyển phôi thất bại. (Ảnh: NVCC)

Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán chị tắc một bên vòi trứng, chồng có tinh trùng hơi yếu, may mắn vẫn trong ngưỡng làm IVF được. Bác sĩ tiến hành chọc trứng, lấy được 13 trứng, nuôi lên được 9 phôi ngày 3, nuôi lên ngày 5 còn 7 phôi. Các phôi được đánh giá hầu hết đều là phôi tốt, có 2 phôi trung bình. Kết quả này làm chị Kiều tin "chắc như đinh đóng cột" mình sẽ đậu thai ngay lần đầu làm IVF.

Vậy nhưng cuộc sống không lường trước được điều gì. Lần chuyển phôi đầu tiên ở một bệnh viện tại TP.HCM của chị Kiều cho kết quả không đậu. Bác sĩ chẩn đoán do đặt thuốc nội tiết chưa đúng. 

Lần 2, chị cũng được đánh giá chuyển phôi tốt, đặt thuốc đúng nhưng vẫn không đậu, được chẩn đoán do không hợp thuốc. Đến lần 3, chuyển phôi cũng không thành công dù đã đổi thuốc, đặt thuốc đúng cách... Lúc này, chị Kiều được chỉ định đổi phác đồ điều trị vô sinh hiếm muộn, rút ngắn công cuộc tìm con.

Con nối tiếp con nhờ phát hiện một vấn đề kịp thời, cặp đôi vỡ òa hạnh phúc sau nhiều năm mong đợi vô vọng - Ảnh 2.

Cặp đôi hạnh phúc chụp ảnh cùng con đầu sau bao ngày chờ đợi. (Ảnh: NVCC)

Chị bắt đầu lại từ đầu trong việc tìm con. Chị quyết định đi mổ nội soi tử cung nhưng kết quả bình thường, tốn kha khá thời gian và tiền bạc rồi cũng không tìm ra nguyên nhân. Chị lại nghĩ mình chưa may mắn nên kiên trì bắt đầu lại lần nữa. Lần này kết quả cũng như lần đầu làm IVF, không đậu thai. Tâm trạng vợ chồng chị đều rất buồn.

Buồn là vậy nhưng sao có thể bỏ cuộc? Chị Kiều luôn có nỗi niềm đau đáu, khắc khoải mong chờ những đứa con bé bỏng. Chị thèm được cảm nhận con đạp, khao khát thấy cảnh em bé quậy nghịch trong bụng mỗi lần đi siêu âm như bao chị em...

Lấy hết quyết tâm, chị Kiều bàn với chồng sẽ ra Hà Nội để tìm con một lần nữa. Ban đầu, chồng chị thấy đoạn đường đi đi về về trong ngày xa xôi vất vả, nghĩ thương vợ nên có phần khuyên can. Vậy nhưng khát khao làm mẹ của chị đã chiến thắng tất cả. 

Con nối tiếp con nhờ phát hiện một vấn đề kịp thời, cặp đôi vỡ òa hạnh phúc sau nhiều năm mong đợi vô vọng - Ảnh 3.

Chị Kiều mang thai đầu nhờ phương pháp IVF. (Ảnh: NVCC)

Tìm được con sau nhiều năm mong đợi, con nối tiếp con nhờ làm một phương pháp IVF

"Hồi đó dịch Covid-19 đang diễn ra khắp nơi nhưng mong có con, không muốn phải chờ đợi vô vọng trong thời gian vô định, mình quyết định khăn gói ra Hà Nội làm IVF tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec", chị Kiều nhớ lại.

Gặp ThS.BS Nguyễn Ngọc Chiến (Trưởng khoa Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản) tại Vinmec, chị Kiều được thăm khám và kết luận sức khỏe hoàn toàn bình thường, phôi tốt, không thấy bất thường. Nghe lời khuyên của bác sĩ, chị quyết định làm hết các xét nghiệm, 3 lần lấy niêm mạc gửi sang Pháp. 

Em bé đầu nhà chị Kiều hiện đã 3 tuổi, vô cùng đáng yêu và khỏe mạnh. (Ảnh: NVCC)

Hồi đó, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên chị Kiều phải đợi khá lâu, lòng dạ lúc nào cũng như "ngồi trên đống lửa". Tháng 12/2019 làm xét nghiệm thì mãi đến tháng 4/2020 chị mới nhận được kết quả thông báo mình bị dư miễn dịch. BS Chiến cho thuốc ức chế miễn dịch, canh niêm mạc rồi đặt phôi. Ban đầu không có triệu chứng gì, chị Kiều tặc lưỡi nghĩ: "Đây là 2 phôi cuối cùng rồi nên mình cũng không quá hi vọng".

Thế nhưng đến ngày thứ 5, chị thấy hơi nóng trong người, ngày 10 thử beta thấy lên 297. Chị Kiều không dám tin vào mắt mình. Vậy là sau bao ngày đi đi về về trong ngày từ Hà Nội vào TP.HCM và ngược lại, cuối cùng chị đã có bầu. Niềm hạnh phúc này không gì có thể sánh bằng, chị Kiều vui sướng gọi điện báo cho BS Chiến ngay.

Nhớ lại những tháng ngày đó, chị Kiều sáng đi tối về từ TP.HCM ra Hà Nội và ngược lại để tìm con. Hành trình ấy chỉ nghĩ thôi cũng đã đủ mệt, thậm chí chồng chị còn lấp lửng: "Không biết có được hay không mà vợ cực quá", ấy vậy mà chị cười nói: "Mình thấy nhiều năng lượng lắm, không biết mệt, không thấy gì hết, chỉ thấy quyết tâm và tin sẽ thành công". 

Đến tuần thứ 7, chị được chỉ định ngưng thuốc. Lúc này, chị Kiều cũng tìm kiếm bác sĩ trong miền Nam để tiện theo dõi thai kỳ. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, chị được chỉ định mổ bắt con ở tuần 38 tại TP.HCM.

Đến năm 2023, lúc này bé đã cứng cáp hơn, chị Kiều bàn với chồng sinh thêm con bằng phương pháp IVF. Quá trình chọc trứng, chuyển phôi diễn ra thuận lợi tại IVF Vinmec, cặp đôi chào đón em bé thứ 2 vào ngày 15/3 gần đây.

Mọi thứ cũng diễn ra thuận lợi, cặp đôi chào đón em bé thứ 2 bằng phương pháp IVF vào ngày 15/3. (Ảnh: NVCC)

"Mình thực sự biết ơn những vị bác sĩ tài tâm vẹn toàn đã mang lại niềm tin cho những người như mình - chuyển phôi nhiều lần liên tiếp không đậu thai dù mọi thứ đều bình thường", chị Kiều xúc động nói.

Từ trường hợp của bản thân, mới đây, chị Kiều cũng hỗ trợ làm xét nghiệm cho một mẹ ở trong hội nhóm người hiếm muộn, gặp tình trạng tương tự. Kết quả hiện tại, người phụ nữ này cũng đã có bầu càng làm chị hạnh phúc hơn và cũng mong muốn nhiều chị em vô sinh hiếm muộn biết đến phương pháp tuyệt vời này.

ThS.BS Nguyễn Ngọc Chiến chia sẻ thêm, chị Kiều là khách hàng ở Sài Gòn, sau nhiều lần chuyển phôi thất bại đã tìm đến IVF của Vinmec để được hỗ trợ. Xét nghiệm đánh giá rối loạn miễn dịch (Matricelab) đã được chỉ định với chị Kiều vì tất cả các xét nghiệm và chụp chiếu trước đó đều bình thường.

Kết quả cho thấy, khách hàng bị dư miễn dịch, phác đồ cá thể hoá được áp dụng cả trong 2 lần chuyển phôi sau đó tại trung tâm IVF của Vinmec. 2 em bé khoẻ mạnh đã lần lượt chào đời tại Sài Gòn, bác sĩ luôn đồng hành đồng hành với mẹ trong cả hai thai kì (onsite và online).

Có con nối tiếp nhờ kịp thời phát hiện một vấn đề, cặp đôi vỡ òa hạnh phúc sau nhiều năm mong đợi vô vọng - Ảnh 7.

 

Chia sẻ