Cô chủ tiệm cá khô thử lòng bố đơn thân hơn 11 tuổi, nhắn tin 1 năm rưỡi mới cho gặp mặt

Thủy Tiên,
Chia sẻ

Ngày được người quen làm mai, Đào từ chối vì muốn tập trung kinh doanh. Nhưng ông bố đơn thân quyết tâm chinh phục cô gái trẻ.

Lê Thanh Phong (46 tuổi, kinh doanh điện thoại ở Bến Tre) được mai mối với cô gái cùng quê tên Lâm Xuân Đào (35 tuổi) qua một người chị gái. Chị gái anh Phong có 3 đứa con, tình cờ học lớp do cô của Đào dạy. Thấy anh Phong chịu cảnh gà trống nuôi con, vợ đã mất vì bị bệnh hiểm nghèo, chị gái đã nhiệt tình tác hợp. Sau khi có số điện thoại của Đào, anh Phong nhắn tin làm quen.

Về phía Đào, gia đình cô có truyền thống kinh doanh cá khô. Đào nghĩ nếu đi lấy chồng, "ai sẽ phụ mẹ bán hàng bây giờ?". Vì muốn xem ông bố U50 có thật lòng hay không, cô đã dành thời gian trò chuyện với anh Phong suốt 1 năm rưỡi mới đồng ý cho gặp mặt. Nhưng khi đi xem mắt về, Đào thấy cả hai không hợp.

"Em thấy anh lịch sự, tới tiệm cá khô mà xịt nước hoa thơm phức. Nghĩ chắc anh cũng đào hoa. Vì ở dưới thành phố nhiều người làm mai cho anh lắm, vì anh rất hiền", Đào kể.

Cô chủ tiệm cá khô thử lòng bố đơn thân hơn 11 tuổi, nhắn tin 1 năm rưỡi mới cho gặp mặt - Ảnh 1.

Xuân Đào được mai mối với anh Thanh Phong

Cô chủ tiệm cá khô thử lòng bố đơn thân hơn 11 tuổi, nhắn tin 1 năm rưỡi mới cho gặp mặt - Ảnh 2.

Đào hiện đang kinh doanh cá khô

Cha anh Phong khi ấy đã ngoài 80 tuổi, ông thúc giục con trai : "Thôi con lấy vợ đi, để có người lo cho con sau này". Nghe lời ba, anh Phong ngỏ lời với Đào: "Anh lên anh cưới em nghen, em chịu không?" . Nhưng cô chủ 9X từ chối vì muốn dành thời gian tập trung kinh doanh.

"Đào khi đó cũng nhiều người tán tỉnh. May mắn tôi có mẹ vợ hậu thuẫn. Mẹ hay bình luận vào facebook, rủ hai cha con lên chơi hoài" , anh Phong nói.

Trước sự kiên trì của ông bố đơn thân, Đào đồng ý cho cả hai thêm cơ hội. Ngày nào hai cha con anh Phong cũng lên nhà Đào chơi, tối sẽ ngủ nhờ ở nhà chị gái gần đó. Đào thấy thương nên về sau ngỏ ý để bé trai ở lại ngủ cùng cô, còn anh Phong sẽ về nhà cách đó khoảng 35km, tiện chuẩn bị hôm sau bán hàng.

"Anh ấy đi tới đi lui khoảng mấy chục lần, em thấy thương rồi cũng xiêu lòng. Lúc đầu rủ thằng nhóc nhỏ ngủ cùng, sau thấy anh cứ đi về tội nghiệp quá nên bảo anh ở lại ngủ luôn", Đào nói. Khoảng 8 tháng sau, cặp đôi về chung một nhà.

Chồng kể khổ vì bị vợ mắng khi livestream

Hôn nhân của ông bố đơn thân kết trái ngọt viên mãn, có “đủ nếp đủ tẻ” sau khi Đào sinh thêm một bé gái đáng yêu. Cả hai anh em cách nhau tới 12 tuổi, việc dạy dỗ 2 đứa con đang tuổi hiếu động khiến vợ chồng anh Phong gặp nhiều tình huống “dở khóc dở cười”.

“Tối ngày nó ghẹo em khóc hoài. Còn em gái thì dễ thương, cứ gọi anh Hai ơi, anh Hai à” , Đào hạnh phúc kể.

Cô chủ tiệm cá khô thử lòng bố đơn thân hơn 11 tuổi, nhắn tin 1 năm rưỡi mới cho gặp mặt - Ảnh 3.

Cặp đôi xuất hiện tại "Vợ chồng son"

Hàng ngày anh Phong bán điện thoại dưới cửa hàng, đến chiều chạy ô tô lên nhà vợ livestream phụ bán cá khô. Ông bố U50 thật thà “tố” vợ có tật xấu nóng tính, hay la anh khi bán hàng.

“Buổi tối chỉ có hai vợ chồng thôi, không có nhân viên. Nhiều khi vợ sai đi lấy cái này, cái kia, mình lấy nhầm thì mặt bả quạu”, anh Phong kể khổ.

Đào thừa nhận đôi khi công việc tất bật, khách giục lấy hàng khiến cô rối. “Giọng em hơi lớn tiếng chứ không phải la chồng. Em có nóng tính thật nhưng xong là cho qua luôn”.

Tuy vậy Đào rất tâm lý, cô đồng ý cho chồng đi nhậu 4 lần/tháng. Thế nhưng anh Phong nhiều khi ham vui, quên mất lời hẹn với vợ. “Có hôm anh đi quên cả đón con. Bé con hàng ngày được bà vú đón về nhà chăm, 9h tối vợ chồng em sẽ qua đón. Vậy mà có hôm anh không đón, em thì bận ở nhà livestream bán hàng. Bé con phải ngủ trong nhà bà vú, tội nó”, Đào nói.

Không có cuộc hôn nhân nào là hoàn hảo, cả Đào và Phong đều nhận ra rằng để duy trì tổ ấm, đối phương cần không ngừng nỗ lực phấn đấu để thay đổi những khuyết điểm của bản thân. Phong mong vợ sẽ bớt nóng tính, còn Đào hy vọng chồng sẽ điều tiết việc đi nhậu với bạn bè, bảo vệ sức khỏe hơn.

Nguồn: Vợ chồng son

Chia sẻ