Ivillage

Có chồng rồi vẫn thích "ăn vụng"

,
Chia sẻ

Chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết sau lần tiếp xúc đó. Tôi quyết định sẽ lên giường với anh ấy, chỉ một lần mà thôi.

Tôi cưới chồng đã năm năm và có một đứa con. Chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Trong một lần bàn việc làm ăn, tôi đã gặp một người đàn ông khá cuốn hút. Anh ấy cũng đã kết hôn và có mối quan hệ ổn định với vợ.

Chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết sau lần tiếp xúc đó. Tôi quyết định sẽ lên giường với anh ấy, chỉ một lần mà thôi. Tôi biết, anh ấy cũng thích tôi.

Tôi nói với anh ấy về mong muốn của mình và anh ấy nghĩ điều này có thể sẽ hủy hoại cả gia đình và mối quan hệ đang có. Liệu có thể coi đây là việc làm quá mạo hiểm không?

Chuyên gia của Ivillage trả lời như sau:

Việc làm này quá mạo hiểm. Trí tưởng tượng về chuyện ấy của bạn chính là con cú già khôn ngoan và cho bạn những lời khuyên tuyệt vời nhất. Hãy chú ý đến những gì chàng nói. Bạn đang làm việc mạo hiểm vì mở chiếc hộp chứa quỷ dữ.
 

Tình dục còn hơn cả những hành động thể chất, nó bao gồm tâm trí, cảm xúc và cơ thể, mối quan hệ xã hội và linh hồn bạn. Khi dấn thân vào cuộc phiêu lưu tình ái, tất nhiên bạn muốn duy trì và không bao giờ mong nó bị tan vỡ nhưng một khi quan hệ vụng trộm kia vẫn còn thì gia đình, hôn nhân của bạn lại có nguy cơ bị hủy hoại.

Bạn hãy mang tất cả những đam mê mãnh liệt dành cho người đàn ông này đến với chồng mình.

Tiện thể cũng nói thêm là, chàng người tình kia nếu sau vài tháng sống chung, là người chia sẻ chi tiêu với bạn và đi đổ rác hàng đêm, thì anh ta cũng chẳng còn vẻ hấp dẫn nữa đâu.
 
Theo Ngôi sao
Chia sẻ