Cô bé meme “đốt nhà” ngày ấy: Kiếm được nửa triệu USD nhờ bức ảnh độc, việc học hành càng khiến mọi người ngưỡng mộ

Thanh Hương,
Chia sẻ

Nhờ vào bức ảnh chụp vào năm 4 tuổi, cô gái Zoe đã kiếm được khoản tiền lớn.

Nếu là một người dùng mạng xã hội, bạn ắt hẳn từng biết đến bức ảnh "Disaster girl" (Tạm dịch: Cô bé thảm họa). Nhân vật chính là một bé gái, đang nở nụ cười đầy ẩn ý trước ngôi nhà cháy đỏ rực. Khuôn mặt bí hiểm của cô nhóc khiến người dùng mạng không thể nhịn cười và nghĩ ra vô vàn tình huống: Phải chăng bé gái là thủ phạm đốt nhà? Có bí mật gì đằng sau nụ cười "gian tà" đó?,...

Khuôn mặt của bé gái sau đó được ghép vào vô vàn ảnh chế, từ rượt đuổi khủng long đến ngồi chung bàn đàm phán với lãnh đạo các quốc gia,... 

Hình ảnh của bé gái lúc đó tràn lan trên mạng xã hội với tốc độ khủng khiếp, được người người nhà nhà biết đến.

 - Ảnh 1.

Bức ảnh khiến Zoe Roth nổi tiếng cả thế giới.

Tuy nhiên câu chuyện đằng sau bức ảnh lại chẳng có gì bí hiểm. Được biết, bé gái trong ảnh có tên Zoe Roth. Một sáng chủ nhật năm 2005, bé Zoe 4 tuổi cùng gia đình chứng kiến một đám cháy ở Mebane, North Carolina, Mỹ. Đây là sự kiện để trẻ em học cách chữa cháy nên ngọn lửa hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Các gia đình tập trung và lính cứu hỏa cho phép trẻ em thay nhau cầm vòi nước.

 - Ảnh 2.

Một số bức ảnh chế của Zoe.

 - Ảnh 3.

Khi đến lượt Zoe vào cầm vòi nước, bố của cô bé - ông Dave Rothe, một nhiếp ảnh gia nghiệp dư liền "tác nghiệp" ngay một bức. Gương mặt đầy tự tin, cùng nụ cười gian tà của Zoe đã khiến tấm ảnh trở thành huyền thoại. 

Năm 2007, ông Dave chia sẻ ảnh lên diễn đàn lưu trữ hình ảnh Zooomr với tên gọi đầu tiên là "Firestarter". Tuy nhiên, nó không nhận được nhiều chú ý cho đến một năm sau đó, khi ông Dave quyết định đem hình ảnh này tham dự một cuộc thi do tạp chí địa phương tổ chức vào ngày 29/11/2008.

 - Ảnh 4.

Bé Zoe bên bức ảnh khiến mình nổi tiếng.

Bé gái đổi đời nhờ bức ảnh: Kiếm được nửa triệu đô, thành tích học tập cũng cực đỉnh

Cuộc sống của Zoe Roth thay đổi nhiều sau khoảnh khắc huyền thoại. Cô bé được cả thế giới biết đến. Gương mặt của Zoe thậm chí còn được in lên áo phông. Hiện tại Zoe đã 21 tuổi. Đáng tiếc là cô gái trẻ không còn giữ được nét đáng yêu, pha chút gian tà ngày nhỏ. Vậy nên khi đi ra đường, không nhiều người nhận ra Zoe chính là "disaster girl" năm nào.

 - Ảnh 5.

Zoe hiện tại và bố.

Tuy nhiên, Zoe vẫn kiếm được khoản tiền khủng nhờ bức ảnh. Mới đây, cô đã bán tấm ảnh gốc dưới dạng NFT (Non Fungible Token), một loại tài sản kỹ thuật số trên blockchain, với giá 180 Ether trong cuộc đấu giá ngày 17/4. Ether là một loại tiền điện tử, giá trị dao động tùy thời điểm. Ngày 29/4, 180 Ether trị giá hơn 495.000 USD (khoảng 11 tỷ đồng). Gia đình Zoe vẫn giữ bản quyền và sẽ nhận 10% doanh thu nếu bức ảnh tiếp tục được bán tương lai.

Được biết Zoe Roth có thành tích học tập cực tốt. Cô bé từng theo học tại trường trung học McDougle Middle School và được trao bằng khen vì những biểu hiện xuất sắc trong quá trình học. Khoảnh khắc Zoe cầm bằng khen từng được bố khoe trên Facebook.

Cô bé meme “đốt nhà” ngày ấy: Kiếm được nửa triệu USD nhờ bức ảnh độc, việc học hành càng khiến mọi người ngưỡng mộ  - Ảnh 7.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Zoe học tại Đại học Bắc Carolina, chuyên ngành hòa bình, chiến tranh và quốc phòng. Ngôi trường Zoe theo học có tỷ lệ chọi cực cao. Cứ 100 người nộp đơn thì chỉ có 5 người được nhận. Điều này cho thấy "disaster girl" học cực giỏi.

Sau khi tốt nghiệp, Zoe Roth dự định học lên cao học về quan hệ quốc tế. Nếu nhiều người trẻ thường dùng số tiền kiếm được để mua sắm, đi du lịch thì Zoe lại khác. Cô gái trẻ dự định sử dụng số tiền nửa triệu đô để trả nợ học phí đại học và quyên góp cho các tổ chức xã hội.

Chia sẻ