Cô bé 11 tuổi dũng cảm cứu bạn thoát khỏi nanh vuốt của con chó hung hãn

Thu Huyền,
Chia sẻ

Một bé gái 11 tuổi ở Anh được phong là “anh hùng nhí” sau khi liều mạng, chiến đấu dũng cảm để cứu được những người bạn của mình bị một con chó giống Bull Staffordshire Terrier đuổi cắn trong công viên.

Theo Daily Mail, bé gái 11 tuổi dũng cảm này tên là Katie Mitchelson, sống tại vùng Blyth, Northumberland, Vương quốc Anh. Khi Katie đang chơi ở công viên cùng bạn bè của mình, một con chó giống Bull Staffordshire Terrier chạy rông, cực kỳ hung hãn lao vào tấn công bọn trẻ. Bạn thân của Katie là Clara Villalard bị con chó cắn vào chân và giằng xé, không do dự, Katie xông vào cứu bạn, dùng chân đá, xua đuổi con chó hung dữ. 
 
Chân dung Katie Mitchelson, "người hùng nhí" 11 tuổi đã dũng cảm chiến đấu với con chó hung dữ để cứu bạn mình.
 
Cứu được Clara Villalard và nhờ người khác đưa cô bạn này về nhà, Katie Mitchelson gây bất ngờ khi vẫn ở lại công viên để giúp những người bạn, đứa trẻ khác thoát khỏi sự rượt đuổi của con chó. Khi được người lớn hỏi vì sao lại hành động liều lĩnh như vậy và có sợ hãi hay không, cô bé 11 tuổi trả lời: “Cháu thấy con chó vồ vào một cậu bé, cậu ấy cố bỏ chạy nhưng con chó vẫn đuổi theo không rời. Bạn cháu là Clara còn bị con chó cắn vào chân và kéo lại khiến bạn ấy không thể đi nổi. Cháu không thể chỉ đứng nhìn tất cả các bạn cháu bị cho cắn như vậy được. Mọi người đều rất hoảng sợ và la hét không ngừng”. 

Cháu cũng có sợ một chút, nhưng cháu cảm thấy rất lo lắng cho các bạn của cháu, đặc biệt là Clara, bạn ấy có thể sẽ chết nếu như không được giúp đỡ”, cô bé dễ thương cho biết thêm. 

 Từ suy nghĩ đến hành động, Katie lao vào đá con chó và dìu Clara đến nơi an toàn. 
 
Ảnh chụp con chó bull hung hãn đã đuổi cắn đám trẻ ở công viên và một cậu bé cùng vết thương do chó cắn trên đùi. 
 
Về phía các bạn nhỏ được Katie cứu, hầu hết đều rất cám ơn và cho rằng Katie thật sự rất dũng cảm mặc dù cô là con gái và có dáng người khá nhỏ nhắn. Bố của Clara sau khi được con kể lại mọi chuyện cũng bộc lộ sự cảm kích dành cho cô bé Katie. 

Với những hành động của mình, Katie là cô bé duy nhất ở công viên không bị chó cắn. Mẹ của Katie là cô Laura Priestner, 29 tuổi, nói rằng cô đã hơi “choáng” và rất tự hào về hành động nghĩa hiệp, dũng cảm của cô con gái dễ thương. Cô nói: "Tôi sợ phải nghĩ rằng những gì có thể đã xảy ra với Clara nếu Katie đã không giúp đỡ. Và những gì con gái tôi đã làm thực sự khiến bản thân tôi và gia đình rất tự hào”. 

Con bé là người duy nhất giữ được bình tĩnh và dường như không có chút sợ sệt nào. Tôi không có mặt ở công viên thời điểm đó nhưng sau khi đến xem và được nghe mọi người kể lại, tôi nhận ra sự việc thật nghiêm trọng. Tôi không thể tin rằng một chuyện kinh khủng, nguy hiểm như vậy có thể xảy ra ở ngay gần nhà mình”. 
 
Mẹ của Katie là cô Laura Priestner đã hết sức tự hào vì hành động, sự dũng cảm của cô con gái.
 
Sau khi sự việc xảy ra, một phụ nữ 37 tuổi đã bị bắt giữ vì nghi ngờ cô ta cố ý không trông coi con chó nguy hiểm, để cho con vật ra bên ngoài tấn công trẻ em. 

Những người xung quanh chứng kiến vụ tấn công cho biết, sự việc diễn ra khá nhanh, họ nhìn thấy phía công viên tất cả trẻ em đều khóc và la hét, cố gắng để chạy lên trước tránh xa con chó nhưng vẫn có một vài đứa bé bị chó cắn. 

Được biết, đã có 2 người đàn ông được cho là cha của những đứa bé bị cắn đã vội vã  đến hiện trường và vật lộn với con chó trước khi buộc miệng của nó bằng một chiếc áo len trước khi cảnh sát đến.

Nguồn: Daily Mail
 
Chia sẻ