Tối qua, tôi mở món quà mẹ kế tặng. Và rồi nguyên cả đêm, tôi mất ngủ, day dứt mãi.
Bình thường mẹ tôi là người hiền lành, thấu tình đạt lý mà hôm ấy bà cũng phải tức giận bỏ về.
Nghe yêu cầu của mẹ chồng tương lai, tôi sửng sốt, không thể chấp nhận nổi. Nhưng thái độ của chồng càng đẩy tôi vào sự nghi ngờ và giận dữ hơn.
Dù biết mẹ H nói là sự thật nhưng chẳng lẽ bà thấy con cháu đói lại không giơ tay giúp đỡ?
Trước khi cưới, cả hai đã từng sống thử như vợ chồng. Và khi có bầu, cô gái đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị kết hôn của anh chàng với lý do: Em chưa muốn cưới.
Khi mẹ chồng nói câu đó, Yến sốc tận óc. Cô không thể ngờ đây lại chính là người đã ngọt nhạt dỗ dành mình về chung sống với con trai bà để có bầu trước khi cưới cho chắc ăn.
Mặc dù đã lỡ có bầu 2 tháng rồi, gia đình nhà trai vẫn nhất quyết không cho đăng ký kết hôn. Thậm chí, họ còn lớn tiếng tố cô gái "úp sọt" con trai mình.