Clip: Người mẹ trải lòng về hành trình tiếp nhận sự thật, để con sống đúng với giới tính của mình

Bảo Yến,
Chia sẻ

"Con đã thiệt thòi vì rất nhiều thời gian con không được sống là chính bản thân mình. Và đến giờ này thì mẹ đã chấp nhận một cách hoàn toàn con là con trai của mẹ."

đ"Tôi muốn được lắng nghe..." - hoạt động đong đầy yêu thương do We Are Family và Humans Of Hanoi chung tay tổ chức tính đến giờ phút này đã đi được một chặng đường khá dài. Điều làm nên thành công cho hoạt động này đó là mỗi nhân vật khi đến với "Tôi muốn được lắng nghe,,," đều mang theo một câu chuyện rất đời thực, rất xúc động, rất xứng đáng được lắng nghe và chia sẻ. Ngay cả khi đã khép lại, những lời tâm tình này vẫn gợi được rất nhiều suy nghĩ và tâm trạng cho mọi người. 

Hẳn là các độc giả của We Are Family vẫn chưa quên em Phạm Hoàng Nguyên - nhân vật đã xuất hiện trong đoạn clip của "Tôi muốn được lắng nghe..." tuần trước với những lời thổ lộ chân thành dành cho mẹ và anh trai của mình. Họ là những người yêu thương Nguyên vô điều kiện, chấp nhận việc em là người chuyển giới, sẵn sàng ở bên bảo vệ em.

Ngày hôm đó, qua lời kể của Nguyên, mẹ và anh trai hiện lên trong mắt người đọc với hình tượng vô cùng bao dung và đáng khâm phục. Hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến các bạn "chân dung" của một trong hai nhân vật đó. Đó chính là cô Hương - mẹ của Nguyên, một trong những người mẹ tuyệt vời nhất, tâm lý nhất, dũng cảm nhất mà chúng tôi được biết! Cô Hương sẽ trực tiếp chia sẻ về hành trình mà cô đã vượt qua để có thể chấp nhận sự thật về giới tính của con như hiện tại.


Mở đầu đoạn clip, cô nhắc lại hoàn cảnh ngày hôm đó, khi ông nội Nguyên nói với cô những điều mà em muốn thổ lộ nhưng không dám: "Tức là khi Nguyên nói chuyện với ông nội và nhờ ông nội nói chuyện với mẹ thì thực sự lúc bấy giờ mẹ khóc rất nhiều. Mẹ buồn. Vì mẹ xác định là trời cho mẹ được một cậu con trai và một cô con gái là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng không ngờ đến năm nay là 18 tuổi thì một chuyện tày trời lại đến với mẹ. Và thực sự là mẹ hoang mang vô cùng, và lo lắng, lo lắng mọi điều. Lo lắng cả sức khỏe, lo lắng cả tương lai, cả hạnh phúc của con sau này, rất nhiều cái. Vì mẹ nghĩ là người cha người mẹ nào cũng vậy, khi biết được tin về con mình thì không thể nào giữ đủ bình tĩnh. Và mẹ đã mất rất nhiều nước mắt: khóc và buồn, và thương, và lo lắng." Tâm trạng của cô Hương chính là tâm trạng chung của rất nhiều ông bố bà mẹ trong hoàn cảnh đó. Mọi thứ đối với cô còn khó khăn hơn rất nhiều khi mấy năm nay cô chỉ một mình chăm sóc hai con. Bố Nguyên đã không còn thuộc về ngôi nhà của ba mẹ con, nên không thể cùng cô đón nhận thử thách này. 

waf01

Thế nhưng, vượt lên trên tất cả, người mẹ nghị lực ấy đã một mình chống chọi với sự thật. Và điều kỳ diệu đã xảy ra nhờ vào tình yêu vô điều kiện mà cô dành cho con cũng như sự tận tâm của các y bác sĩ: "Thế rồi cuối cùng cũng đưa con đến bệnh viện rồi tư vấn bác sĩ. Tất cả mọi cái thì lúc bấy giờ qua mỗi một lần trò chuyện với bác sĩ thì lại hiểu thêm ra một điều. Rồi đến giờ phút này thì thực sự là mẹ rất thương Nguyên. Con đã thiệt thòi vì rất nhiều thời gian con không được sống là chính bản thân mình. Và đến giờ này thì mẹ đã chấp nhận một cách hoàn toàn con là con trai của mẹ." Nghe đến đây, có lẽ bất kỳ ai trong chúng ta cũng muốn mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm và mong được chia sẻ niềm vui với cậu bé Hoàng Nguyên. Có được sự ủng hộ của người thân yêu nhất đồng nghĩa với việc em đã có trong tay sức mạnh để vượt qua tất cả mọi thử thách.

Lời cuối cùng dành cho con trai, cô Hương đã nói về mong muốn được cùng con chia sẻ cũng như đối mặt với mọi thách thức trong cuộc sống: "Và sau này thì tất cả mọi cái dù cho như thế nào đi chăng nữa thì con vẫn phải giữ gìn sức khỏe, giữ vững tinh thần. Và mẹ cũng muốn nói với Nguyên một điều nữa là mẹ và gia đình luôn luôn mãi ở bên con. Ngoài mẹ và anh ra cũng còn rất nhiều người yêu thương con, con nhớ là như vậy! Có chuyện gì thì con cứ chia sẻ với mẹ, với anh. Mẹ con mình cùng đồng hành, cùng chia sẻ thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đồng ý với mẹ như thế nhé!" Chúng tôi tin rằng không chỉ có Nguyên mà rất nhiều người khác nữa đều mong được nghe bố hoặc mẹ nói với mình những lời động viên dịu dàng như vậy! Cô thực sự đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho con trai trên chặng đường cam go này. 

waf02
Khi trò chuyện với ekip "Tôi muốn được lắng nghe...", cô Hương tỏ ra vô cùng cởi mở và nhiệt tình. Chúng tôi cảm nhận được niềm vui của cô khi có ai đó có được cách nhìn đúng đắn về giới tính của con trai, và có thái độ chia sẻ trước những điều tuyệt vời cô đã làm cho con. 

Trước khi Nguyên công khai giới tính thật của mình, cô và em có thường xuyên tâm sự với nhau về mọi chuyện trong cuộc sống? Trong mắt cô, Nguyên là người con có tính cách thế nào?

Trước nay Nguyên vẫn khá ít nói, không hay tâm sự với mẹ. Tất nhiên em vẫn nói với cô về những chuyện lặt vặt trong cuộc sống nhưng riêng về giới tính của mình thì giấu kín, tuyệt nhiên không đả động đến, chỉ trừ thời gian gần đây mới thể hiện. Trong mắt cô, Nguyên là đứa con có cá tính rất mạnh nhưng không kém phần tình cảm.

Trước khi Nguyên thổ lộ "bí mật" của mình, có bao giờ cô nhận ra sự khác lạ trong ngoại hình hay tính nết của con hay không?

Có chứ! Có người mẹ nào mà không nhạy cảm với từng thay đổi của con! Bản thân cô trước khi nghe ông của Nguyên đề cập đã lờ mờ nhận ra những dấu hiệu khác lạ. Cô cũng hoang mang lắm nhưng cô không tin! Vì từ khi sinh ra Nguyên đã rất xinh xắn, nữ tính nên mọi thứ với cô vẫn hết sức bình thường, cho đến cái ngày cô nghe ông Nguyên nói chuyện về bí mật mà bấy lâu nay Nguyên vẫn che giấu. 

Vậy khi ông nội Nguyên nói với cô những điều mà em muốn nói nhưng không dám nói, phản ứng đầu tiên của cô là gì?

Khi ông Nguyên nói, cô nghe như sét đánh ngang tai, sốc và choáng váng. Cháu có thể tưởng tượng được rằng trong một thời gian ngắn cô đã phải đón nhận đến hai cú sốc. Trước đây gia đình cô hạnh phúc, trọn vẹn lắm. Cô có chồng và hai con một trai một gái ngoan ngoãn, đẹp đẽ, học giỏi. Nhưng cách đây ba năm, chồng cô đi theo người phụ nữ khác. Cuộc sống của ba mẹ con đến mãi gần đây mới bình ổn lại thì lại đến sóng gió này. Con gái cô học giỏi, xinh xắn là vậy, thử hỏi làm sao cô có thể tin khi nghe được chuyện ấy? Như cô đã chia sẻ, phải mất một thời gian dài cô mới có thể đón nhận được thực tế này. 

Hiện tại cô đã chấp nhận và còn sẵn sàng đứng bên con trai để hai mẹ con cùng nhau đối mặt với mọi chuyện. Tuy nhiên đối mặt với dư luận xã hội là điều không hề dễ dàng. Không phải ai cũng có cái nhìn đúng đắn về việc này và đủ thông cảm để chấp nhận được ngay. Vậy cô đã làm gì để bảo vệ con mình?

Đến giờ phút này khi cô đã chấp nhận sự thật về con nhưng vẫn còn rất nhiều người nhìn con trai cô với ánh mắt không được thiện cảm. Dĩ nhiên là họ không nói trực tiếp, chỉ truyền từ tai người này sang người kia. Họ thắc mắc sao cô lại chiều con như thế, sao lại chấp nhận để con ăn mặc, để kiểu tóc như một thằng con trai. Với những chuyện đó, cô chọn cách là bỏ ngoài tai. Cô chỉ mong sao con ngoan ngoãn, khỏe mạnh, tự tin trong cuộc sống. 

Chuyện của Nguyên cô chưa trực tiếp nói với gia đình hai bên nội ngoại, trừ ông nội là người duy nhất biết được. Ông là người có tư tưởng tân tiến, lại thương mẹ con cô nên ông thông cảm nhiều. Ngoài ra còn có một số bạn bè thân của cô cũng biết. Sau khi cô nói ra họ nhìn em với ánh mắt thiện cảm hơn. Họ hàng hai bên nội ngoại, anh chị em cô, cô chưa nói vì họ đều già cả rồi, sẽ khó tiếp nhận, cô thì không biết phải giải thích thế nào. Nhưng cô đã nghĩ ra một cách đó là thông qua con của họ, tức là các cháu của cô, là anh em họ của Nguyên, dần đề cập đến việc này. Các cháu trẻ trung, năng động nên tiếp nhận dễ dàng hơn. 

waf03
Nguyên cùng mẹ và anh trai trong chuyến đi chơi mới đây, ngay sau khi clip confess của Nguyên lên sóng.

Vậy Nguyên có biết cô thực hiện đoạn clip này không?

Nguyên biết, anh trai Nguyên cũng biết. Vì mẹ và anh trai đều đã chấp nhận giới tính của mình nên mấy hôm nay tinh thần em tốt lắm: vui vẻ, hòa đồng, cởi mở. Trước đây em có mặc cảm vì biết mình khác người. Có lúc hai mẹ con đi với nhau, em hỏi cô: "Con đi với mẹ, mẹ có ngại không?". Cô trả lời: "Mẹ không ngại gì cả! Con cứ thoải mái!". Bây giờ em đi với cô rất tự tin. Bạn bè cô cũng không còn dành cho em cái nhìn phân biệt. Có người còn trêu kiểu tóc của Nguyên là "Cắt tóc thế này chuẩn men!" làm em vui lắm. Anh trai và ông nội Nguyên thương em một thì thương cô là mẹ đến hai ba phần. Bản thân cô cho rằng đó là số phận con người thôi. Chỉ mong sao con vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc là cô cũng hạnh phúc. Nếu hai anh em Nguyên không được sống là chính mình, suốt ngày ủ rũ, buồn bã, cô nhìn con sẽ đau lòng lắm!

Cám ơn cô về những chia sẻ chân thật này! Chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe! Mong cô sẽ mãi là người mẹ tâm lý, tuyệt vời của hai anh em Nguyên!

Người mẹ tâm lý và yêu thương con vô điều kiện như cô Hương hiểu được rằng nếu muốn con mình cảm thấy hạnh phúc thì cha mẹ phải tạo điều kiện để con được sống thật với chính mình. Và muốn hiểu được những mong muốn của các con, không còn cách nào khác là người làm cha mẹ phải chịu khó khuyến khích con nói ra và chân thành lắng nghe tâm tư tình cảm của con. We Are Family và "Tôi muốn được lắng nghe..." ra đời chính là để giúp các bậc phụ huynh làm được điều tưởng dễ mà lại rất khó này. Chỉ còn không đầy một tuần nữa thôi, hãy để chúng tôi trở thành cầu nối yêu thương giữa bạn và những người thân yêu nhé!
Chia sẻ