Vụ giết người, hiếp dâm ở Sơn Tây:

Clip: Lời khai của nhân chứng và hung thủ

Tổng hợp,
Chia sẻ

Theo tin mới nhất, hung thủ vụ án là Đặng Trần Hoài (SN 1986, Hà Đông, Hà Nội) sau khi đi ăn cỗ cưới uống nhiều rượu ở Mỹ Đình, y đã không về nhà mà đi lang thang lên Sơn Tây.

Sau nhiều lần xin vào nhà dân nghỉ mà không được, đến địa phận thôn Triệu Đông, xã Cổ Đông, ngang qua một cửa hàng chuyên bán thuốc trừ sâu, Đặng Trần Hoài đã vào giết hại cháu Q. (4 tuổi) rồi giở trò đồi bại với cháu H. (8 tuổi).

Ông Hải (51 tuổi) sống cách đó vài trăm mét cho hay, khoảng 16 giờ chiều ngày 29/7, một nam thanh niên mặt có vết máu chạy từ phía đồi sau nhà lao tới.

Clip: Lời khai của ông Hải

Nguồn: Pháp luật & Xã hội

Miệng anh ta luôn mồm: "Bác cứu cháu với, cháu sắp chết rồi". Trên người anh ta chỉ quấn duy nhất một chiếc áo sơ để che phần "nhạy cảm". 

Khi vừa chạy ra khỏi cổng nhà ông Hải, tên này định cướp chiếc xe máy để bỏ chạy nhưng không thành. Thấy chiếc ôtô 4 chỗ chạy ngược chiều, hắn xông tới giật cửa và cố thủ ở bên trong. 

Nhìn các cháu bé bị giết, hiếp dã man, hàng trăm người dân phẫn uất tột cùng, đã xông vào đánh con thú đội lốt người gần chết. Sau đó người dân đã giao hung thủ cho cơ quan công an.

Clip lời khai của hung thủ tại cơ quan công an (Clip ANTĐ)


Chiều 30/7, Đặng Trần Hoài đã chính thức thú nhận hành vi giết người, hiếp dâm. Theo lời khai tại cơ quan công an, Hoài là con thứ 2 trong gia đình, không có nghề nghiệp, không có tiền án tiền sự, và có một đứa con mới sinh được 10 ngày.

Hoài khai rằng: Trước khi gây án hắn có đi dự một đám cưới và uống nhiều rượu. Trên đường về đi qua đoạn Thạch Thất hắn có tạt vào mua 50.000 đồng ổi và lấy trộm con dao của bà bán ổi.

Dọc đường, hắn có ghé vào xin nghỉ tại một số nhà dân nhưng không được chấp nhận. Đến Sơn Tây Hoài tiếp tục xin nghỉ chân tại nhà ông Sỹ và được ông đồng ý. Sau khi vào phòng, tên này đã cởi hết quần áo nên bị chủ nhà yêu cầu mặc lại đồ và đuổi ra khỏi nhà.

Hoài lại đi tiếp đến xã Cổ Đông – Sơn Tây thì thấy trong một ngôi nhà có 2 chị em gái đang mở cửa.

Hắn tiến lại và bế cô chị lên, đứa em nhìn thấy cảnh tượng đó đã la lớn và ngay lập tức bị hung thủ chém nhiều nhát liên tiếp vào người, chết tại chỗ.

Sau khi gây án, hung thủ tiếp tục bế người chị lên bàn học để giở trò đồi bại.

Đúng lúc đó người bác ruột của 2 đứa trẻ chạy sang cũng bị Hoài chém vào má bị thương sau đó tẩu thoát trong tình trạng không mảnh vải che thân.

clip-loi-khai-cua-nhan-chung-va-hung-thu
Hung thủ Đặng Trần Hoài tại cơ quan điều tra

Thượng tá Phan Văn Kiếm (Phó trưởng CA thị xã Sơn Tây) cho biết: Đến chiều nay, Hoài đã thừa nhận hành vi man rợ và thú tính của mình, đồng thời tỏ ra hối lỗi.

Hung thủ khai rằng do uống nhiều rượu nên hắn không kiểm soát được hành vi vì vậy đã gây ra vụ án kinh hoàng trên. Song theo Thượng tá Kiếm: Hoài đã rất tỉnh táo khi có ý định cướp xe máy và xe ô tô để tầu thoát (hắn đã có bằng lái) nên lời khai trên là không thuyết phục.

Công an thị xã Sơn Tây cũng đã tìm thấy một con dao trong vườn sắn trên đường chạy trốn của hung thủ và đang xác minh xem đó có chính là con dao gây án hay không.

Vụ án đã được bàn giao cho công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra.

Chia sẻ