Một giáo viên ở Cà Mau lì xì cho từng học sinh trong những ngày cuối năm nhằm khích lệ các em cố gắng học.
Xem đoạn clip của bé Lò Bảo Huy, nhiều người để lại bình luận đáng yêu: "Người size XS, bộ quần áo bảo hộ size XL nhưng tinh thần thì hẳn size XXL".
Phần lớn ý kiến bình luận trên mạng xã hội đồng tình việc 2 chiến sĩ Cảnh sát cơ động ở Đắk Lắk phạt học sinh vi phạm luật giao thông bằng "thụt dầu" nhưng hình thức này có nên áp dụng rộng rãi hay không?
Không biết nguyên nhân do đâu mà cậu bé này liên tục tìm cách phá hỏng tivi của gia đình.
Với trí tưởng tượng bá đạo của bé gái, nghĩa của câu gốc từ đáng yêu, lập tức biến thành... đáng sợ!
Đoạn clip một lần nữa cho thấy có rất nhiều thứ có thể gây nguy hiểm cho bé trong chính ngôi nhà của mình nên phụ huynh phải hết sức cẩn thận.
Dòng chữ của cô giáo trên bàn khiến các em học trò không khỏi xúc động. Có em bật khóc không nói nên lời.
Không biết vì lý do gì nhưng bé gái có biểu hiện giận dỗi, liên tục cầm chai nước đánh vào người mẹ.
Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng bé gái này đã thuộc hết lời của ca khúc "Bài ca không quên". Chẳng những thế, cô bé còn khiến người xem "mắt tròn mắt dẹt" vì những biểu cảm hết sức đáng yêu của mình.
Dù đã ôn bài kỹ nhưng cậu bé này vẫn bị điểm kém. Khi bị mẹ tra hỏi, cậu nhóc mếu máo đưa ra câu trả lời khó đỡ.