Clip 18 giây hút gần 2 triệu view: Cần bao nhiêu chân tình thời bồng bột để đổi lại một chầu Jollibee khi về già?

VV,

Câu trả lời có lẽ không nằm ở tiền bạc, không nằm ở hy sinh hoành tráng, càng không nằm ở những lời thề thốt hoa mỹ.

Trên TikTok, một đoạn clip ngắn đang được chia sẻ chóng mặt: hai ông bà ngồi cạnh nhau, ăn kem Jollibee, cùng nói chuyện vui vẻ. Không phông nền sang trọng, không hoa, không có chút gì hào nhoáng to tát, chỉ là hai con người đã đi hết gần một đời, giờ ngồi cạnh nhau, chậm rãi ăn một món ăn rất đỗi trẻ trung, ngọt ngào.

Dòng caption đi kèm khiến nhiều người lặng đi: "Cần bao nhiêu chân tình thời niên thiếu bồng bột để đổi lại một chầu Jollibee khi về già?".

Clip hút gần 2 triệu view trên TikTok (Nguồn: nagnei_hnaht)

Giữa hàng nghìn bình luận cảm thán, có một câu ngắn đến mức tưởng như chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến người ta phải đọc đi đọc lại: "Có đạo đức là được. Giữ lòng chung thủy, lo làm ăn, lo cho nhau thì ắt sẽ có được".

Chỉ bảy chữ: Có đạo đức là được nhưng là bảy chữ phải đánh đổi bằng cả một đời.

Vẻ đẹp của tình yêu tuổi già

Người ta hay nói, qua 5 năm hôn nhân, chữ "tình" nhạt dần. Qua 10 năm, yêu không còn giống yêu. Qua vài chục năm, thứ còn lại không phải là cảm xúc nồng nàn, mà là nghĩa vụ vợ chồng thứ rất khó gọi tên nhưng không thể thiếu.

Nhiều người hỏi: Phải đánh đổi bao nhiêu mới có được khoảnh khắc bình yên như hai ông bà trong clip?

Câu trả lời có lẽ không nằm ở tiền bạc, không nằm ở hy sinh hoành tráng, càng không nằm ở những lời thề thốt hoa mỹ.

Nó nằm ở sự tu dưỡng đạo đức mỗi ngày.

Ở việc chọn không phản bội khi có cơ hội.

Ở việc chọn không buông tay khi mệt mỏi.

Ở việc biết mình sai mà lùi lại một bước, biết đối phương yếu mà đỡ lấy.

Trong thời đại mà người ta nói nhiều đến "xứng đáng", "hạnh phúc cá nhân", "tôi phải được là chính tôi", thì chữ đạo đức nghe có vẻ cũ kỹ, thậm chí lỗi thời. Nhưng càng đi xa, người ta mới nhận ra: Hôn nhân không đổ vỡ vì thiếu yêu mà vì thiếu đạo đức để ở lại khi tình yêu không còn đẹp.

Có đạo đức là được.

Clip 18 giây hút gần 2 triệu view: Cần bao nhiêu chân tình thời bồng bột để đổi lại một chầu Jollibee khi về già?- Ảnh 1.

Không phải cao siêu, là sống tử tế với người đã chọn mình và mình đã chọn

Hạnh phúc không phải là không cãi nhau, mà là cãi bao nhiêu lần vẫn không rời đi. Không có cuộc hôn nhân nào không giông bão. Không có đôi vợ chồng nào chưa từng làm tổn thương nhau.

Thứ gọi là "hạnh phúc đỉnh cao" không phải là chưa từng cãi vã, mà là cãi nhau bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn ngồi xuống ăn chung một bữa, vẫn nắm tay, vẫn chọn ở lại.

Hai ông bà trong clip và có lẽ rất nhiều cái nắm tay tuổi già, chắc hẳn cũng từng tranh cãi, từng giận hờn, từng có lúc sóng gió. Nhưng họ không chọn rời bỏ. Họ chọn nhẫn, chọn chịu, chọn sửa mình trước khi sửa người.

Không có tình yêu nào hoàn hảo, không có hôn nhân tròn vẹn, chỉ có những con người học cách trưởng thành mỗi ngày trong cùng một mối quan hệ.

Yêu tròn vẹn không phải là yêu không lỗi, mà là yêu đến cuối cùng, với người mình đã lựa chọn.

Và đến khi tóc bạc, lưng còng, chẳng cần nhà hàng sang trọng hay quà tặng đắt tiền, chỉ cần ngồi cạnh nhau ăn một cây kem, cũng đã là thành tựu lớn nhất của một đời người.

Chầu Jollibee khi về già ư?Có đạo đức là được. Bởi sau tất cả, thứ giữ người ta ở lại không phải là cảm xúc mà là nhân cách.

Chia sẻ