Chuyện tình giản dị của CEO Facebook và vợ: Yêu nhau khi Mark chẳng là ai, vẫn bên nhau khi đã thành tỷ phú

Thiên Ngân - Tuấn Lê,
Chia sẻ

Mark Zuckerberg và người vợ tào khang yêu nhau khi Mark chẳng là ai ngoài một sinh viên đại học, và những năm tháng sau đó, họ đồng hành cùng nhau trong cuộc sống cũng bằng chính tình yêu giản dị như thuở ban đầu.

"Ông vua" mạng xã hội Mark Zuckerberg đã khắc tên mình cùng ứng dụng Facebook kể từ ngày anh ra mắt nó ở ký túc xá thời còn sinh viên. Ngày nay, Mark là một trong những tỷ phú tự lập trẻ nhất và là một trong những người có đầu óc sắc bén nhất trong ngành. Tuy nhiên, đằng sau tất cả danh tiếng và sự quyến rũ hiện có, người đàn ông này cũng không khác lắm khi nói đến tình yêu. Giống như tất cả mọi người, anh ấy cũng có một câu chuyện tình yêu lãng mạn để kể.

Mark Zuckerberg đã gặp Priscilla Chan, sinh viên năm hai với xuất thân là một người nhập cư đến từ Boston, tại một bữa tiệc do hội bạn bè thân thiết của Mark tổ chức vào năm 2003. Thật thú vị, họ đã gặp nhau ở một nơi và hoàn cảnh khá lạ - trong khi xếp hàng chờ vào nhà vệ sinh. Chẳng mấy chốc, hai sinh viên đang theo học tại Đại học Harvard bắt đầu hẹn hò với nhau. Ngay buổi hẹn đầu tiên, Mark đã nói là muốn ở cả ngày với Priscilla thay vì "về nhà hoàn thành bài tập giữa kỳ".

Sau một thời gian, Mark đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng của cuộc đời mình: bỏ học để điều hành công ty riêng, và đó chính là The Facebook.

Bất chấp khoảng cách và tính tham công tiếc việc vốn có của Mark, Chan luôn sát cánh bên anh. Họ yêu nhau khi Zuckerberg chẳng là ai ngoài một sinh viên đại học, và họ vẫn yêu nhau khi anh trở thành một tỷ phú. Tình yêu của họ dành cho nhau và lời hứa bên nhau bất kể hoạn nạn khó khăn còn mạnh mẽ hơn bất kỳ danh tiếng hay tài sản nào.

Chuyện tình giản dị của CEO Facebook và vợ: Yêu nhau khi Mark chẳng là ai, vẫn bên nhau khi đã thành tỷ phú - Ảnh 1.

Chan, chuyên gia về khoa nhi, là người đã truyền cảm hứng cho Zuckerberg để thúc đẩy hoạt động hiến tạng trên Facebook. Và cô ấy cũng là một trong những người đầu tiên tham gia mạng xã hội Facebook do người yêu sáng lập, vào ngày 5 tháng 2 năm 2005. Tình yêu của họ bền chặt đến mức khi Mark chuyển đến California, Chan cũng chuyển đến đó và trở thành sinh viên Y khoa tại Đại học California.

Các cập nhật trên Facebook của Chan cho thấy quỹ đạo tuyệt vời của mối quan hệ mà họ chia sẻ. Facebook của cả 2 lưu giữ thường xuyên những khoảnh khắc đáng nhớ và kỷ niệm đẹp bên nhau chẳng hạn như ngày cô tốt nghiệp, những chuyến đi du lịch, bữa tiệc ấm cúng cùng những bức ảnh cặp đôi đang dạo bộ cùng nhau hay đơn giản chỉ là thời gian chơi cùng chú cún cưng Beast tại nhà.

Chuyện tình giản dị của CEO Facebook và vợ: Yêu nhau khi Mark chẳng là ai, vẫn bên nhau khi đã thành tỷ phú - Ảnh 2.

Khi đề cập đến mối quan hệ của họ, có lẽ Priscilla cũng giống như bất kỳ cô gái nào khác, không bao giờ gây áp lực nặng nề lên người đàn ông của mình. Trong những ngày đầu tán tỉnh nhau, có thông tin cho rằng cô đã đặt ra các quy tắc nghiêm ngặt cho Mark. Đứng đầu danh sách đó là tối thiểu dành 100 phút mỗi ngày để thư giãn, tất nhiên là không có Facebook và một đêm hẹn hò mỗi tuần.

Giống như nhiều người trong chúng ta, những người không thể không chọn Facebook cho các thông báo chính của mình, Mark cũng đã nhờ tới sự giúp đỡ từ chính sáng tạo của mình để tuyên bố về việc hai người sắp về chung một mái nhà. "Priscilla Chan sẽ chuyển đến vào cuối tuần này", Mark viết.

Chuyện tình giản dị của CEO Facebook và vợ: Yêu nhau khi Mark chẳng là ai, vẫn bên nhau khi đã thành tỷ phú - Ảnh 3.

Câu chuyện tình yêu tuyệt vời này đã vượt qua một cột mốc khác vào năm 2012, khi Chan tốt nghiệp trường Y. Trước ngày tốt nghiệp của Chan, Mark đã viết trên Facebook rằng: "Anh rất tự hào về em, bác sĩ Chan".

Họ đã sử dụng tin tức về lễ tốt nghiệp của Chan để tiết lộ bí mật của cuộc hôn nhân của mình. Họ mời tất cả bạn bè của họ tới một bữa tiệc và nói rằng đó là bữa tiệc mừng tốt nghiệp của Chan. Và trước sự có mặt của 100 khách, Mark đã tuyên bố đó là ngày cưới của cặp đôi. Mark đã tặng một chiếc nhẫn cưới ruby đơn giản do chính tay anh thiết kế cho tình yêu của đời anh. Cặp đôi đính hôn, thề nguyện ở sân sau nhà và đến Ý để hưởng tuần trăng mật.

Cũng giống như bất kỳ chàng trai nào trong tình yêu, Mark thường sử dụng các trang truyền thông xã hội, đặc biệt là Facebook của mình, để thú nhận tình yêu và tình cảm của mình dành cho Chan, hết lần này đến lần khác. Giống như, vào ngày 14/11/2014, anh cập nhật trạng thái của mình rằng: "Tôi đã gặp một cô gái tuyệt vời vào ngày này đúng 11 năm trước. Priscilla, cảm ơn em đã trở thành vợ của anh và giúp anh lưu giữ trọn vẹn những cảm xúc tuyệt vời về thế giới của chúng ta".

Chuyện tình giản dị của CEO Facebook và vợ: Yêu nhau khi Mark chẳng là ai, vẫn bên nhau khi đã thành tỷ phú - Ảnh 4.

Không sai khi nói Chan chính là người thầm lặng, đứng sau thành công hiện nay của chồng. Trong khi Mark Zuckerberg nổi tiếng tại Thung lũng Silicon, và cuộc đời của anh được nhiều người biết đến thì Chan lại rất hiếm khi trả lời báo giới về cuộc đời riêng tư của mình.

Mark không chỉ sử dụng Facebook để bày tỏ tình cảm của mình với vợ, mà còn để chia sẻ những diễn biến mới nhất của cuộc đời anh với toàn thế giới. Vì vậy, khi Chan đang mang thai, Mark, thông qua một bản cập nhật dài của Facebook, đã thông báo rằng anh và vợ đang mong đợi một bé gái. Chia sẻ tin vui, người cha phấn khởi viết trên trang Facebook cá nhân: 

"Priscilla và tôi có một tin tức thú vị: chúng tôi đang mong đợi một bé gái!… Cilla và con của chúng tôi đều khỏe mạnh, tôi vô cùng háo hức muốn được gặp cô bé và chú chó Beast của chúng tôi thì không biết chuyện gì sắp xảy ra".

Mark thậm chí còn giải thích làm thế nào bé gái của họ đã được thừa hưởng một số phẩm chất từ cha: "Trong lúc siêu âm, con bé thậm chí còn giơ lên cho tôi một ngón tay cái, vì vậy tôi đã tin chắc rằng con bé sẽ cực kỳ giống tôi".

Chuyện tình giản dị của CEO Facebook và vợ: Yêu nhau khi Mark chẳng là ai, vẫn bên nhau khi đã thành tỷ phú - Ảnh 5.

Không chỉ có thế, trong bài đăng đầy cảm xúc của mình, Mark cũng nói về ba lần sảy thai của Chan trong vài năm qua. Chia sẻ thông tin này, anh viết:

"Bạn cảm thấy rất hy vọng khi biết mình sắp có con. Bạn bắt đầu tưởng tượng chúng sẽ trở thành ai và mơ ước hy vọng cho tương lai của chúng. Bạn bắt đầu lên rất nhiều kế hoạch, rồi đột nhiên chúng biến mất. Đó là một trải nghiệm rất cô đơn. Hầu hết mọi người không thảo luận về việc sảy thai vì bạn lo lắng các vấn đề của bạn sẽ khiến bạn bị xa cách hoặc phản ánh ngược về bạn - như thể bạn bị khiếm khuyết hoặc đã làm gì đó rất sai nên mới xảy ra cơ sự này.

Vì thế nên bạn chọn tự mình đấu tranh. Trong thời buổi thế giới hội nhập và cởi mở hiện nay, thảo luận về các vấn đề này sẽ không khiến chúng ta xa cách nhau, ngược lại, nó mang chúng ta lại với nhau. Nó tạo ra sự thấu hiểu và khoan dung, và nó mang lại cho chúng ta hy vọng".

Nhiều người cho rằng Chan thật may mắn khi kết hôn với Mark, nhưng có lẽ hoàn toàn không phải vậy, cả hai đến với nhau bằng tình yêu và sự thấu cảm. Chan có thể không quá đẹp về mặt ngoại hình nhưng cô lại chiếm trọn trái tim của Mark bằng sự thông minh, tấm lòng nhân hậu. Và ngược lại, CEO Facebook đã cho thấy anh là một người đàn ông tốt khi luôn bên cạnh vợ kể từ lúc mới yêu, kết hôn và sinh con.

Chuyện tình giản dị của CEO Facebook và vợ: Yêu nhau khi Mark chẳng là ai, vẫn bên nhau khi đã thành tỷ phú - Ảnh 6.

Câu chuyện tình yêu giản dị nhưng tuyệt đẹp của Mark Zuckerberg và Priscilla Chan chắc chắn là nguồn cảm hứng cho rất nhiều cặp đôi trẻ trên thế giới. Và, khi cả hai đã có thêm một cô con gái, đó chính là minh chứng cho nhiều điều đẹp đẽ khác sẽ tới trong cuộc đời hai người đến và yêu nhau bằng tình cảm chân thành.

Chia sẻ