Chuyện tình duyên lận đận của người đẹp nức tiếng Sài thành

Linh (tổng hợp),
Chia sẻ

Sở hữu nhan sắc đẹp đẽ, tâm tính hiền lành nhưng người đẹp nức tiếng Sài thành một thời này lại vô cùng lận đận vì trải qua biết bao mối tình và khi vừa chạm tay tới hạnh phúc thì mệnh bạc...

Nhắc đến đệ nhất mỹ nhân Sài thành xưa, cố nghệ sĩ Thanh Nga luôn nằm trong top đầu danh sách. Không chỉ là một người phụ nữ có tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực sân khấu, Thanh Nga còn là một người phụ nữ đẹp nức tiếng. Đôi mắt biết nói, nụ cười duyên và khuôn mặt đẹp, dáng vẻ yêu kiều, quý phái của người con gái Sài thành ở Thanh Nga khiến bao doanh nhân, công tử, thiếu gia giàu có mê đắm, săn đuổi.

Cố nghệ sĩ Thanh Nga tên thật là Nguyễn Thị Nga (1942 - 1978), sinh ra tại Tây Ninh. Tên tuổi của bà gắn liền với nhiều vai diễn cải lương như Điêu Thuyền trong "Phụng Nghi Đình", Kim Anh trong "Đời cô Lựu", Dương Vân Nga trong "Thái hậu Dương Vân Nga"...  Mới 17 tuổi, tài năng của bà đã được khẳng định bằng Huy chương vàng Thanh Tâm và được người hâm mộ phong tặng danh hiệu Nữ hoàng sân khấu.

Song cũng giống như biết bao người phụ nữ tài sắc vẹn toàn khác, chuyện tình duyên của người đẹp Thanh Nga cũng không tránh khỏi kiếp long đong.

Chuyện tình duyên lận đận của người đẹp nức tiếng Sài thành 1
Đôi mắt biết nói, nụ cười duyên và khuôn mặt đẹp của nghệ sĩ Thanh Nga khiến bao người đàn ông mê đắm (Ảnh: Internet).

Mối tình đầu lãng mạn như tiểu thuyết


Cùng với thành công trong sự nghiệp, tên tuổi của Thanh Nga càng vang xa. Ngày ấy, trong vô số hoa và quà cáp nhận được hàng đêm từ người hâm mộ, ngày nào người đẹp cũng đều đặn nhận được một bông hồng rực rỡ, tươi tắn. Ban đầu, bà chẳng mấy để tâm bởi với một người nổi tiếng như bà thì chuyện được tặng hoa, tặng quà cũng là lẽ thường tình. Song món quà giản dị mà đáng yêu ấy đã gây ấn tượng với nữ nghệ sĩ.

Qua một người quen, nghệ sĩ Thanh Nga biết chủ nhân của những bông hồng lãng mạn đó là chàng thư sinh đẹp trai tên Nguyễn Văn Tài, từng học cao học ở Pháp, hiện đang làm chủ nhiệm một tờ báo tại Sài Gòn.

Hâm mộ nhan sắc và tài năng của người đẹp, chàng trai càng mê đắm Thanh Nga hơn trước khả năng ăn nói dí dỏm của bà. Về phần nghệ sĩ, bà cũng dành tình cảm đặc biệt cho người đàn ông si tình này. Biết chuyện, mẹ Thanh Nga còn cho phép Nguyễn Văn Tài thường xuyên đến xem Thanh Nga biểu diễn mỗi đêm.

Chuyện tình duyên lận đận của người đẹp nức tiếng Sài thành 2
Thanh Nga nhận HCV giải Thanh Tâm năm 1958 (ngoài cùng bên trái, ảnh: Internet).

Tuy nhiên, chuyện tình yêu đẹp như tiểu thuyết ấy vừa chớm nở thì Nguyễn Văn Tài đột nhiên mất tích. Dù không được gặp người tình nhưng Thanh Nga luôn dành cho người yêu nỗi nhớ nhung da diết. Chẳng thế mà hằng đêm bà đều tự mua cho mình một bông hồng đặt lên bàn trang điểm như để khỏa lấp nỗi cô đơn hiện tại. Mãi sau này, nghệ sĩ mới biết nguyên nhân người tình "biệt tích" là do Tài bị bại lộ thân phận là thành viên của Đảng cộng sản Pháp nên phải rút lui.

Thời gian qua đi, danh tiếng của Nữ hoàng sâu khấu càng vang xa. Cùng với việc khán giả kéo đến rạp xem Thanh Nga biểu diễn ngày càng đông thì số người mê đắm, theo đuổi bà cũng ngày một nhiều hơn. Người ta kể rằng có vô số người đàn ông, kể cả người đã lập gia đình dành tặng bà những món quà vật chất đắt giá, rồi có cả một vị doanh nhân bỏ tiền ra "bao rạp" cho toàn bộ nhân viên đi xem Thanh Nga diễn...

Trong số ấy có con bà chủ bút báo Sài Gòn - cậu Ba Th. Khác với Nguyễn Văn Tài si tình mà lãng mạn, cậu Ba Th. bày tỏ tình yêu của mình với người đẹp thông qua việc không tiếc tiền đầu tư đạo cụ sân khấu, trang thiết bị cho gánh hát của Thanh Nga.

Không có những bông hồng gửi đến hằng đêm song cậu Ba Th. lại dành tặng người tình hàng loạt món quà đắt tiền như nữ trang, máy hát, máy lạnh... Nhưng có lẽ tâm hồn nghệ sĩ bay bổng của bà không dễ xao động trước các món quà vật chất kia.

Chuyện tình duyên lận đận của người đẹp nức tiếng Sài thành 3
Vẻ đẹp  lộng lẫy của Thanh Nga đã làm cho trái tim Thành Được lỗi nhịp (Ảnh: Internet).

Mối tình nghệ sĩ với Thành Được


Một người đàn ông khác cũng được nhắc đến trong cuộc đời Thanh Nga đó là nghệ sĩ Thành Được. Quen nhau từ khi Thanh Nga còn rất nhỏ và Thành Được đang có vợ song cơ hội để hai người bén duyên nhau phải kể từ sau khi họ làm việc cùng nhau ở đoàn kịch Thanh Minh - Thanh Nga do mẹ Thanh Nga làm chủ. Nhiều người cho rằng chính vẻ đẹp  lộng lẫy của Thanh Nga đã làm cho trái tim Thành Được lỗi nhịp và nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân với vợ là nghệ sĩ Út Bạch Lan.

Sau khi chia tay vợ, Thành Được đến với Thanh Nga bằng tình yêu chân thành, say đắm, họ trở thành một cặp đôi đẹp trên sân khấu. Tưởng như cuộc đời của Thanh Nga đã tìm được bến đỗ bình yên bên người đàn ông phù hợp cả về tâm hồn, tính cách song cuối cùng, mối tình cũng rơi vào cảnh "đứt gánh giữa đường" chỉ vì tâm hồn nghệ sĩ mê chơi và nhạy cảm của Thành Được. 

Ông dễ yêu nhưng cũng dễ rung động trước những bóng hình khác. Và giọt nước chỉ thực sự tràn ly khi một lần biểu diễn, Thanh Nga nhìn thấy tình cũ của  người yêu đang ngồi dưới hàng ghế khán giả vip. Bà hiểu mình đã bị phản bội và dứt khoát tuyệt tình với người yêu: "Từ ngày mai, tôi sẽ là vợ người khác".

Ngay sau đó, Thanh Nga bất ngờ kết hôn với một sĩ quan như hành động "trả thù tình". Đám cưới diễn ra linh đình nhưng không giấy hôn thú, để rồi tan vỡ chóng vánh.

Chuyện tình duyên lận đận của người đẹp nức tiếng Sài thành 4
Thanh Nga và người chồng Phạm Duy Lân (Ảnh: Internet).

Cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng ngắn ngủi với Phạm Duy Lân


Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình, có lẽ những năm tháng hạnh phúc và bình yên nhất của đệ nhất mỹ nhân Sài thành Thanh Nga là thời gian ở bên người chồng chính thức Phạm Duy Lân. Hai người quen nhau trong một lần nghệ sĩ đi lưu diễn tại Pháp. Chính trong chuyến lưu diễn ấy, ông Lân đã trúng tiếng sét ái tình khi đứng trước vẻ đẹp mặn mà, dịu dàng của Thanh Nga, sau đó hai người chính thức nên duyên vợ chồng.

Ông Lân tỏ ra là một người chồng hết mực yêu chiều vợ. Hễ vợ đi diễn ở đâu, ông cũng đi theo săn sóc. Bạn bè của vợ chồng Thanh Nga còn kể lại, đến cả lúc vợ ăn, vợ tắm, ông cũng không muốn rời xa vợ. Mỗi lần vợ tắm, ông lại đi loanh quanh ở ngoài chỉ vì sợ vợ thiếu gì còn kịp đưa...

Tình cảm vợ chồng son sắt của nghệ sĩ Thanh Nga và ông Phạm Duy Lân đã đơm hoa kết trái bằng một cậu con trai khỏe mạnh. Tuy nhiên, giữa lúc hạnh phúc viên mãn nhất thì tai họa đã ập đến với gia đình Nữ hoàng sân khấu.

Ngày 26/11/1978, trong một lần đi diễn ở rạp hát Cao Đồng Hưng trở về, hai vợ chồng đã bị kẻ lạ mặt khống chế với mục đích bắt cóc cậu con trai 5 tuổi rồi bắn chết.

Cái chết của người đàn bà tài sắc vẹn toàn đã khiến người dân cả thành phố hết sức bàng hoàng, phẫn nộ và đầy tiếc thương.



Chia sẻ