Chuyện tình của cô gái yêu xa, lấy chồng xa, bị dè bỉu “ăn bám”

Huyền Trang - Thiết kế: Hoàng Sơn,
Chia sẻ

Sau khi sinh con, Như Thuỳ còn phải đối mặt với những điều khó nghe như “ở nhà chồng nuôi”, “ăn bám”,... Song cô vợ trẻ không mảy may quan tâm đến lời nói ngoài tai.

Yêu xa, lấy chồng xa, bị nói là “ăn bám” khi ở nhà chăm con,... có lẽ là những viễn cảnh khủng khiếp với bất kỳ cô gái nào. Và Như Thùy (25 tuổi) lĩnh đủ combo này. Cô sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng, từng theo học tại ĐH Kinh tế TP.HCM và sau khi kết hôn thì chuyển ra Hà Nội sống.

Chồng Như Thùy là Vũ Tùng (30 tuổi, đến từ Hải Dương), cả 2 đã kết hôn được hơn 2 năm và có 1 bé trai. Hiện tại, Tùng là bộ đội còn Thùy ở nhà làm nội trợ và mẹ bỉm full-time đồng thời làm sáng tạo nội dung trên MXH. Kênh TikTok Như Thuỳ đây nè của cô đang có 472 nghìn lượt theo dõi và 33,6 triệu lượt yêu thích.

Chuyện tình của cô gái yêu xa, lấy chồng xa, bị dè bỉu “ăn bám” - Ảnh 1.

Như Thuỳ và Vũ Tùng

Miệng cằn nhằn với vợ nhưng tay vẫn nhặt hạt dưa, chuẩn chồng nhà người ta!

Quen nhau qua mạng, phải chia tay nửa năm vì gia đình ngăn cấm

Như Thùy và Vũ Tùng quen nhau qua mạng và bắt đầu hẹn hò từ năm 2018. Ở thời điểm đó cả 2 đều không có mục đích yêu đương, càng không có suy nghĩ sẽ yêu qua mạng nhưng lại vô tình “va” vào nhau.

Những ngày đầu, cả hai nói chuyện quên trời đất, quên thời gian rồi dần dà có tình cảm dù lúc đó còn chưa gặp mặt. “Lần đầu tiên gặp câu đầu tiên mà mình nói với chồng là ‘Trời ơi! Anh trẻ quá à!’. Ấn tượng nhìn chung là đẹp trai, nam tính, tinh tế” - Như Thùy kể lại.

Nhưng như nhiều cặp đôi yêu xa khác, Thùy và Tùng phải đối mặt với rất nhiều, rất nhiều trở ngại. Cô cho biết: “Quãng thời gian đó khó khăn vô cùng luôn mà chẳng hiểu sao 2 đứa cứ mù quáng tin tưởng và yêu nhau như vậy. Thậm chí thời điểm dịch bệnh, có lúc hơn 1 năm trời cả 2 không gặp nhau. Cái khó nhất có lẽ là bị gia đình ngăn cấm. Cũng chính vì chuyện này mà bọn mình từng chia tay tận 6 tháng. Cuối cùng vì yêu nhau mà lại vượt qua, gia đình 2 bên thấy 2 đứa chân thành nên cũng tác hợp cho bọn mình”.

Sau 4 năm yêu nhau, Như Thùy và Vũ Tùng chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2022. “Mình cảm nhận được sự ân cần, chu đáo và tinh tế của anh ấy. Anh luôn sẵn sàng bảo vệ mình trong mọi trường hợp và chưa bao giờ để mình phải mông lung khi bước vào mối quan hệ này dù bọn mình yêu xa” - cô nói về quyết định kết hôn.

Trong suốt thời gian yêu xa đến khi đã thành vợ chồng, cặp đôi luôn có những đoạn tin nhắn làm chao đảo cộng đồng mạng. Thậm chí nhiều người còn nói rằng cánh con trai nên lấy giấy bút ra học bí kíp “tán gái” của Vũ Tùng. “Mình không có bí kíp gì vì ai cũng có cách riêng của mình cả nhưng nếu cần truyền đạt thì mình nghĩ đó là sự tự tin. Chỉ cần mọi người tự tin và giá trị của bản thân, không ngừng nâng cao giá trị đó thì tán kiểu gì cũng trúng”.

Chuyện tình của cô gái yêu xa, lấy chồng xa, bị dè bỉu “ăn bám” - Ảnh 3.

Chuyện tình của cô gái yêu xa, lấy chồng xa, bị dè bỉu “ăn bám” - Ảnh 4.

Chuyện tình của cô gái yêu xa, lấy chồng xa, bị dè bỉu “ăn bám” - Ảnh 5.

Chuyện tình của cô gái yêu xa, lấy chồng xa, bị dè bỉu “ăn bám” - Ảnh 6.

Những đoạn tin nhắn cực mượt của Vũ Tùng trong quá trình "cua" Như Thuỳ

Nhưng phía dưới những đoạn tin nhắn này, ngoài sự ngưỡng mộ cho tình yêu của cặp đôi cũng có không ít ý kiến không tích cực như “để xem được bao lâu”, “diễn”,... Về chuyện này, Tùng bày tỏ: “Mình đọc nhiều bình luận như vậy và thấy bình thường. Quan điểm của họ không sai vì không ai nói trước được tương lai và mình cũng không nghĩ họ có ý xấu. Chỉ là mình cảm thấy may mắn vì lấy được người vợ tuyệt vời, 2 đứa mình muốn lan tỏa năng lượng tích cực tới mọi người. Có bạn nam còn nói rằng học được cách sống có trách nhiệm từ những clip của vợ chồng nữa nên mình không nghĩ nhiều đến ý kiến trái chiều, chỉ cố gắng làm tốt điều mà cả 2 thấy đúng”.

Không chỉ có tin nhắn suông, Vũ Tùng còn được cư dân mạng gọi là “chồng người ta” khi đều đặn mua tặng vợ những món quà nhỏ hàng tháng, bắt vợ đi làm tóc làm nail chăm chút bản thân, đôi khi lại thẳng tay chuyển khoản để vợ săn sale trên livestream,... “Nịnh vợ yêu vì đã có nhiều cống hiến trong tuần vừa qua cho sự nghiệp hạnh phúc. Nhiệt liệt biểu dương tinh thần của đồng chí” là tin nhắn khi anh mua quà tặng vợ.

Vũ Tùng cho biết mình bắt đầu nhận ra nên quan tâm Như Thuỳ nhiều hơn từ lúc cả 2 còn yêu xa. Dù cô luôn bảo không đòi hỏi gì nhưng khi anh vô tâm thì cũng buồn nên dần dà Tùng cố gắng tinh tế hơn, miễn vợ vui là được.

“Ban đầu mình hơi vụng trong khoản này, không biết phải tặng gì nên cứ thấy cái gì hay ho thì mua. Yêu nhau lâu, mình cũng để ý vợ nhiều hơn, có những cái cô ấy thích vô cùng nhưng cứ nói không thích. Vậy nên kinh nghiệm của mình là đừng tin vợ nói thích gì, cứ mua thử đi rồi xem phản ứng thế nào mới biết được” - Vũ Tùng kể lại.

Chuyện tình của cô gái yêu xa, lấy chồng xa, bị dè bỉu “ăn bám” - Ảnh 7.

Chuyện tình của cô gái yêu xa, lấy chồng xa, bị dè bỉu “ăn bám” - Ảnh 8.

Vũ Tùng nhìn lén điện thoại vợ để biết cô thích gì

Chuyện tình của cô gái yêu xa, lấy chồng xa, bị dè bỉu “ăn bám” - Ảnh 9.

Chuyện tình của cô gái yêu xa, lấy chồng xa, bị dè bỉu “ăn bám” - Ảnh 10.

Tin nhắn Vũ Tùng bắt vợ đi làm nail khiến dân tình phải xuýt xoa: Gia trưởng kiểu này ai cũng thích!

Ngày nào cũng bị nói “ăn bám” nhưng không quan tâm vì đã có chồng chiều

Với riêng Như Thuỳ, kết hôn với Vũ Tùng cũng là đồng ý lấy chồng xa nhà, xa bố mẹ đến gần 1.500km. Hồi mới yêu, cô không nghĩ đến vấn đề này, chỉ biết yêu là yêu. Khi Tùng nhắc chuyện cưới xin thì cô mới bắt đầu lo, lo xa bố xa mẹ, lo bắt đầu mọi thứ ở vùng đất mới với những người hoàn toàn xa lạ.

Sau khi sinh con, Như Thuỳ còn phải đối mặt với những điều khó nghe như “ở nhà chồng nuôi”, “ăn bám”,... Song cô vợ trẻ không mảy may quan tâm đến lời nói ngoài tai vì sự đồng hành, thấu hiểu và chia sẻ từ chồng.

“Cuộc sống hiện tại của mình khá thoải mái. Mình có chồng để dựa dẫm và anh ấy luôn là người giải quyết mọi lo lắng của mình trước khi nó xảy ra. Anh còn rất vui và tự hào vì được vợ “ăn bám”, mình chưa từng phải xấu hổ với anh ấy vì ở nhà chăm con không đi làm. Chính anh ấy cho mình cảm giác tự hào khi có thể dành nhiều thời gian ở bên con trong những năm tháng đầu đời trong khi nhiều người phải gửi con để đi làm sớm. Căng thẳng và áp lực có chăng là lúc con ốm mà chồng lại không thường xuyên ở nhà do đặc thù công việc”.

Ngoài công việc hàng ngày, cuối tuần về nhà Tùng lại livestream kiếm thêm tiền cho vợ về ngoại

Về sự chiều chuộng của chồng, Như Thuỳ tâm sự: “Chồng mình hay nói đùa là chiều vợ cho… hư đi để giữ được vợ ngay cả khi xa nhà thường xuyên. Dù mình được chiều thật nhưng từ khi bắt đầu làm vợ và làm mẹ, mình cũng tự có những suy nghĩ trưởng thành hơn. May mắn là chồng vẫn giữ lại cho mình cảm giác được nhõng nhẽo, vô tư như lúc đang yêu để mình không bị già đi quá nhiều. Ở góc độ của mình, càng được yêu chiều lại càng nên biết điều, không phải kiểu công chúa đỏng đảnh không chịu lớn”.

Cũng chính vì lý do này mà với Như Thuỳ, điều tuyệt vời nhất cô đã, đang và sẽ dành cho chồng chính là trọn vẹn 2 chữ “hậu phương”. Nhờ vậy mà anh có thể yên tâm công tác ở đơn vị mà không phải lo quá nhiều về con cái, bố mẹ 2 bên hay bất cứ chuyện gì ở nhà.

Không ai hoàn hảo, Vũ Tùng dù được khen là “chồng người ta”, nhiều người “xin vía” Như Thuỳ nhưng cũng có những lúc anh khiến vợ bực phát khóc. “Chồng mình nhiều tật xấu lắm, nhất là tính nhây. Nhiều lần mình khóc rồi mà chồng vẫn nhây đến mức lại phì cười. Rồi đã ngủ là lăn ra ngủ như chết, kéo chăn của vợ con mà không biết gì. Nhưng thực sự là cuộc sống gia đình mình không có sự khác biệt giữa trên mạng - ngoài đời”.

Chuyện tình của cô gái yêu xa, lấy chồng xa, bị dè bỉu “ăn bám” - Ảnh 12.

Chuyện tình của cô gái yêu xa, lấy chồng xa, bị dè bỉu “ăn bám” - Ảnh 13.

Chuyện tình của cô gái yêu xa, lấy chồng xa, bị dè bỉu “ăn bám” - Ảnh 14.

Chuyện tình của cô gái yêu xa, lấy chồng xa, bị dè bỉu “ăn bám” - Ảnh 15.

Với những người theo dõi cặp đôi từ trước, Như Thuỳ được khen ngày càng xinh hơn

Sau khi kết hôn, cả hai cũng có những điều còn bỡ ngỡ như vấn đề tài chính, chi tiêu. Vũ Tùng tin tưởng trao trọng trách tay hòm chìa khoá cho vợ nên Như Thuỳ cũng không phụ lòng nhưng người hay “báo” nhất trong chuyện chi tiêu gia đình lại là… Tùng.

“Mình thường chia nhỏ các khoản ra như con cái, bố mẹ 2 bên, sinh hoạt hằng ngày, mua sắm, tiết kiệm,…để dễ quản lý hơn. Nhưng mình nghĩ chi tiêu gia đình mình sẽ ‘dễ thở’ hơn nếu chồng mình không ‘báo đời’ bằng cách mua mấy thứ linh tinh để nịnh vợ. Nhiều khi ổng mua về xong mình còn không dùng được cơ” - Thuỳ nói.

Ngoài chuyện hay mua linh tinh ra thì trong mắt Thuỳ, chồng không chi tiêu gì khiến cô khó hiểu hết. Thậm chí nếu cô không mua quần áo, giày dép cho chồng thì anh cứ mặc đồ cũ, có cái còn sờn rách hết. Về phần Tùng, câu trả lời của anh tiếp tục là màn nịnh vợ công khai: “Vợ mình không chi tiêu gì bất hợp lý cả. Cơ bản vợ mua để vui mà vợ vui tức là hợp lý rồi”.

Chuyện tình của cô gái yêu xa, lấy chồng xa, bị dè bỉu “ăn bám” - Ảnh 14.

Chia sẻ