Chuyện tình cảm động hơn nửa thế kỷ của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và vợ

Theo Người đưa tin,
Chia sẻ

Dù trong cuộc đời nghệ sĩ, Nguyễn Ánh 9 luôn dành góc nhỏ cho mối tình đầu của mình nhưng với ông “lấy bà Ngọc Hân là quyết định đúng đắn trong cuộc đời”.

Sau nhiều ngày cấp cứu vì suy tim và suy thận, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã có nhiều tín hiệu phục hồi sức khỏe. Thật không ngờ, tin buồn lại ập đến làng văn nghệ Việt, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã tạ từ trần thế vào ngày 14/4/2016.

Đến bây giờ, khi nói về ông, người ta vẫn thường nhắc đến người vợ tào khang luôn bên cạnh người nhạc sĩ tài hoa trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Bởi rất nhiều lần, Nguyễn Ánh 9 đã nói lời cảm ơn người vợ của mình – bà Ngọc Hân. Ông vẫn thường nói đó là “người phụ nữ giữ giùm tôi cây đàn”.

- Ảnh 1

Đám cưới của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và bà Ngọc Hân cách đây hơn 50 năm.

Nguyễn Ánh 9 và vợ kết hôn vào năm 1965, lúc bấy giờ, ông 25 tuổi và vợ ông tròn 20. Ông từng kể, hai người quen nhau trong thời gian biểu diễn tại một vũ trường. Nguyễn Ánh 9 chơi piano, còn bà Ngọc Hân là vũ công thiết hài.

Cảm phục những bước nhảy điêu luyện cùng vẻ xinh xắn của cô gái nên lân la tới trước cổng nhà tìm cớ gặp gỡ. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tiết lộ, lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Hân nhảy với anh trai bà, ông đã ngạc nhiên lắm, vì những động tác điêu luyện mà sau này ông biết rằng vợ mình đã tập từ năm 12 tuổi, thêm nữa, bà đẹp mê hồn.

Từ đó ông thường tìm cách đến cổng nhà bà để nhìn ngắm, kiếm cớ vào nhà gặp anh trai xin bài múa.

Sau hai năm theo đuổi, Nguyễn Ánh 9 và Ngọc Hân trở thành vợ chồng. Cuộc hôn nhân này bị đôi bên gia đình phản đối kịch liệt vì cho rằng đây là “cuộc hôn nhân xướng ca vô loài”, không thể bền chặt được.

Thế nhưng, sau lễ rước dâu, vũ công Ngọc Hân từ giã sàn nhảy và gắn bó với Nguyễn Ánh 9 hơn nửa thế kỷ qua, theo Vnexpress.

Theo nhạc sĩ Ánh 9 nhiều lần chia sẻ, nhiều lần ông rủ vợ đi xem mình diễn nhưng bà đều lấy cớ bận việc này, việc nọ để từ chối. Rồi ông hiểu rằng: “Vợ tôi không đi theo vì sợ đi cùng thì nhớ sân khấu, nhớ ánh đèn”. Nguyễn Ánh 9 cho rằng, không phải một nghệ sĩ nào cũng có thể từ giữa sân khấu để về nhà làm một người vợ, một người mẹ tốt.

Ông và bà Ngọc Hân có với nhau hai con trai là nhạc sĩ Nguyễn Quang và Nguyễn Đình Quang Anh, cả hai đều theo con đường âm nhạc.

Dù luôn yêu thương, tôn trọng vợ nhưng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cũng từng tâm sự, ông cảm thấy có lỗi với bà Ngọc Hân bởi ngay cả khi họ đã cưới nhau ông vẫn chưa nguôi ngoai về mối tình đầu cùng người con gái bị gia đình ngăn cản yêu chàng nhạc sĩ nghèo.

Mối tình đầu của ông chính là cô gái trong nhiều ca khúc nổi tiếng của ông như: “Không”, “Ai đưa em về”, “Một lời cuối cho em”, “Chia phôi”...

Nghe chồng trải lòng về tình cảm với mối tình đã qua, bà Ngọc Hân lặng lẽ chấp nhận một góc riêng tư thầm kín của chồng, chưa một lần bà mở lời chất vấn, dằn vặt.

Trên hành trình sáng tạo của mình, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 luôn đau đáu nghĩ về người thân đã vì mình chịu đựng ngược xuôi: “Tôi thấy mình có lỗi với vợ con nhiều lắm bởi tôi làm âm nhạc vì đam mê chứ không vì tiền. Thời trẻ, tôi chưa nghĩ được như thế, cứ mải miết đi biểu diễn xa mà không màng tới chuyện nhà. May mắn là vợ tôi hiểu đó là tính nghệ sĩ trong tôi. Thi thoảng, để bù đắp cho vợ, tôi đưa bà ấy đi chơi, tặng bà ấy một món quà, nhưng rồi sau đó lại tiếp tục xa nhà”.

Năm 1970, khi cùng Khánh Ly lưu diễn bên Nhật, Nguyễn Ánh 9 từng khiến Khánh Ly tức giận khi kết thúc thời gian lưu diễn sớm hơn dự kiến, ông không chịu ở lại Nhật thêm vài ngày chơi mà nằng nặc đòi về Việt Nam ngay vì có việc quan trọng. Hôm sau đó, Khánh Ly mới biết "việc quan trọng" ấy là ngày sinh nhật của vợ ông. Nhạc sĩ về nhà với lẵng hoa nhỏ đặt trong hộp thủy tinh mua trong lúc quá cảnh tại sân bay Hong Kong khiến vợ ông bất ngờ và cảm động.

- Ảnh 2

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và bà Ngọc Hân trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới.

Để không mãi mãi “buồn ơi, chào mi” khi đàn hát bên vợ, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã viết ca khúc “Chuyện chúng mình” dành cho người vợ hiền. Ông ví mình như con thuyền, vợ hiền là bến đỗ, thuyền trôi ra sông, ra biển, những ngày sóng gió lại mỏi mệt quay trở lại bến, bến vẫn đứng đó, vẫn chờ đợi thuyền...

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 bộc bạch: “Khi viết đến câu “hạnh phúc nào không tả tơi, không đắng cay”, tôi đã bật khóc. Khóc vì thương vợ bôn ba, vất vả. Khóc vì thương mình lắm phen đắm đuối, vô tâm".

Có lẽ “Chuyện chúng mình” là ca khúc ít người biết đến nhất của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, theo Người Giữ Lửa. Tuy nhiên đó lại là tài sản quý báu nhất mà ông luôn ấp iu để tri ân người vợ hiền kề vai sát cánh bên mình suốt hơn nửa thế kỷ dằng dặc những ưu phiều long đong!

Chia sẻ