Chuyện tình “bác sỹ bảo cưới” và ông chồng nghén ngủ, đau lưng thay vợ bầu

Thu Hương,
Chia sẻ

Đằng sau câu chuyện hài về ông chồng nghén thay vợ là tình yêu “siêu tốc” dài 4 tháng của cặp đôi kết hôn vì “bác sỹ bảo cưới”.

Thùy Linh và Minh Thuận mới 18 tuổi nhưng đã chuẩn bị lên chức bố mẹ. Cặp vợ chồng son trẻ tuổi này mới đây đã bất ngờ nổi tiếng cộng đồng mạng vì câu chuyện vui nho nhỏ về ông xã nghén thay vợ do Linh chia sẻ.

Cô gái Sài Gòn vui vẻ kể, anh chồng bằng tuổi có những biểu hiện giống hệt bà bầu như rạn da, thèm ăn, thèm ngủ. Từ ngày mang bầu, chế độ ăn của hai vợ chồng y như nhau. Chỉ có điều, thay vì tăng 2 kg như vợ thì Thuận đã tăng tới 7 kg, bụng to và ục ịch còn hơn cả vợ sắp đẻ. Vì chứng thèm ăn của chồng mà việc ăn uống của đôi vợ chồng trẻ bỗng trở nên hài hước hơn bao giờ hết.

Chuyện tình “bác sỹ bảo cưới” và ông chồng nghén ngủ, đau lưng thay vợ bầu - Ảnh 1.

Linh và Thuận tìm hiểu nhau 4 tháng trước khi cưới.

Chuyện tình “bác sỹ bảo cưới” và ông chồng nghén ngủ, đau lưng thay vợ bầu - Ảnh 2.

Hai vợ chồng đã sắp lên chức bố mẹ sau 5 tháng kết hôn.

"Mỗi lần ăn gì là ông xã phải xin ăn chung mới chịu được, không cứ nhìn vợ thèm nhỏ dãi. Sữa tươi mua một thùng về là tối vợ một bịch, chồng một bịch; bánh vợ một cái, chồng cũng phải ăn một cái. Quả dừa vợ mua để tủ lạnh mới uống được ngụm, tối moi ra không còn giọt nào, hóa ra ông xã thèm quá uống hết. Vợ thèm ăn vặt đi mua bánh tráng trộn với kem thì phải mua hai phần, nếu không lát về không có mà ăn", Linh chia sẻ.

Ngoài ra, Thuận còn nghén ngủ, cứ hôm nào được nghỉ làm là làm một giấc tới chiều. Trong khi ở mấy tháng cuối thai kỳ, Linh khó vào giấc hơn hẳn. Nhờ có ông xã nghén ngẩm thay vợ mà cuộc sống của hai vợ chồng có thêm nhiều ca… khó đỡ hơn hẳn, Linh thì mỗi lần kể về chồng đều có thêm rất nhiều câu chuyện vui để nói.

Nhưng bù lại, Linh lại rất hài lòng khi được ông xã yêu chiều hết mực, anh chàng 9X kiêm luôn nhiệm vụ mua đồ cho vợ mỗi khi có yêu cầu, rồi rất chăm đi lùng những món ngon về tẩm bổ cho hai mẹ con.

Nói về hành trình tình yêu của mình, cặp đôi 9X cho hay hai người quen nhau từ tháng 10 năm ngoái trong một lần Linh đi ăn chung với chị bạn. Hôm đó, lúc Linh đến chỗ hẹn thì đã thấy bạn đang ngồi với một đám đông nữa, trong số đó có Thuận. Tình cờ thay, hai người ngồi cạnh nhau, trong lúc trò chuyện thì thấy hợp nên Thuận có xin số điện thoại của Linh.

Ấn tượng của Linh về Thuận khi đó là một anh chàng mặc đồ hơi cũ kỹ, quần soóc áo thun, da đen, tóc bù xù, không được chỉn chu cho lắm, khiến cô cũng chẳng để ý nhiều. Tăng 2, cả nhóm đi hát karaoke, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà anh chàng còn bạo dạn hôn vào má cô bạn mới quen, khiến Linh còn bất ngờ.

Chuyện tình “bác sỹ bảo cưới” và ông chồng nghén ngủ, đau lưng thay vợ bầu - Ảnh 3.

Cặp đôi trẻ nhí nhảnh trong đám cưới.

Chuyện tình “bác sỹ bảo cưới” và ông chồng nghén ngủ, đau lưng thay vợ bầu - Ảnh 4.

Chuyện tình “bác sỹ bảo cưới” và ông chồng nghén ngủ, đau lưng thay vợ bầu - Ảnh 5.

Thuận nổi tiếng sau câu chuyện nghén thay vợ do Linh chia sẻ.

Khi về nhà, Linh thấy có tin nhắn hỏi han của Thuận, rồi từ đó hai người liên lạc thường xuyên hơn, rồi hẹn hò và đi chơi riêng. Cảm giác sau mấy lần hẹn hò, Linh thấy Thuận có vẻ thật thà nên có cảm tình dần dần. Vậy rồi thành yêu lúc nào chẳng hay. Đến khi biết mình có bầu, Linh còn rất lo lắng, lo vì nhà khó, lo vì cả hai còn nhỏ tuổi, lại lo vì nhỡ đâu chàng kia không chịu cưới, không nhận con thì sao.

Rồi vì quá nhiều sợ hãi nên Linh từng có ý định nghĩ quẩn bỏ con, nhưng khi nghe người yêu nói như vậy, Thuận nằng nặc đòi Linh giữ thai và xin cưới. "Ngày đó, anh ấy mắng mình là người ta muốn có con còn không được, mình có lại muốn bỏ, nếu có chuyện gì với con thì anh sẽ chia tay em luôn. Rồi thấy mình im lặng, anh ấy dắt mình về bảo với mẹ: mẹ ơi, sắp có cháu nội rồi, chuẩn bị đồ đạc đi nha mẹ, cưới liền! Nghe anh quả quyết như vậy, mình xúc động lắm", Linh kể.

Đám cưới của Thuận – Linh diễn ra vào tháng 2/2017. Sau kết hôn, cũng giống như bao cặp vợ chồng son khác, hai người cũng từng trải qua không ít mâu thuẫn của cuộc sống chung. Rồi có khi thiếu thốn tiền bạc, công việc trục trặc, nhiều khi Linh chỉ biết nằm ở nhà khóc nức nở vì tủi thân. Nhưng khó khăn rồi cũng qua, cho tới giờ Thuận đã trở thành trụ cột chính trong nhà, rất chăm chỉ làm lụng, có hôm mệt rũ người nhưng không dám nghỉ buổi nào vì sợ nghỉ sẽ mất lương, không có tiền lo cho vợ con. Nhìn chồng vất vả, Linh chỉ nén tiếng thở dài xót xa.

Dù tuổi trẻ nhưng trong gia đình, Thuận luôn chứng tỏ được vai trò của một người đàn ông đã chín chắn. Theo lời nhận xét của Linh thì Thuận đứng đầu về khoản chăm vợ. Nhất là kể từ khi Linh bầu bí, nhìn cách chồng chăm bẵm mình mà nhiều khi cô chỉ biết nói rằng mình rất may mắn và hạnh phúc.

Những ngày đầu thai kỳ, Linh phải nhập viện hai lần vì dọa sẩy, ngần ấy ngày Thuận túc trực bên vợ. Tuy cách chăm vợ vẫn còn trẻ con nhưng có chồng bên cạnh, Linh cũng thấy đỡ lo lắng phần nào. Từ ngày vợ bầu, Thuận đâm ra… hay ghen. Anh chàng không để vợ trang điểm, mỗi lần thấy Linh đánh son hay kẻ chân mày, dù ít cũng nhận ra ngay rồi lại ngồi phàn nàn. Chưa kể, Thuận còn nổi tiếng vì khoản nghén thay vợ.

Chuyện tình “bác sỹ bảo cưới” và ông chồng nghén ngủ, đau lưng thay vợ bầu - Ảnh 6.

Linh và Thuận ngày mới quen.

"Lâu lâu, nhìn bụng mình rạn vì thai to lên, anh nói rằng thấy tội cho em quá, nhưng thôi cố gắng vì con. Anh ấy cũng không đồng ý cho mình bôi kem trị rạn vì sợ ảnh hưởng tới con, anh động viên là dù gì thì cũng chỉ để chồng ngắm thôi chứ có ai đâu mà lo. Rồi buồn cười lắm, anh ấy cũng rạn da y hệt vợ, trắng xóa ở hông. Lại còn đau lưng ở vị trí hệt các bà bầu, thậm chí tối nào cũng nhờ vợ đấm lưng giùm vì mỏi quá. Bụng thì to ra, nhiều hôm trêu vợ, còn giật giật bụng rồi bảo: em ơi, con đạp quá trời nè", Linh hài hước kể.

Khi câu chuyện chồng nghén thay vợ được mọi người đón nhận, Linh khá bất ngờ nhưng vui vì những lời chúc phúc. Trong sâu thẳm, Linh vẫn cho rằng lấy chồng có may mắn hay không vẫn chưa thể nói trước được vì hôn nhân vốn có nhiều khía cạnh khó nói và hai người vẫn còn quá trẻ, bà mẹ trẻ chỉ tự nhủ "mưa đến đâu mát mặt đến đấy" và luôn nỗ lực cho tương lai.

Chia sẻ