Hôn nhân cũng có nhiều khúc quanh bất ngờ với những sự thật được chôn giấu bằng câu biện hộ "không muốn em buồn"...
Nhìn tấm ảnh, tôi giận dữ vì không ngờ vợ lại giấu giếm chồng làm chuyện tày đình như thế.
Tôi mới hơn 30 tuổi, anh cũng mới 39 tuổi, vậy mà có khi cả tháng trời anh không động vào người vợ.
Trong lúc nước sôi lửa bỏng, cả nhà tôi tìm khắp nơi không có nhóm máu phù hợp với mẹ thì chị dâu xuất hiện.
Một giờ sáng, hai vợ chồng tôi bất ngờ chạm trán nhau ngay trước thang máy chung cư, chồng thì bước từ nhà hàng xóm ra, còn tôi thì cũng tại mất ngủ.
Tôi giật mình thon thót không ngờ chuyện lại liên quan tới mình nên gần như nín thở lắng nghe, chỉ sợ bỏ sót chi tiết nào.
Phú rất nóng tính. Nhìn thấy mâm cơm của vợ có phần đạm bạc liền đập bát, đập đũa rồi chê bai không tiếc.
Tôi không ngờ, con riêng của mình lại gây ra chuyện tày đình như thế.
Giờ dù họ hàng, làng xóm có bàn ra tán vào thế nào thì tôi cũng không quan tâm. Tôi quyết làm lại từ đầu chứ không chấp nhận chôn vùi cuộc đời của mình ở ngôi nhà đó được.
Người đàn ông bị người dân thôn Khúc, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, Hưng Yên bắt giữ vì nghi bắt cóc trẻ con đã có 2 tiền án về tội trộm cắp.