Chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, đến tình yêu khiến cả thế giới thổn thức còn kết thúc thế này cơ mà

Newben,
Chia sẻ

Càng đọc câu chuyện tình yêu của chàng ca sĩ trong bài viết này, tôi càng tin vào câu nói của Mai Ngô: “Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra”.

Ngày 2/10/2009, hai tháng trước khi hôn lễ diễn ra, cô gái Juliana Ramos gặp phải tai nạn xe hơi rất nghiêm trọng khiến cô bị thương cực nặng ở hộp sọ và mặt. Được sự can thiệp của y học, khuôn mặt của Juliana được chữa lành nhưng bộ não - cơ quan quan trọng của mỗi người - lại không thể cứu vãn trở về tình trạng ban đầu. Cô gần như liệt toàn thân, phải ngồi xe lăn, chỉ cử động được một phần khuôn mặt, miệng và cánh tay.

2017 rồi, chị em hãy tỉnh mộng, chẳng có tình yêu nào là bất diệt cả đâu - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

2017 rồi, chị em hãy tỉnh mộng, chẳng có tình yêu nào là bất diệt cả đâu - Ảnh 2.

Chris và Juliana trước khi cô gặp tai nạn (Ảnh: Internet)

2017 rồi, chị em hãy tỉnh mộng, chẳng có tình yêu nào là bất diệt cả đâu - Ảnh 3.

Juliana vốn là một cô gái rất xinh xắn (Ảnh: Internet)

Những tưởng vị hôn phu sẽ rời bỏ người còn gái ấy, nhưng không, một tình yêu nồng cháy đã giữ chàng trai Chris Medina khi đó ở lại bên Juliana. Dù hôn lễ chẳng bao giờ diễn ra, dù ngày cả hai sánh bước bên nhau tiến vào lễ đường, cùng trao lời thề nguyện sẽ không diễn ra như dự định, Chris vẫn luôn đeo chiếc nhẫn đính hôn trên sợi dây chuyền một cách trân trọng. Anh chăm sóc cho Juliana từng li từng tí, giúp cô đứng dậy vào mỗi sáng, những sinh hoạt cá nhân. Suốt 2 năm sau đó, sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương Chris dành cho Juliana không hề thay đổi, hệt như ca từ trong bài hát What Has Become of Me mà anh đã viết dành tặng Juliana vào đúng ngày mà lẽ ra cả hai sẽ kết hôn.

Rồi Chris tham gia cuộc thi American Idol nhưng không đạt được thành tích cao. Anh chỉ lọt vào top 40 của cuộc thi năm 2011 và ngay sau ngày anh bị loại, ca khúc What Are Words được phát hành ghi lại những cảnh trong cuộc sống của Chris và Juliana khiến cuộc tình của họ cực kì nổi tiếng thời bấy giờ. Ca khúc trở thành video lấy nước mắt hàng đầu trên YouTube bởi nó đã chạm đến trái tim người nghe bằng những giai điệu êm dịu, ca từ giản dị, khiến họ thực sự xúc động khi biết và tìm hiểu thêm về chuyện tình của Chris. Câu hát mà ai ai cũng nhớ rõ nhất trong video chính là: “Anh sẽ là loại đàn ông gì, nếu anh bỏ em khi em cần anh nhất?”. Có thể nói, Chris và Juliana đã khiến hàng ngàn, hàng triệu cô gái trên thế giới tin vào tình yêu đích thực, tình yêu mãnh liệt sẽ chiến thắng hết tất cả và thầm ao ước có được người tình như Chris.

2017 rồi, chị em hãy tỉnh mộng, chẳng có tình yêu nào là bất diệt cả đâu - Ảnh 4.

Chris vẫn luôn bên cạnh Juliana sau khi cô gặp tai nạn (Ảnh: Internet)

Nhưng…

Như tôi đã mượn lời của Mai Ngô ngay từ đầu: “Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra”.

Chris và Juliana đã hủy hôn.

Mối quan hệ của họ từ hôn phu - hôn thê trở thành bạn tâm giao, tri kỉ.

Họ chính thức chia tay nhau.

Chris chính thức công bố trên trang cá nhân: “Sau 13 năm, chương được cho rằng sẽ kết thúc với “Juliana và Chris kết hôn” đã được viết lại… Gia đình, bạn bè chúng tôi đã tham gia rất nhiều vào sự hồi phục của Juliana, họ cũng nhận ra được mức độ của mối quan hệ chúng tôi đã thay đổi sau nhiều năm, trở thành cái gì đó rất khác so với việc là bạn đời… Dù tin này có thể gây sốc và thất vọng với những ai luôn đề cao tình cảm của chúng tôi. Dù không còn là cặp đôi đã đính hôn, sự thay đổi này không bao gồm thù hận, đau lòng như những cuộc tình khác. Đây chỉ là để cho mọi người biết Juliana và tôi cần định nghĩa lại mối quan hệ của cả hai. Juliana vẫn còn phục hồi và tôi sẽ luôn bên cạnh cô ấy, chúng tôi mãi mãi là bạn tri kỉ. Cảm ơn tình cảm, sự ủng hộ, giúp đỡ, cầu nguyện của mọi người. Những lời cầu nguyện ấy vẫn cần thiết khi mối quan hệ của chúng tôi đã được định nghĩa theo một cách khác”.

Rồi Chris đã có tình mới. Một cô gái xinh đẹp là nhiếp ảnh gia người Na Uy, cô tên Silje Skylstad Gotaas. Cả hai công khai hình ảnh hẹn hò, thừa nhận mối quan hệ trên cả các phương tiện truyền thông và không ngừng trao nhau những lời có cánh.

2017 rồi, chị em hãy tỉnh mộng, chẳng có tình yêu nào là bất diệt cả đâu - Ảnh 5.

Chris và tình mới Silje (Ảnh: Internet)

2017 rồi, chị em hãy tỉnh mộng, chẳng có tình yêu nào là bất diệt cả đâu - Ảnh 6.

(Ảnh: Internet)

Lẽ dĩ nhiên, anh không tránh khỏi sự ghét bỏ từ dư luận. Lẽ dĩ nhiên, anh không tránh khỏi lời buộc tội “dùng Juliana để tìm sự nổi tiếng”, hay “lợi dụng Juliana để nổi tiếng”.

Nhưng, đối với tôi, Chris không hề là gã đàn ông tồi khi rời bỏ Juliana. Cái anh rời bỏ chỉ là vai trò làm bạn trai, vị hôn phu hay chồng tương lai mà thôi. Anh vẫn luôn bên cạnh Juliana, vẫn góp phần vào sự phục hồi của cô gái ấy. Trong 1 video được đăng tải cách nay 9 tuần, Chris còn nhận lời thách thức của Juliana rằng anh sẽ chống đẩy 50 cái trong thời gian cô tự mình lên cầu thang. Rõ ràng rằng anh vẫn giữ đúng lời hứa, lời cam kết “luôn bên cạnh cô ấy, chúng tôi mãi mãi là bạn tri kỉ”.

Là một người phụ nữ, tôi cho rằng anh không sai khi quyết định kết thúc mối quan hệ yêu đương với Juliana. Bạn hãy cứ nghĩ đến điều cơ bản nhất của một cuộc hôn nhân, là sex. Nghe thì có vẻ phũ phàng nhưng nó thực sự quan trọng. Chris là một con người và anh có nhu cầu cần được đáp ứng thực sự, trong khi tình trạng sức khỏe của Juliana lại không thể cho phép. Bạn đừng bảo tôi thô bỉ, đó là một điều thực tế, hết sức thực tế.

2017 rồi, chị em hãy tỉnh mộng, chẳng có tình yêu nào là bất diệt cả đâu - Ảnh 7.

Cả hai sắp chào đón thiên thần nhỏ (Ảnh: Internet)

Chris đã yêu một người phụ nữ có thể đi đứng, nói chuyện, cười đùa, nấu ăn, dọn dẹp, làm việc, hôn và hơn hết là… làm tình. Họ yêu nhau một cách giản dị, không màu mè. Họ không lén lút mà công khai với cả thế giới, và cả Juliana. Thậm chí, giờ đây họ còn sắp chào đón cả thiên thần nhỏ - quả ngọt tình yêu của họ.

Thế thì hãy chúc mừng cho họ, ngưng chỉ trích Chris và thôi tin vào tình yêu bất diệt đi chị em. Tôi cho rằng cuộc sống không có gì là bất biến, nay bạn hạnh phúc nhưng sáng mai chồng, người yêu có thể “đá” bạn bất kì lúc nào. Thế nên khi còn yêu nhau, hãy yêu hết mình, yêu thật mãnh liệt, yêu như thể hôm nay là ngày cuối cùng bạn còn được bên cạnh anh ấy. Để sau này dù cho phải chia tay, bạn sẽ không cảm thấy hối tiếc mà tự hào rằng: “Ừ thì mình đã sống hết mình cho cuộc tình ấy”.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ