Chuyện phá thai và nhân đạo - cô gái sống sót tại Nepal tiếp tục lên tiếng

Võ Thị Mỹ Linh,
Chia sẻ

Mới đây cô gái 10 tuổi ở Paraguay bị cha dượng cưỡng hiếp đến có bầu, những người bảo vệ tính nhân đạo vẫn nhất quyết không cho cô bé phá bào thai trong bụng cô bé vì như thế là giết người...

Trước khi bắt đầu bài viết này, tôi xin tóm tắt vài dòng về sự tình như sau. Hôm trước, bạn tôi có bầu (cái thai mới vài tuần tuổi, tức chỉ là phôi thai) hỏi tôi tư vấn về việc nên bỏ hay giữ em bé. Xem xét tất cả các điều kiện và hoàn cảnh của bạn, tôi đưa ra lời tư vấn là nên bỏ. Tôi post lên FB vì ko muốn bạn chỉ nghe ý kiến của cá nhân tôi mà có thể tham khảo nhiều lựa chọn khác từ cộng đồng và quyết định cuối cùng thuộc về bạn. Các “thánh phán”, các nhà “đạo đức học” vào chửi tôi, cô Linh là kẻ giết người, tại sao cô lại đưa ra một lời tư vấn man rợ như thế, cô có biết FB cô có bao nhiêu người follow và nó ảnh hưởng đến giới trẻ thế nào không?

phá thai và nhân đạo
Võ Mỹ Linh - cô gái trẻ từng làm dậy sóng dư luận bởi những quan điểm gây nhiều tranh cãi

Tôi thấy buồn cười. Một là, tự bao giờ tôi gánh vác trách nhiệm định hướng công chúng? Tôi viết hay thì các bạn like, tôi viết dở thì các bạn chửi, chúng ta công bằng. Các bạn có trả tiền cho tôi đâu mà bắt tôi đóng vai trò định hướng cho thế hệ trẻ.

Hai là, tôi thắc mắc, không biết người nói ra câu nói kia là người trẻ hay người già? Nếu bạn trẻ mà bạn nhận thức được điều tôi nói là sai, thì sao bạn lo sợ những người trẻ khác bị tôi tiêm nhiễm? Còn nếu bạn già, thì bạn không giữ tài khoản FB của tôi, sao bạn biết người follow tôi đều là những người trẻ?

Và lời chỉ trích của các bạn rằng, tôi không được tư vấn cho bạn tôi phá thai vì điều đó là phi nhân đạo, vì phá thai là giết người. Phi nhân đạo hay giết người hay không tôi sẽ bàn sau. Nhưng tôi có một câu muốn hỏi các bạn: Bạn tôi đi nhờ tôi tư vấn, tôi nói quan điểm của tôi. Các bạn bắt tôi không được nói thật quan điểm của tôi. Thế có khác nào bạn dắt con bạn chạy lại trước mặt tôi và hỏi tôi con bạn xấu hay đẹp. Nhưng tôi chỉ được phép trả lời là đẹp chứ tôi mà nói con bạn xấu là bạn chém. Vậy bạn hỏi ý kiến tôi để làm gì?

Nhưng thôi, bây giờ các bạn không cho tôi tư vấn nữa, tôi cũng im luôn. Tôi bàn đến chuyện phá thai là giết người, là phi nhân đạo ở đây. Bây giờ tôi có tiền đề: một cô gái muốn đi phá thai vì các lý do bất khả kháng (đã dùng thuốc hoặc condom nhưng vẫn dính bầu + cả hai không yêu nhau + nhà nghèo không có điều kiện nuôi con + còn quá trẻ nên muốn làm lại cuộc đời mới…). Bạn khăng khăng không được phá thai vì bạn cho nó là giết người, là vô nhân đạo. Tôi đứng ở lập trường ủng hộ cô gái đi phá thai. Dĩ nhiên, phải là phá thai một cách quang minh chính đại, phá thai trong điều kiện an toàn. Và đây là những gì tôi chất vấn các bạn:

1. Các bạn bảo, phá thai là phi nhân đạo. Nên cái thai dù là nhỏ hay lớn cũng không được giết đi mầm sống đang tồn tại trong cơ thể. Như thế có nghĩa là, một cô gái sau khi quan hệ mà quên dùng thuốc nên chạy ra hiệu thuốc mua liều thuốc cấp tốc trong vòng 72h đó cũng gọi là giết người vì cô ta đang tìm cách triệt đi mầm sống trong bụng cô ta?

2. Cô gái muốn bỏ cái thai để quên đi quá khứ, làm lại cuộc đời mới. Các bạn bảo đó là phi nhân đạo. Nhưng vì một đứa trẻ chưa nên dạng con người (chưa có trí thức, hiểu biết và chưa phát triển toàn diện, thậm chí chỉ là một cái phôi rất nhỏ) các bạn cố gắng bắt cái phôi đó phải lớn lên, phải chui ra khỏi bụng mẹ nó để các bạn hả hê rằng, người lớn làm sai thì người lớn phải chịu trừng phạt, đừng hèn nhát mà bỏ cái thai đi. Đứa trẻ ra đời, người đàn ông mang tội ruồng bỏ con, người phụ nữ sống mảnh đời khó khăn vì kinh tế thiếu thốn, không thể làm lại cuộc đời mới. Các bạn vì bảo vệ một cái phôi mà bắt ba mảnh đời là nó, bố nó, mẹ nó cùng nhiều mảnh đời gián tiếp khác phải chịu khổ, dằn vặt cả về thể xác lẫn tâm hồn. Các bạn gọi đó là nhân đạo?

3. Các bạn bảo cô gái có thể sinh con ra, gửi cho chùa, cho các hội bảo vệ mầm sống để người ta chăm sóc rồi cô có thể bỏ đi làm lại cuộc đời mới. Tôi hỏi các bạn, khi đứa trẻ ra đời mà xung quanh nó không có bố có mẹ, dù vô tình hay cố ý, thì bạn cũng đã tiếp tay gieo rắc vào đầu đứa trẻ rằng, bố mày ruồng bỏ mày, cả mẹ mày cũng ruồng bỏ mày, chỉ có tao là thương mày nên tao đang nuôi mày. Các bạn cố gắng lôi một đứa trẻ không có tri thức từ trong bụng mẹ nó ra cho nó sống, nhưng rồi kết quả là gieo rắc vào đầu óc nó lòng căm ghét, sự thù hận bố mẹ đẻ nó. Các bạn tự cho rằng mình nhân đạo vì cứu được mạng sống của một đứa trẻ (dù chưa chắc nó muốn sống) và đẩy nó vào con đường không thể trở lại như cái bào thai ban đầu. Các bạn gọi đó là nhân đạo?

4. Các bạn vẫy chào, kêu gọi tất cả những đứa trẻ đang nằm trong bụng những cô gái có ý định muốn phá thai rằng, hãy chui ra đây đi, các con không có tội nên các con không thể chết. Các bạn cam đoan rằng nếu những người mẹ kia không nuôi được thì các bạn có thể nuôi dạy nó, xã hội có thể nuôi dạy nó. Bạn làm thế nào để tôi tin vào lời cam đoan và lòng từ bi của bạn. Khi mà hàng triệu người trên đất nước này vẫn đang sống trong cảnh bần cùng, nghèo nàn, bệnh tật. Họ là những mầm sống thực sự, đã và đang sống thực sự. Nhưng các bạn không hề mảy may quan tâm và không giúp gì được cho họ. Vậy mà các bạn mời gọi những mầm sống khác hãy chào đời. Như thể rằng thế giới này là điều tuyệt điệu.

5. Các bạn bảo xã hội giàu tình thương, những chùa, những trại mồ côi, những nơi chăm sóc trẻ em mồ côi là rất tốt và những đứa trẻ ở đó đều rất muốn sống. Các bạn tự nhận các bạn là những người nhân đạo vì giữ lại mạng sống cho các em. Nhưng chúng tôi chỉ biết đến những đứa trẻ này khi còn nhỏ. Lúc chúng lớn lên, làm gì, đi đâu chúng tôi đều không biết và các bạn cũng không quan tâm. Thậm chí khi đứa trẻ không thành tài, các bạn đổ lỗi cho nó rằng, tại ba mẹ mày ruồng bỏ mày nên mày không có điều kiện phát triển. Các bạn chưa bao giờ lãnh trách nhiệm rằng, ngày đấy bố mẹ nó không muốn sinh ra nó, nhưng tôi đã kêu gọi những đứa trẻ này ra đời, và trách nhiệm nuôi nó không thành tài thuộc về tôi chứ không phải thuộc về bố mẹ nó. Không, tôi chưa thấy một tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm như thế cả.


phá thai
Người biểu tình bảo vệ quyền phá thai ở Mỹ

6. Các bạn bảo phá thai là vô nhân đạo. Nên mới đây cô gái 10 tuổi ở Paraguay bị cha dượng cưỡng hiếp đến có bầu, những người bảo vệ tính nhân đạo vẫn nhất quyết không cho cô bé phá bào thai trong bụng cô bé vì như thế là giết người. Và các bạn bắt cô bé 10 tuổi kia phải lớn lên trong tủi nhục, trong xấu hổ, trong thẹn thùng cùng những rối loạn về tâm lý khi mà lỗi ấy không thuộc về cô. Các bạn không cho cô bé có cơ hội làm lại cuộc đời. Các bạn cướp đi quyền con người, quyền phụ nữ của cô bé như thể phụ nữ sinh ra chỉ có đẻ và đẻ, không được mưu cầu hạnh phúc. Các bạn chưa chăm sóc nổi một cô bé 10 tuổi, chưa bảo vệ được một cô bé 10 tuổi. Nhưng các bạn mời gọi đứa bé trong bụng cô ta ra đời như thể cuộc đời bé sẽ có một tương lai tuyệt vời khi đặt chân đến trái đất này.

7. Các bạn bảo phá thai là vô nhân đạo. Nên theo báo cáo năm 2013 của Liên Hợp Quốc, mỗi năm có 2 triệu bé gái dưới 14 tuổi phải sinh con trong hoàn cảnh không mong muốn ở các nước đang phát triển. Nhiều em trong số này phải gánh chịu các vấn đề sức khỏe lâu dài sau sinh. Ước tính có 70.000 vị thành niên tử vong mỗi năm do các biến chứng từ việc mang thai hoặc sinh con ở độ tuổi còn quá trẻ.

8. Các bạn lên án phá thai kịch liệt. Nên những người muốn tìm cho đời mình một lối thoát, muốn dứt bỏ quá khứ để làm lại cuộc đời đã phải trốn chui lủi đến các phòng phá thai không an toàn. Chẳng ai dám dạy cho những bạn nữ này một kiến thức để phá thai an toàn chỉ vì xã hội lên án phá thai. Nên cuối cùng, theo thống kê cho thấy, hơn hai thập kỷ qua khoảng một triệu phụ nữ và trẻ em gái đã thiệt mạng và hơn 100 triệu người đã bị thương tích (nhiều người bị suốt đời) do biến chứng từ việc phá thai không an toàn.Tôn chỉ của các bạn là cứu lấy một đứa bé vì nhân đạo. Nhưng các bạn giẫm đạp lên quyền sống, quyền phụ nữ của những bà mẹ kia một cách không thương tiếc.

9. Hỡi các bà mẹ đơn thân. Các chị đã chịu đựng miệng đời, thị phi, trải bao gian khổ để nuôi con các chị nên người. Chúng tôi ủng hộ và mến mộ các chị. Các chị hãy đi nói với những cô gái sắp phá thai kia rằng, hãy mạnh dạn sống như các chị đây, các chị sống nuôi con một mình mà vẫn yêu đời phơi phới và không sao hết. Chúng tôi cũng nhiệt liệt ủng hộ luôn. Nhưng các chị không có quyền lên án một cô gái đi phá thai và gọi cô ta là kẻ giết người chỉ vì cô ta không muốn sống cuộc đời làm mẹ đơn thân như các chị. Vì các chị chẳng mang đôi giày của cô ấy "You're not in her shoes".

10. Cuối cùng, ngày 25/3/2014, các nhà lãnh đạo toàn cầu đã ký tuyên bố kêu gọi cho phép phá thai hợp pháp an toàn rộng rãi sau cuộc hội nghị quan trọng với tổ chức IPAS, IPPF và Trung tâm Quyền sinh sản. Các nhà lãnh đạo lý giải, “Quyền của phụ nữ sở hữu cơ thể họ là điều cốt lõi lý giải tại sao chúng ta tồn tại và chúng ta là ai”. Thế nên, Tuyên bố Airlie vì phá thai hợp pháp an toàn kêu gọi các chính phủ và các nhà hoạch định chính sách: Bãi bỏ hình sự hóa việc phá thai và loại bỏ các rào cản đối với việc tiếp cận của phụ nữ và trẻ em gái tới các dịch vụ phá thai an toàn; Giải phóng tất cả phụ nữ và trẻ em gái, các nhà chuyên môn chăm sóc sức khỏe đang bị giam giữ do bị trừng phạt bởi luật phá thai.; Thực hiện phá thai hợp pháp an toàn rộng rãi sẵn có, dễ tiếp cận và giá cả phải chăng cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái.

Trong khi đó, ở Việt Nam - một đất nước dân số đông đúc và còn nhiều lạc hậu vì quan niệm “trời sinh voi sinh cỏ”, các thánh phím ngồi đây lấy chuyện phá thai và vấn đề đạo đức ra rao giảng....

Chia sẻ