Chuyện ngày Valentine trắng của nàng dâu Việt cưới sĩ quan Không quân Hàn Quốc: Tự tay vào bếp làm quà "độc", gia đình chồng cực phẩm với mẹ chồng siêu tâm lý

Ca Ca,
Chia sẻ

"Cũng vì bố mẹ tâm lý mà mình không gặp nhiều khó khăn ở Hàn. Không chỉ bố mẹ chồng mà các ông bà, các bác cũng thương mình lắm", Huyền kể.

Nàng dâu Việt tự tay vào bếp làm quà Valentine trắng cho chồng sĩ quan

Từ MXH TikTok, cuộc sống hôn nhân của những nàng dâu Việt từ khắp nơi trên thế giới được chia sẻ. Và cũng có nhiều người khiến dân mạng xuýt xoa vì hôn nhân quá viên mãn, hạnh phúc.

Phùng Bích Huyền 28 tuổi, hiện đang là giáo viên tiếng Trung cho người Việt. Hiện tại, cô đang phát triển kênh Youtube Nana'World cũng như trang TikTok cá nhân chia sẻ về cuộc sống tại Hàn. Chồng Huyền tên Song Young Sang, hơn vợ 1 tuổi và là sĩ quan Không quân Hàn Quốc. Cô và chồng gặp nhau vào năm 2017 khi đang học tập tại Trung Quốc.

Chuyện ngày Valentine trắng của nàng dâu Việt cưới sĩ quan Không quân Hàn Quốc: Tự tay vào bếp làm quà "độc", gia đình chồng cực phẩm với mẹ chồng siêu tâm lý - Ảnh 1.

Huyền kể: "Năm đó mình nhận được học bổng CSC toàn phần của chính phủ Trung Quốc hệ thạc sĩ và sang học tại Trùng Khánh. Chồng mình là sinh viên trao đổi. Hai đứa học cùng trường với nhau, gặp lần đầu tiên trong buổi họp mặt sinh viên mới nhập trường.

Khi đó mình không nghĩ anh là người Hàn vì anh có nước da nâu sẫm, tóc xoăn. Sau này quen mới biết sở thích lớn nhất của anh là lướt sóng. Trước khi qua Trung, anh lướt sóng cả tháng tại Philippines nên nước da mới đậm màu thế".

Khi ấy, Huyền ấn tượng Young Sang vì anh rất tự tin, đàn hát rất giỏi. Sau 3 tháng tìm hiểu, cặp đôi chính thức yêu nhau.

Chuyện ngày Valentine trắng của nàng dâu Việt cưới sĩ quan Không quân Hàn Quốc: Tự tay vào bếp làm quà "độc", gia đình chồng cực phẩm với mẹ chồng siêu tâm lý - Ảnh 2.

Vợ chồng Huyền quen nhau tại Trung Quốc.

Mọi thứ có vẻ nhanh chóng song mối quan hệ này lại rất nghiêm túc. Yêu đương được 1 năm, cặp đôi quyết định ra mắt gia đình hai bên.

Huyền bật cười kể tiếp: "Ở Việt Nam, thường có người yêu dẫn về cho bố mẹ 'duyệt' trước là bình thường nên khi sang Hàn thăm gia đình anh, mình chẳng nghĩ nhiều. Sau này mới biết, ở Hàn chỉ khi nào chắc chắn cưới mới dẫn về ra mắt. Sau 1 năm cùng học tại Trung Quốc, bọn mình yêu xa 3 năm vì mình học tiếp còn anh quay về Hàn tốt nghiệp".

Chuyện ngày Valentine trắng của nàng dâu Việt cưới sĩ quan Không quân Hàn Quốc: Tự tay vào bếp làm quà "độc", gia đình chồng cực phẩm với mẹ chồng siêu tâm lý - Ảnh 3.

Cũng vì câu chuyện yêu xa thì nhiều ở gần thì ít nên những ngày lễ Tết, hai vợ chồng Huyền rất trân trọng. Từ ngày Valentine cho đến Valentine trắng, lúc nào Young Sang cũng nhớ để chúc mừng và tặng quà cho Huyền.

"Hai đứa mình luôn cố gắng bù đắp và dành thời gian nhiều nhất cho nhau có thể. Những dịp như 8/3, Valentine, Valentine trắng như hôm nay hai đứa thường đi ăn rồi sau đó dạo phố, uống cà phê. Mình rất thích hoa nên chồng sẽ mua hoa cho vợ. Nếu quá mức bận rộn, không có thời gian ra ngoài thì hai đứa cũng sẽ nấu ăn đơn giản, cùng nhau xem phim. Nói chung mỗi ngày kỷ niệm như thế này đều là một dịp để hai vợ chồng hâm nóng tình cảm", Huyền kể.

Chuyện ngày Valentine trắng của nàng dâu Việt cưới sĩ quan Không quân Hàn Quốc: Tự tay vào bếp làm quà "độc", gia đình chồng cực phẩm với mẹ chồng siêu tâm lý - Ảnh 4.

Món bánh Huyền tặng cho chồng ngày Valentine trắng.

Chuyện ngày Valentine trắng của nàng dâu Việt cưới sĩ quan Không quân Hàn Quốc: Tự tay vào bếp làm quà "độc", gia đình chồng cực phẩm với mẹ chồng siêu tâm lý - Ảnh 5.

Quà "đáp lễ" cực xinh dành cho cô.

Huyền đã sang Hàn Quốc được 8 tháng nay nên Valentine hay ngày 8/3 vừa qua, cô và chồng được tận hưởng trọn vẹn bên nhau.

"Dịp Valentine trắng này, mình đã quyết định làm món bánh Chewy donut mà chồng mình thích nhất để tặng anh. Nghĩ sao cũng thật sự lãng mạn đấy nhỉ", Huyền hào hứng chia sẻ.

Để có được những khoảnh khắc bên nhau hạnh phúc như thế, vợ chồng Huyền cũng trải qua một số khó khăn trước khi chính thức trở thành vợ chồng, luôn ở bên nhau. Và điều cần phải vượt qua đầu tiên đấy chính là "cửa ải" của 2 bên bố mẹ.

Chuyện ngày Valentine trắng của nàng dâu Việt cưới sĩ quan Không quân Hàn Quốc: Tự tay vào bếp làm quà "độc", gia đình chồng cực phẩm với mẹ chồng siêu tâm lý - Ảnh 6.

Gia đình chồng cực phẩm với mẹ chồng siêu tâm lý

Con sang Trung Quốc du học rồi bỗng chốc lại có một anh bạn trai người Hàn, khi biết tin, bố mẹ Huyền cũng bất ngờ và khá sốc.

Họ cũng không ủng hộ nhiệt tình lắm vì nhiều lý do khác nhau. Chẳng bố mẹ nào muốn con gái lấy chồng xa, bố mẹ cô cũng vậy.

"Từ trước đến nay chuyện lấy chồng Hàn Quốc vốn có nhiều định kiến. Bố mẹ sợ mình qua Hàn bị kỳ thị, khinh thường vì là cô dâu Việt. Lần đầu gặp bố mẹ mình, anh căng thẳng lắm. Đến sân bay là vào phòng vệ sinh để thay đồ, sửa sang đầu tóc, thay giày rồi mới dám ra ngoài để lên xe về nhà. Nhưng gặp rồi bố mẹ mình có thiện cảm luôn vì anh lễ phép và luôn cố gắng hòa nhập với mọi người trong nhà dù anh chẳng hề biết tiếng Việt", Huyền nhớ lại.

Những tấm ảnh cưới nhận về nhiều lời khen ngợi.

Gia đình Huyền có những lo lắng nhất định thì gia đình của Young Sang cũng không khác là bao. Ngôn ngữ là rào cản khiến Huyền và bố mẹ anh không thể giao tiếp với nhau. Lúc nào nói chuyện cũng cần anh ngồi giữa phiên dịch. Tuy nhiên những chuyện này đều dần dần được "cởi bỏ". Cặp đôi nắm tay nhau bước vào lễ đường, chính thức về chung một nhà.

Ngoài một người chồng yêu vợ thì bản thân Huyền cũng không phủ nhận rằng cô đã "hời" thêm một bà mẹ tuyệt vời sau khi kết hôn. Mẹ chồng Huyền rất tâm lý, yêu thương con dâu và biết quan tâm đến mọi người.

"Trước khi cưới, mình cũng đã sang Hàn thăm bố mẹ nhiều lần. Càng gặp, càng tiếp xúc với bố mẹ chồng thì mình lại càng yêu mến nhiều hơn. Khi nào mình qua, mẹ chồng cũng nấu nhiều món ngon, luôn dặn dò chồng phải đối xử tốt với mình. Không những vậy, mẹ còn dặn anh ấy quan tâm nhiều hơn đến bố mẹ đẻ của mình .

Khi hai đứa làm xong thủ tục đăng ký kết hôn và mình chuyển qua Hàn, mẹ đã chuẩn bị nguyên bữa tiệc chào mừng rất đáng yêu. Bố mẹ trang trí phòng của chúng mình với bóng bay, thiệp chào mừng, slogan cùng hoa quả. Mình thật sự cảm động rất nhiều", Huyền tâm sự.

Chuyện ngày Valentine trắng của nàng dâu Việt cưới sĩ quan Không quân Hàn Quốc: Tự tay vào bếp làm quà "độc", gia đình chồng cực phẩm với mẹ chồng siêu tâm lý - Ảnh 8.

Chuyện ngày Valentine trắng của nàng dâu Việt cưới sĩ quan Không quân Hàn Quốc: Tự tay vào bếp làm quà "độc", gia đình chồng cực phẩm với mẹ chồng siêu tâm lý - Ảnh 9.

Hình ảnh tuyệt đẹp trong ngày Huyền lên xe hoa.

Vợ chồng cô không sống chung với bố mẹ chồng. Gia đình chồng cô sống ở phía Bắc, gần Seoul còn Huyền và chồng ở Daegu. Mỗi tháng, họ về nhà thăm bố mẹ 1-2 lần.

"Mỗi lần hai vợ chồng về, bố mẹ chồng đều đi đón. Về đến nhà là cả nhà ăn cơm, trò chuyện cùng nhau. Bây giờ mình cũng tự tin hơn với vốn liếng tiếng Hàn nên cảm thấy gần gũi với bố mẹ. Cảm giác giống như ngày xưa học ở Hà Nội, chỉ chờ cuối tuần để thăm bố mẹ ruột.

Cũng vì bố mẹ tâm lý mà mình không gặp nhiều khó khăn ở Hàn. Không chỉ bố mẹ chồng mà các ông bà, các bác cũng thương mình lắm. Mỗi lần về thăm, ông bà lại hỏi han rồi dấm dùi đưa quà cho mình hệt như ông bà mình ở quê. Để hòa nhập nhanh với cuộc sống bên này thì ngoài đi học tiếng Hàn, mình còn tham gia một số khóa học nấu ăn và học về văn hóa Hàn nữa", Huyền kể.

Huyền đã nhận được nhiều điều tuyệt vời tại Hàn Quốc.

Hiện tại, Huyền vẫn đang tận hưởng cuộc sống tươi đẹp của một cô dâu Việt tại Hàn. Vợ chồng cô cũng có một bí quyết nhỏ để tình cảm vợ chồng luôn bền chặt.

"Đó chính là cố gắng giải quyết mâu thuẫn và khúc mắc trước khi đi ngủ. Dù có chuyện gì xảy đến cũng phải thẳng thắn chia sẻ với nhau chứ không được im lặng. Dù sao hai đứa cũng đến từ hai nền văn hóa khác nhau nên cùng chia sẻ chính là cách dung hòa tốt nhất", cô tâm sự.

Đúng là một câu chuyện đáng yêu trong ngày Valentine trắng. Chúc cho Huyền sẽ luôn vui vẻ, cuộc hôn nhân luôn tràn ngập niềm vui nhé!

Chia sẻ