Chuyện lạ nơi canteen bệnh viện Nội tiết TW

.,
Chia sẻ

Một ngày thứ 7 bình thường, tôi đến bệnh viện nội tiết Trung ương cơ sở 2 tại Thanh Trì, nơi chị gái tôi đang phải nằm điều trị bênh Đái tháo đường.

Bước chân chậm chạp vào canteen để mua cho chị gái và tôi 2 suất cơm trưa, những gì hiện ra trước mắt khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Từng hàng bệnh nhân chen nhau xếp hàng dài để được mua cơm, trên tay cầm 1 tấm phiếu trong khi chỉ cần đi sâu hơn vào phía trong là có thể mua cơm 1 cách dễ dàng.

Chuyện lạ nơi canteen bệnh viện Nội tiết TW 1
Mọi người đang xếp hàng dài để mua cơm

Tôi bước lại gần, đập vào mắt tôi là tấm biển đỏ, bên trên có ghi dòng chữ “Suất cơm yêu thương – 2.500đ”. Có vẻ hiểu hiểu ra chuyện, tôi chen chân vào hỏi 1 bệnh nhân:

- “Bác ơi, ở đây đang bán cơm 2.500đ à Bác?”

- “Ừ, Nhưng cháu phải có phiếu mới mua cơm được đấy”

- “Phiếu gì thế bác, chương trình này chắc là mới diễn ra phải không ạ”

- “Phiếu nhận cơm, cái này phải bệnh nhân đăng ký mới có cháu ạ, bác thấy tuần nào cũng có cháu ạ”

(Sau này tôi mới biết bác ấy tên Hòa, ở Phú Thọ, khoa Ngoại trung, vào viện để điều trị bệnh Tiểu đường).

Chuyện lạ nơi canteen bệnh viện Nội tiết TW 2
Tình nguyện viên của chương trình đang chăm chú với công việc

Nói đến đây thì có 1 bạn tình nguyện viên ra nói chuyện và hướng dẫn tôi mua cơm. Vì tôi chưa có phiếu đăng ký nên được các bạn ấy hướng dẫn thủ tục đăng ký nhận cơm và hẹn tôi “Chị ơi, đây là chỗ đăng ký suất ăn cho ngày chủ nhật chị nhé, chị cho em xin lại một số thông tin và sáng mai lúc 10h30 – 11h30 chị xuống mua suất cơm với giá 2.500đ nha chị” – Em ấy vừa nói vừa dẫn tôi lại chỗ đông người và đưa cho tôi 1 tờ thông tin về chương trình: “Đây là chương trình suất cơm yêu thương được tổ chức Viên tiểu đường Diabetna, sẽ diễn ra hàng tuần vào thứ 7 và chủ nhật chị nhé, chị xem có gì không hiểu chị gọi trực tiếp đến số này nha chị” Nói rồi em ấy lại tiếp tục với công việc".

Chuyện lạ nơi canteen bệnh viện Nội tiết TW 3
Tình nguyện viên giúp bệnh nhân giải đáp thắc mắc về chương trình

Có tờ phiếu nhận cơm trên tay, sáng hôm sau tôi xuống sớm từ 10h15, vì tôi cũng sợ xuống muộn thì đông và không còn suất ăn nữa. Đứng nhìn các bạn chương trình làm việc, thấy mọi người tất bật lắm, mỗi người 1 việc, bạn dán tem, bạn kê bàn ghế, bạn thì chuẩn bị đồ để sẵn sàng, mồ hôi tuy ướt áo nhưng thấy bạn nào cũng cười nói vui vẻ.

Chuyện lạ nơi canteen bệnh viện Nội tiết TW 4
Mồ hôi tuy ướt áo nhưng các bạn tình nguyện đều rất vui vẻ

Đúng 10h30, chương trình bắt đầu, xếp hàng 1 chút xíu là tôi có 2 suất ăn trong tay, có đầy đủ cơm, canh, cá kho, thịt băm xào, susu luộc và đỗ xào. Thật khó tin suất ăn này lại có mức giá 2.500đ, ngày bình thường tôi mua chắc 20.000đ là ít, tôi và các bác mua được suất ăn ai cũng vui lắm và cảm động, mọi người cảm ơn chương trình nhiều lắm.

Chuyện lạ nơi canteen bệnh viện Nội tiết TW 5
 
Chuyện lạ nơi canteen bệnh viện Nội tiết TW 6
Người bệnh vui vẻ khi mua được suất cơm với giá 2.500đ
 
Chuyện lạ nơi canteen bệnh viện Nội tiết TW 7
Một bệnh nhân đã bật khóc khi nhận được suất cơm với giá 2.500đ

Bản thân tôi cũng nghe người ta nói nhiều về các chương trình tình nguyện, hỗ trợ cho các bệnh nhân khó khăn, nhưng đây là lần đầu tiên được chứng kiến hoạt động ý nghĩa như thế này, tôi thực sự không khỏi xúc động. Cũng là kinh doanh nhưng cách thức kinh doanh này đúng là sáng tạo và nhân văn quá.

Cảm xúc nhiều, tôi mong ngóng đến thứ 7, chủ nhật tuần sau để được gặp các bạn, lúc đó chắc chắn tôi sẽ xuống ôm và cảm ơn các bạn thật nhiều, thật nhiều, tôi sẽ giúp một tay với các bạn, tôi sẽ chuyển lời cảm ơn của các bác trong buồng 1 tầng 4 tới các bạn.

Nếu bạn cũng quan tâm đến chương trình như tôi, hãy theo dõi trên 2 fanpage này: Suất cơm yêu thương – 2.500đ và Chữa tiểu đường, với tôi, đây thực sự là một chương trình ý nghĩa, cảm ơn Viên tiểu đường Diabetna, cảm ơn các bạn tình nguyện.

Chuyện lạ nơi canteen bệnh viện Nội tiết TW 8
Hình ảnh các bạn tình nguyện viên đi chợ từ sáng sớm để chuẩn bị cho chương trình
 
Chuyện lạ nơi canteen bệnh viện Nội tiết TW 9
Suất cơm yêu thương 2.500đ – yêu thương đâu chỉ qua lời nói

THÔNG TIN CHO BẠN:

Diabetna chiết xuất từ Dây thìa canh chuẩn hóa, với hoạt chất Acid gymnemic làm tăng tiết insulin và hoạt lực của insulin, giảm hấp thu đường ở ruột, tăng hoạt lực men sử dụng đường ở mô, cơ, giúp hạ và ổn định đường huyết, ngăn ngừa biến chứng tiểu đường toàn diện. Sản phẩm giúp tăng thải Chorlesterol, làm giảm mỡ máu, giảm HbA1c.

Sản phẩm rất tốt trong hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, không gây hạ đường huyết khi ở mức bình thường, sử dụng được lâu dài.

Liều dùng: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên, uống trước bữa ăn 30 phút. Có thể sử dụng phối hợp được với các thuốc tây hạ đường huyết khác.

Tổng đài tư vấn: 04.2213.3856;

Website: www.chuatieuduong.vn

Chuyện lạ nơi canteen bệnh viện Nội tiết TW 10

Được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP-WHO; GLP; GDP; GAP.

Sản phẩm này không phải là thuốc nên không có tác dụng chữa bệnh.



Chia sẻ