Chuyện ít biết về người đàn bà dũng cảm buông bỏ cuộc hôn nhân "hết đát" và nhận về cái kết bất ngờ bên chồng trẻ trong căn nhà 7 triệu đô

Lạc Lạc,
Chia sẻ

Không thể tin được, người chồng mới kém bà Lyudmila đến 21 tuổi này...

Đệ nhất phu nhân nước Nga, bà Lyudmila Putin từ khi cùng chồng đảm nhiệm trọng trách lớn đến ngày tự tay cắt đứt mọi thứ với người đàn ông mình yêu thương như 1 lời khẳng định: cái sau cùng cần nhất của 1 cuộc hôn nhân vẫn là sự thanh thản khi nghĩ về nhau.

Cuộc chia tay văn minh nhưng lại đầy xót xa

Trước khi kết hôn, Lyudmila Putina là một tiếp viên hàng không còn Putin là một sĩ quan công tác tại St. Petersburg. Họ tình cờ gặp nhau ở nhà hát Lensoviet, Leningrad vào năm 1980. Kể từ ấy, hai người trao đổi số điện thoại và thường xuyên trò chuyện, nhắn tin với nhau.

ava7-NGANG

Cuối tháng 7/1983 tình yêu đơm hoa kết trái. Putin khi ấy 31 tuổi và Lyudmila, 26 tuổi đã tổ chức lễ thành hôn giản dị trên một con tàu dọc bờ sông Neva. Lyudmila Putina thổ lộ: "Tình yêu của tôi không đến như 1 cơn say nắng nhưng rất mãnh liệt. Đó không phải thứ tình cảm bộc phát. Chúng tôi yêu theo kiểu mưa dầm thấm lâu".

Cuộc sống của cặp vợ chồng son cũng chẳng thuận lợi như bao người. Sống trong căn phòng chật chội, dưới muôn vàn khó khăn, Lyudmila và Putin vẫn sát cánh bên nhau, cùng nhau cố gắng.

Đến thời điểm mọi thứ yên ổn thì cuộc hôn nhân của họ bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Chẳng phải kẻ thứ 3 mà chính những người trong cuộc tự tạo khoảng cách cho nhau.

Khác hẳn với cái danh Đệ nhất phu nhân, bà Putin chọn cho mình lối sống bình dị, kín đáo, làm hậu phương vững chắc cho chồng. Thế nhưng, dường như, sự thăng tiến sự nghiệp của ông Putin tỉ lệ nghịch với hạnh phúc gia đình mà ông cùng vợ đã cất công xây dựng. Bà không được quan tâm đúng nghĩa như 1 người vợ bởi chồng quá bận rộn. Đã có lúc, bà quá thất vọng mà trả lời với báo chí rằng: "Tôi cảm thấy sợ hãi khi chồng mình là Tổng thống".

591eb1bd5124c93d51dada78-750-543

Trong lúc xem vở ballet tại Cung điện Kremlin vào năm 2013, ông Putin bị phát hiện hành động tháo nhẫn cưới sau khi vở diễn kết thúc. Cũng trong năm đó, vợ chồng họ tuyên bố ly hôn sau 30 năm chung sống.

Nhìn vào những sự hi sinh, nỗ lực của bà Putin bao năm qua, có lẽ ly hôn là 1 sự lựa chọn sáng suốt bởi bà luôn sống trong cảnh: cho đi tình yêu mà không được nhận lại tình yêu.

Cuộc đời rẽ sang 1 trang mới sau ly hôn

Nếu suốt 30 năm, hình ảnh bà Putin thầm lặng, điềm đạm, hiểu chuyện như nào thì ngày phải buông tay chồng bà cũng vẫn giữ phong thái đó. Bà gửi lời cám ơn đến chồng cũ và nhận trách nhiệm nuôi dạy các con.

Ở thời điểm đó, có rất nhiều người đồng cảm và nể phục người đàn bà bản lĩnh, bao dung ấy. Ông Putin cũng từng bị cáo buộc có quan hệ mờ ám với cô gái kém mình đến 30 tuổi. Nhưng tất cả cũng chỉ là lời đồn đại.

Đã 6 năm kể từ ngày Đệ nhất phu nhân Nga trở lại với vai trò là 1 người phụ nữ bình thường. Nhưng điều đó không hề mất mát mà mang lại may mắn, 1 cơ hội tìm kiếm sự hạnh phúc cho bà. Trong khi ông Putin chia sẻ: "Chúng tôi vẫn gặp nhau bình thường, thậm chí mối quan hệ còn tốt hơn trước". Chắc hẳn, họ hiểu được rằng, sau hàng ngàn rạn nứt, làm bạn sẽ tốt hơn làm vợ chồng.

_68029871_68029870

Trải qua quá nhiều tổn thương, cuối cùng người phụ nữ 60 tuổi này đã gặp được chân ái vào năm 2016. Dù cả 2 khá kín tiếng nhưng việc đổi họ tên từ Lyudmila Putin thành Lyudmila Ocheretny đã khiến rất nhiều người tò mò về người đàn ông "đến sau" này.

Và hẳn rất nhiều người thể tin được, người chồng mới kém bà Lyudmila đến 21 tuổi này là Arthur Ocheretny - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Trung tâm phát triển truyền thông. Để xây dựng tổ ấm mới, ông Arthur mua lại biệt thự của nhà vua Souzanna, gần Biarritz phía tây nam nước Pháp, trị giá lên tới 7,46 triệu đô la và đang được cải tạo mở rộng.

Không đề cập nhiều đến chuyện tình cảm hay cuộc hôn nhân mới sau ly hôn nhưng vợ chồng bà Lyudmila đã bị bắt gặp có những cử chỉ thân mật với nhau ở sân bay năm 2017. Người chồng trẻ này có vẻ rất quan tâm đến cựu Đệ nhất phu nhân Nga.

Snimok-ekrana-2017-04-03-v-10

Người chồng kém 21 tuổi của cựu Đệ nhất phu nhân Nga.

Hiện thực ngày hôm nay được coi như là 1 kết thúc có hậu của người đàn bà nghị lực và chịu quá nhiều thiệt thòi trong chuyện tình cảm. 

Vậy đấy, ly hôn đâu phải là kết thúc, ly hôn chính là nơi bắt đầu từ 1 kết thúc, sự bắt đầu tươi đẹp hơn, trọn vẹn hơn. Thế nên hãy như người phụ nữ ấy, đừng chờ đợi người thứ 3 xuất hiện, nếu hôn nhân không thể cứu vãn, cứ bình thản mà buông tay - điều vô cùng khó khăn nhưng lại là lựa chọn tốt nhất cho tất cả. Không bao giờ muộn để bắt đầu, nhưng cũng chẳng bao giờ quá muộn để kết thúc.

Nguồn: Washingtonpost, Starhit, Dailymail

Chia sẻ