Chuyên gia tội phạm học phân tích hành động phi nhân tính của tên sát nhân dã thú sát hại cả gia đình em trai

NGUYỄN PHƯƠNG,
Chia sẻ

Chuyên gia tội phạm học loại trừ khả năng tên giết người máu lạnh bị ngáo đá khi sát hại gia đình em trai và cho rằng hắn bị tích tụ mâu thuẫn từ lâu.

Clip: Nhân chứng kể phút hung thủ truy sát cả gia đình em trai

Vụ việc tên sát thủ máu lạnh Nguyễn Văn Đông (SN 1966, ở xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội) vác dao chém chết 4 người trong gia đình em trai sáng 1/9 khiến dư luận rùng mình bởi sự dã man, hoang dại, phi nhân tính. Mặc dù tên ác thủ đã bị khởi tố, bắt giam nhưng những lời khai lạnh lùng không chút ân hận của hắn vẫn khiến nhiều người ám ảnh.

Trả lời VTC News, Trung tá Đào Trung Hiếu - Chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm (Bộ Công an) cho rằng, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến dư luận bức xúc khi có 4 người chết, 1 người vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Trong vụ thảm sát ngày hôm qua, khi bị công an bắt giữ sau khi chém 5 người trong gia đình em trai, Nguyễn Văn Đông còn bình thản, vô tư nói với mọi người "Em chào các bác, em đi". Nhiều người cho rằng, hắn bị ngáo đá nên mới ra tay dã man, tàn bạo mà vẫn lạnh lùng đến vậy.

Tuy nhiên, chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm loại bỏ nghi vấn Đông bị ngáo đá.

Chuyên gia tội phạm học phân tích hành động phi nhân tính của tên sát nhân dã thú sát hại cả gia đình em trai - Ảnh 2.

Hung thủ có sự lệch chuẩn trong suy nghĩ, tư duy, thái độ, ý thức pháp luật... và trong mâu thuẫn với em trai đến một thời điểm nào đó thì nó bùng phát - Trung tá Đào Trung Hiếu

"Đông đã 53 tuổi, đến độ chín của tuổi tác thì không có chuyện ngáo đá được. vụ án này xảy ra khi có mâu thuẫn đủ lớn", Trung tá Đào Trung Hiếu nhận định.

Theo chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu, mâu thuẫn ở đây là sự tác động từ yếu tố bên ngoài của môi trường đến tâm lý, hành vi của Đông.

Bên cạnh đó, tên sát nhân máu lạnh này có sự lệch chuẩn về nhân cách nhưng chưa có điều kiện bộc lộ khi chưa có sự kiện xảy ra.

"Hung thủ có sự lệch chuẩn trong suy nghĩ, tư duy, thái độ, ý thức pháp luật... và trong mâu thuẫn với em trai đến một thời điểm nào đó thì nó bùng phát", chuyên gia phân tích.

Trung Tá Hiếu nhận định, Đông đã có hành vi lệch chuẩn từ rất lâu, tuy nhìn bề ngoài hắn có thể là người bình thường nhưng ẩn chứa sâu bên trong là điều bất ổn. Có thể bị can Đông từng trải qua biến cố, khi điều đó diễn ra thì không ai nhìn thấy.

"Đông là người sống thực dụng, coi trọng giá trị vật chất, coi nhẹ giá trị đạo đức. Tôi phán đoán đây là con người có nhu cầu, sở thích, ý thức pháp luật có sự lệch lạc, nên không thể gọi Đông là một người tử tế", chuyên gia tội phạm học nhận định.

Khi Đông gây án thì hắn phân vân, đắn đo, nhất là khi giết người thứ nhất, còn việc giết người thứ hai, thứ ba... là điều tiếp diễn bởi đó là tâm lý chung của tội phạm.

Và khi công an xã đến hiện trường bắt giữ Đông thì hắn phản kháng lại, đây là bản năng tự vệ không muốn giam cầm và cũng là lúc Đông "hăng máu" bởi hắn đã chém người thân thì chuyện chống lại người thi hành công vụ hắn hoàn toàn dám làm.

Trung tá Hiếu chia sẻ, ông từng tham gia phá nhiều vụ án có tính chất tương tự như vụ án trên. Trong đó, có những vụ xuất phát từ mâu thuẫn rất nhỏ như việc ông anh ăn vụng khi đụng lợn bị các em nhắc nhở. Sau đó, người anh cầm dao chém giết liên tiếp 3 em trai.

Trong những vụ án như vậy, tâm lý tội phạm là giống nhau nhưng rất phức tạp. Vì vậy, Trung tá Hiếu cho rằng phải đánh giá rất sâu, để thấy nguyên nhân khiến đối tượng có hành vi giết người.

Trung tá Hiếu phân tích tội phạm là kết quả của sự tương tác giữa những yếu tố tiêu cực từ môi trường sống và những yếu tố tiêu cực trong nhân cách con người.

"Khi yếu tố tiêu cực từ môi trường sống tác động với những yếu tố tiêu cực có sẵn ở trong con người thì nó bùng phát thành hành vi phạm tội. Đối với con người có giáo dục tốt, khi gặp yếu tố tiêu cực từ môi trường sống thì sẽ không hình thành hành vi phạm tội", chuyên gia tội phạm học nói.

Trước thông tin cho rằng khi xảy ra vụ án, người dân chứng kiến nhưng không có hành động can ngăn, Trung tá Đào Trung Hiếu cho hay, pháp luật không quy định họ phải vào khống chế, can ngăn hung thủ, bởi họ không có phương tiện công cụ hỗ trợ trong tay. Họ có thể tránh xa phạm vi nguy hiểm chứ không nên xông vào.

“Việc vây bắt tội phạm là trách nhiệm của lực lượng chức năng, còn người dân thì có thể tham gia hỗ trợ công an vây bắt hung thủ hoặc báo tin vụ án”, vị chuyên gia này chia sẻ.

Trung tá Hiếu cho rằng nếu người dân có công cụ trong tay thì chắc chắn họ sẽ không để sự việc xảy ra như vậy.

Chuyên gia tội phạm học phân tích hành động phi nhân tính của tên sát nhân dã thú sát hại cả gia đình em trai - Ảnh 3.

Tên sát nhân máu lạnh bị bắt giữ.

Đồng quan điểm, Đại tá Đỗ Cảnh Thìn, nguyên Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ án, không có người dân nào dám can ngăn hung thủ ra tay với nhiều người cũng là điều dễ hiểu bởi đây là một tình huống đột xuất bất ngờ. Vì vậy, người dân phải cẩn trọng trước sự dã man của tên sát nhân máu lạnh nên cũng không thể trách được họ.

“Trước kẻ sát nhân đang khát máu, hung hăng như vậy mà người dân không đủ lực và khả năng nên họ ái ngại và phải cẩn trọng”, Đại tá Thìn cho hay.

Vị chuyên gia này cho rằng đối với sự việc bất ngờ nên người dân có thể rất hoang mang.

Theo Đại tá Thìn, trong trường hợp trên, người dân nếu có điều kiện ngăn chặn thì mới có thể ngăn lại như huy động nhiều người và có công cụ hỗ trợ, còn người già, phụ nữ thì rất khó có thể ngăn chặn tội phạm.

Ngoài ra, trong trường hợp trên, người dân cần phải hô hoán, lên tiếng răn đe để đối tượng bớt khát máu. Cần tránh để hung thủ bị kích động nếu không sẽ rất nguy hiểm.

“Nếu người dân có kĩ năng, đủ bình tĩnh để giải quyết sự việc thì sẽ giảm bớt hậu quả nghiêm trọng vụ việc”, Đại tá Thìn chia sẻ.

Vị chuyên gia tội phạm học này cũng cho rằng, nếu như có trường hợp cười đùa khi chứng kiến vụ án thì dư luận mới có thể lên án.

“Theo như clip quay lại thì khi đó sự việc gần như đã xong và có thông tin cho rằng người dân vô cảm là kết luận hơi nặng nề”, Đại tá Thìn chia sẻ.

Chuyên gia tội phạm học phân tích hành động phi nhân tính của tên sát nhân dã thú sát hại cả gia đình em trai - Ảnh 4.

Sau khi chém cả gia đình em trai, Nguyễn Văn Đông bị công an bắt đi nhưng hắn vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, không chút hoảng sợ.

Vào khoảng 7h15 ngày 1/9, ông Nguyễn Văn Đông vác dao sang nhà em trai Nguyễn Văn Hải, rồi chém cả gia đình.

Có 5 người trong gia đình ông Hải bị chém, trong đó, ông Hải và con gái Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) chết tại chỗ, bà Doãn Thị Việt (SN 1971) cùng cháu gái Nguyễn Huyền My (SN 2018) chết tại bệnh viện, còn chị Đỗ Thị Nhung (SN 1995, con dâu ông Hải) vẫn đang cấp cứu trong tình trạng tràn dịch màng phổi cộng với nhiều vết chém ở đầu.

Ngay trong ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Đông về hành vi "Giết người".

Được biết, nghi phạm Đông chưa có tiền án tiền sự, chưa có hành vi gây rối an ninh trật tự ở địa phương.

Theo một lãnh đạo UBND xã Hồng Hà, ông Đông và ông Hải định cư tại mảnh đất của tổ tiên để lại. Trong đó, 2 người từng có thỏa thuận về việc phân chia 0,5m đất giáp ranh. Tuy nhiên, con trai của ông Hải là Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993) không đồng ý.

Tại cơ quan điều tra, tên sát nhân máu lạnh khai nhận, ban đầu hắn chỉ có ý định giết bà Việt và anh Hiệp. Tuy nhiên, sau đó hắn không kiềm chế được nên xuống tay tàn ác với cả gia đình em ruột.

Chia sẻ