Khóc hết nước mắt với những ông chồng mê gái

Thiên Lam,
Chia sẻ

Có nhiều chị em phụ nữ khi nhắc đến "bệnh" hám gái của chồng đã không khỏi bật khóc.

Mải ngắm gái đẹp, bỏ rơi vợ

Đi siêu thị với vợ, tay đẩy xe chở đồ nhưng mắt anh Nam vẫn không ngừng nhìn ngang, ngó dọc rồi “dán” chặt vào đôi chân thon gọn của một cô nàng mặc váy ngắn đang kiễng chân lấy đồ trên giá. Đứng ngây mặt nhìn, anh không nghe thấy tiếng vợ đang gần như gào lên gọi...
 
“Nhiều khi điên tiết lắm nhưng không biết cách nào trị cho anh ấy dứt hẳn cái bệnh mê nhìn gái thế. Thấy cô nào xinh xinh là quên béng luôn cả vợ. Có hôm trong lúc chở tôi về nhà. Tranh thủ bảo chồng tạt vào lề đường mua ít hoa quả. Vừa treo được túi hoa quả vào xe, chưa kịp ngồi lên, đã thấy anh ấy phóng vụt đi. Có gọi kiểu gì cũng không nghe. Vẫy xem ôm đuổi theo, thì thấy anh ấy đang vừa lái xe, vừa không chớp mắt quay sang nhìn cô gái đi vespa, mặc váy ngắn. Vợ vỗ vai thức tỉnh thì mặt vẫn như không quen, tiếp tục quay sang nhìn cô gái đó... Một lúc sau mới phanh két xe lại...”, chị Hoài, vợ anh Nam nhăn nhó cho biết.
 
Cũng tức chí vì có chồng mê mẩn gái xinh. Chị Mai (Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội) cho biết rằng, chồng chị lúc nào cũng huyên thuyên nói “vợ anh trẻ trung nhất trần đời, anh có cớ gì mà mơ tưởng cô nào nữa”. Thế nhưng bản chất thấy gái xinh là đờ đẫn của anh không thể nào giấu nổi chị. “Mình biết thừa anh ấy chỉ xu nịnh vợ nhưng trong lòng thì mộng tưởng đến các cô trẻ đẹp. Tiếp xúc với cô nào duyên dáng một chút là phấn khởi lắm, nói chuyện ít nhưng hay lén nhìn các cô ấy, chịu chi mặc dù chả liên quan đến mình”, chị Mai thở dài chia sẻ về anh chồng thích ngắm và chiều gái đẹp của mình.
 

Còn chị Phương (Lê Văn Lương – Hà Nội) thì không kiềm chế nổi cơn giận mỗi khi nhắc tới tính hám gái của chồng. Chị cho biết: “Bình thường ở nhà với vợ thì lôi thôi như gã ăn mày. Thế nhưng nghe nói có cô gái nào đến chơi là lập tức lao vào phòng tắm, quần áo chỉn chu, đầu tóc xịt keo bóng mượt. Mặt mày hớn hở còn hơn bắt được vàng”.
 
Chị còn kể thêm rằng, bình thường không có gái thì cũng nâng niu vợ lắm. Thế nhưng có mặt cô nào đó là anh ngồi như tượng. Bữa cơm thì chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho cô kia, hỏi han đủ thứ còn vợ thì mặc kệ, ngồi yên một chỗ ăn gì tự gắp, đến liếc nhìn một cái cũng không có.
 
Khốn khổ những bà vợ có chồng mê gái
 
Dường như không muốn mọi người, đặc biệt là những cô gái “lọt vào tầm ngắm” biết rằng mình đã có vợ, anh Việt (Lạc Trung – Hà Nội) thường phớt lờ vợ. Nếu ai không quen biết vợ chồng anh có thể nhầm tưởng hai người không hề có mối quan hệ gì. Đến nơi nào đông người, chị cứ léng phéng khoác tay anh là y như rằng anh tìm cách gạt ra và “lẩn” ra chỗ khác.
 
“Vợ gọi điện thoại thì giọng cục cằn, ăn nói nhát gừng. Nhưng cô nào gọi thì khuôn mặt giãn ra, nói ngọt như mía lùi, một câu anh, hai câu em. Thậm chí cũng chả ngại ngần bảo vợ mời cô này đến nhà ăn cơm, thoải mái khen các cô xinh đẹp, hiền lành...”, chị Thùy Dương – vợ anh Việt, cho biết.
 
Để bao biện cho bản chất hám gái của mình, anh Thành – chồng chị Hương, lúc nào cũng y nguyên một câu cửa miệng: “Em ghen vớ, ghen vẩn. Đó là ngoại giao tối thiểu”. Tuy nhiên, đối với chị Hương, cái tinh thần ngoại giao đó của chồng không thể chấp nhận được vì có những lúc: “Anh ấy không ngại ngần cố tình đụng chạm da thịt với các cô ấy. Lúc thì nắm tay họ như không muốn rời. Khi lại tìm cớ đặt tay lên đùi các cô ấy. Khiến một người vợ như mình phải nóng gáy...”, chị Hương đưa tay gạt nước mắt.
 
Chị cũng không ngại ngần bộc bạch suy nghĩ nghi chồng ngoại tình vì rất nhiều lần chị bắt gặp anh giấu diếm nghe – gọi điện thoại. Đã nghĩ đến phương án ly hôn cho nhẹ đầu, thế nhưng chị Hương vẫn còn lăn tăn bởi hai đứa con còn quá nhỏ.
 
Đàn ông lúc nào cũng thích ngắm và mê gái đẹp, quan trọng bạn có phải là người phụ nữ đủ bản lĩnh để giữ hạnh phúc của mình không. Một số đàn ông tuy hay ăn vụng bên ngoài, nhưng họ vẫn có sự so sánh giữa vợ và người tình. Ly hôn, nói thì rất dễ nhưng còn con cái và một gia đình bấy lâu bạn cố công gây dựng. Chị em phụ nữ phải bằng mọi cách giành lại hạnh phúc của mình. Hãy dành cho chồng bạn tất cả sự yêu thương và tình cảm chân thành. Chắc chắn, khi được quan tâm "hết chỗ chê" thì các ông chồng không còn lý do gì để mơ tưởng về những điều huyễn hoặc.
Chia sẻ