Trung Quốc:

Chuyện cảm động của người mẹ cạo tóc, hiến da đầu cho con gái nuôi

Lê Dịu,
Chia sẻ

Người mẹ nuôi của bé gái 6 tuổi bị bỏng đã tự nguyện cạo tóc, hiến da để cứu con gái.

Bé gái này tên là Ngô Thu Hà, ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, năm nay 6 tuổi. Bị bỏng sau một vụ hỏa hoạn, đến nay em đã phải trải qua 5 lần phẫu thuật.

7 giờ sáng ngày 17/9, tại Bệnh viện số 3, thành phố Vũ Hán, bên cạnh giường bệnh của cô con gái 6 tuổi là bố nuôi Ngô Tiểu Quốc và mẹ nuôi Lý Lệ Quân đang bận rộn cho việc chuẩn bị cắt tóc. Lệ Quân muốn hiến phần da đầu của mình cho cô con gái nuôi.

Chuyện cảm động của người mẹ cạo tóc, hiến da đầu cho con gái nuôi 1
Chị Lệ Quân cạo đầu để chuẩn bị hiến da cho con gái nuôi.
 
Khoảng 7h30, chị Lệ Quân đã sẵn sàng để cắt tóc. Rất nhanh chóng, mái tóc đen dài của chị đã được cạo sạch. Vừa cắt tóc xong là chị tiến ngay đến bên giường bệnh của con gái và nói: “Con xem, giờ mẹ cũng không có tóc giống con rồi này, hai chúng ta giống nhau nhỉ". Sau đó, chị nhẹ nhàng đặt lên trán con gái một nụ hôn. Cô bé 6 tuổi Thu Hà đưa bàn tay  nhỏ bé của mình ra nắm lấy tay mẹ và liên tục gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi.”

Chuyện cảm động của người mẹ cạo tóc, hiến da đầu cho con gái nuôi 2
Chị Lệ Quân hôn nhẹ lên má bé Thu Hà.

Khoảng 8 giờ, bố mẹ đẻ là anh Phạm và chị Trịnh đến bệnh viện, nghe thấy con gái kêu đau, chị Trịnh đã không kìm được nước mắt. Nhưng vì sợ con gái nghe thấy nên chị đã cố nén. Chạy ra phía của phòng, chị mới dám khóc to.

Chuyện cảm động của người mẹ cạo tóc, hiến da đầu cho con gái nuôi 3
Chị Trịnh không kìm được nước mắt.
 
Do cả hai vợ chồng chị Trịnh đều mang bệnh nên không thích hợp để hiến da cho con gái. Vì thế, bác sĩ đã quyết định lấy da của mẹ nuôi Thu Hà là chị Lệ Quân.
 
Nghe thấy con gái kêu khóc, chị Trịnh như muốn đứt từng khúc ruột: “Bố mẹ nuôi rất yêu thương con bé và làm tất cả những gì có thể. Là bố mẹ đẻ, chúng tôi vô cùng cảm kích.”
 
Khoảng 10h30, sau phẫu thuật lấy da, chị Lệ Quân được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Trên đầu chị băng bó rất dày, vẻ mệt mỏi. Chị Trịnh nhìn thấy liện vội vàng nói: “Cảm ơn, cảm ơn.”
 
Cuộc phẫu thuật cấy ghép da cho bé Thu Hà sau đó đã kết thúc thuận lợi. Bác sĩ Hạ Hồng Hà của bệnh viện cho biết, tình trạng bệnh của em rất nặng. Phần diện tích bị bỏng rất lớn nên cần phải có thêm người hiến da. Vì vậy, chị gái của Thu Hà có thể sẽ phải chuẩn bị để hiến da cho em gái. 
 
Chia sẻ