Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

“Chuyện ấy” trục trặc vì... bố mẹ chồng

,
Chia sẻ

Dù có phòng riêng nhưng bố mẹ chồng vẫn vào phòng ngủ của con tự do như... đi chợ. “Chuyện ấy” của vợ chồng cũng vì thế mà không suôn sẻ.

Vợ chồng tôi cưới nhau đã tròn 1 năm, chưa sinh bé. Có thể nói đây là thời gian đẹp của chúng tôi, nhưng thực tế chúng tôi có rất ít giây phút của riêng mình ngay cả trong phòng riêng của vợ chồng.
 
 Vợ chồng không có nổi 1 phút riêng tư ngay cả trong phòng riêng của mình...
Chúng tôi sống cùng gia đình chồng. Họ đều là những người có học thức và có địa vị nhưng cách cư xử của họ làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu. Ban ngày, vợ chồng tôi đi làm suốt, đến chiều mới về nhà, phụ cơm nước, dọn dẹp và lau dọn nhà cửa xong thì cũng đến 8-9 h tối tôi mới về phòng riêng của mình. Sau một ngày làm việc mệt nhọc và những công việc của gia đình, tôi rất muốn có không gian riêng để nghỉ ngơi. Nhưng rất khó để làm được việc đó, vì ba chồng, mẹ chồng, em chồng... cứ đến những giờ đó thì lại kéo nhau sang phòng riêng của vợ chồng tôi, người thì xem ti vi (mặc dù có rất nhiều ti vi trong nhà), người thì sang nằm chơi rồi ngủ luôn đến mãi khuya mới chịu về phòng của họ (có khi 12h đêm).

Có những lúc tôi rất muốn mặc bộ váy ngủ mà tôi thích nhưng cũng không dám mặc (vì ba chồng đang có mặt ở đó), có những lúc tôi rất thích xem bộ phim mà tôi đang theo dõi nhưng mẹ chồng lại xem ti vi mất rồi, tôi đành ngồi sang 1 góc phòng nhìn họ. Tôi có nói với chồng về những cảm giác khó chịu này, và khuyên anh nên góp ý nhẹ nhàng với mọi người rằng chúng tôi cũng cần có thời gian riêng, dẫu sao thì cũng là vợ chồng mới cưới mà. Nhiều lúc chúng tôi muốn nói chuyện, âu yếm hay sinh hoạt vợ chồng cũng phải đợi mòn mỏi cho người ra khỏi phòng thì đã quá khuya, vợ chồng chỉ biết thở dài rồi đi ngủ vì mai phải đi làm sớm.

Có những chuyện thiếu tế nhị hơn nữa nhưng tôi không tiện nói ra, nhưng thật sự lúc này đây, tôi rất mệt mỏi, vì nói với chồng tôi hoài thì tội nghiệp cho anh vì anh cũng đã nói chuyện với gia đình, cũng dùng đủ mọi cách nhưng đâu vẫn vào đấy. Anh không thể đuổi bố mẹ anh ra khỏi phòng được, tôi càng không thể. Nhưng nếu tình trạng này cứ kéo dài, tôi thật sự không muốn về nhà tí nào cả, tôi đi làm chỉ muốn đi đâu đó đến tối khuya mới về. Vì tôi chán thấy cảnh lúc nào phòng riêng của mình cũng tấp nập người ra vào. Có cách nào để tôi có được không gian riêng nhưng không bất hòa với mọi người trong gia đình? Tôi ngày càng thấy khó chịu và ức chế với cách cư xử thiếu tế nhị của gia đình nhà chồng.

(Nguyen Thi Kim Ngan - nhinanhn@yahoo.com)

Trả lời:

Bạn Kim Ngân thân mến!

Hầu như tất cả những người con gái đi làm dâu mà ở chung với gia đình nhà chồng đều có chuyện, không chuyện nọ thì chuyện kia. Bởi vì mỗi gia đình sống với nhau nhiều năm đã hình thành một nếp sinh hoạt ổn định của họ, nay có một thành viên mới thêm vào làm đảo lộn sinh hoạt. Thay đổi đi một nếp sống đã quen thuộc là rất khó.
 
Có thể trước đây, chồng bạn là nhân vật trung tâm của gia đình mà mọi người thường quây quần quanh anh ta trò chuyện những buổi tối. Nay anh ta lấy vợ, tối hai vợ chồng đưa nhau về phòng riêng làm cho cả nhà hẫng hụt nên họ kéo nhau vào phòng bạn để chuyện trò theo thói quen. Nếu như bạn hòa nhập được vào bầu không khí đó của gia đình thì vui biết mấy. Thay đổi mọi người là rất khó nhưng thay đổi chính mình để hòa nhập với gia đình nhà chồng là điều bạn hoàn toàn trong tầm tay bạn, nếu bạn cố gắng.
 
...Đến khi mọi người ai về phòng nấy thì đã quá muộn. Vợ chồng chỉ biết nhìn nhau thở dài rồi đi ngủ vì mai phải đi làm sớm.

Tuy nhiên nếu không muốn thế, cũng có cách để thoát khỏi tình trạng này một cách tế nhị. Đúng như bạn nói, con cái không thể đuổi cha mẹ ra khỏi phòng được vì thế phải giải quyết một cách khéo léo. Cũng đừng hy vọng có phép nhiệm màu gì chỉ nói một câu là xong mà cần phải kiên trì, mưu trí mới đạt được mục đích của mình mà không làm ai mất lòng. Vì nếu để cho cả nhà không ưa bạn vì bạn muốn “độc chiếm” con trai họ thì có khi còn khó sống hơn.

Bạn có thể bàn bạc với chồng cùng nhau phối hợp giải quyết mới dễ thành công. Chẳng hạn bạn giả vờ ôm mấy ngày. Cơm nước xong dọn dẹp rồi về phòng nằm nghỉ. Có ai định vào phòng chơi, chồng bạn sẽ “cản đường”, thí dụ: “Hôm nay nhà con mệt để cho cô ấy yên tĩnh nghỉ ngơi một lát, ta ra phòng khách xem phim nhé”. Nếu mọi người vẫn muốn vào thì có thể phải “sáng tác” thêm: “Nhà con bị cúm sợ lây bệnh sang người khác”. Chắc chắn chẳng ai tự ái mà sẽ ra phòng khách ngồi chơi. Làm liền như vậy mấy hôm, vợ chồng bạn sẽ tạo ra được thói quen mới không tập trung cả nhà vào phòng bạn nữa. Khi nào thấy nếp sinh hoạt mới hình thành thì bạn “khỏi bệnh” là xong.

Tất nhiên đây chỉ là một gợi ý, có thể không sát lắm với hoàn cảnh của bạn. Nhưng từ thí dụ đó cho thấy nếu bạn chịu suy nghĩ có thể nghĩ ra nhiều phương kế khác hay hơn, phù hợp với “phong tục tập quán” của nhà chồng bạn hơn. Tin rằng với trí thông minh, tài sáng tạo bạn sẽ có cách khắc phục được khó khăn này. Chúc bạn thành công.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Chia sẻ