Chụp ảnh phản cảm nơi linh thiêng - trào lưu hay thiếu kiến thức tâm linh?

Theo Kenh14,
Chia sẻ

Bức ảnh một thanh niên nằm và đùa giỡn trên ngôi mộ chưa hoàn thiện lại là ví dụ nhức mắt về sự hồn nhiên của giới trẻ khi “tạo dáng” chụp ảnh tại nơi linh thiêng.

Đầu tháng 1/2013, bức ảnh một cô gái "tự tin tạo dáng trên mộ liệt sĩ để chụp ảnh" xuất hiện trên Facebook đã bị cư dân mạng “ném đá dữ dội". Sự thiếu hiểu biết và “cạn nghĩ” này nhanh chóng bị cộng đồng mạng đồng loạt lên án. Trước sự phản bác của dư luận, cô gái lập tức có hành động hối lỗi, bằng cách đưa lên mạng hình ảnh thắp hương trước mộ các liệt sĩ, bày tỏ sự hối hận nhằm giảm bớt sức ép dư luận.

Chụp ảnh phản cảm nơi linh thiêng - trào lưu hay thiếu kiến thức tâm linh? 1
Ảnh lấy từ Facebook

Đến đầu tháng 2/2013, trên các diễn đàn lại xuất hiện bức ảnh nam thanh niên cởi trần ngồi chễm chệ trong một ngôi mộ tổ. Để “tạo dáng” một cách hoàn chỉnh, nam thanh niên này còn bắt chước dáng ngồi khoanh chân như đang “thiền”, chân chạm vào lư hương một cách thản nhiên.

Chụp ảnh phản cảm nơi linh thiêng - trào lưu hay thiếu kiến thức tâm linh? 2
Nam thanh niên cởi trần ngồi trong mộ tổ

Tiếp tục, ngày 5/3, lại một thanh niên gây sóng gió trên mạng khi ngồi xổm quay lưng trên một ngôi mộ, chân còn mang dép lê.

Chụp ảnh phản cảm nơi linh thiêng - trào lưu hay thiếu kiến thức tâm linh? 3
Chân mang dép lê ngồi xổm trên mộ

Tiếp tục, hình ảnh một nam thanh niên ngồi lên tượng Phật, chắp hai tay khiến cư dân mạng đồng loạt lên án. Hiện danh tính của nam thanh niên này cũng đang bị cư dân mạng truy lùng.

Chụp ảnh phản cảm nơi linh thiêng - trào lưu hay thiếu kiến thức tâm linh? 4
Ngồi lên tượng Phật, hành động cực kỳ phản cảm

Mới đây nhất, hình ảnh một thanh niên nằm và đùa giỡn trên ngôi mộ chưa hoàn thiện, lại khiến cộng đồng mạng nổi sóng. Trong ảnh, thanh niên này nằm ra, “chui” vào giữa tấm bia, gương mặt thản nhiên và có vẻ như không ý thức được hành động của mình sẽ bị dư luận ném đá nên mới thoải mái “pose” như vậy.

Tuy ngôi mộ này rỗng, nhưng đã được xây lên nghĩa là đã được “đặt sẵn”, của một gia đình nào đó chuẩn bị trước cho sự ra đi của người thân. Ở các nghĩa trang có nhiều ngôi mộ như vậy, tuy “rỗng” nhưng hầu như đã có chủ. Chính vì vậy, bức ảnh càng khiến cư dân mạng phẫn nộ. Nick Phong Ba chia sẻ trên Facebook: “Hãy thử đặt mình vào vị trí có mộ người thân bị báng bổ như thế thì cậu ta nghĩ sao? Chuyện tâm linh không thể đùa được, người bình thường còn muốn tránh chứ đừng nói ra nghĩa trang chơi rồi “chui” hẳn qua tấm bia như thế”.

Chụp ảnh phản cảm nơi linh thiêng - trào lưu hay thiếu kiến thức tâm linh? 5
Thản nhiên chui vào giữa tấm bia, nằm lên mộ rỗng

Ngay lập tức, cư dân mạng đã “dành” cho nam thanh niên này những bình luận đầy tức giận. “Mộ chưa đặt thì cũng không nên nằm ra như vậy, hết chỗ để chụp ảnh rồi sao?”, “Không hiểu nghĩ gì mà chui vào giữa tấm bia nằm ra, đúng là thần kinh không bình thường”…, là hai trong rất nhiều comment chỉ trích cậu thanh niên trên Facebook. Thậm chí có người phải thốt lên “Chẳng lẽ ngồi lên mộ để chụp ảnh đã trở thành trào lưu trong giới trẻ? Bởi vì trong thời gian ngắn đã có 3-4 vụ ngồi, nằm lên mộ pose ảnh? Không thể hiểu nổi suy nghĩ của một bộ phận giới trẻ”.

Nếu như ngày trước, việc tạo dáng chụp ảnh với các tư thế phản cảm ở đình, chùa, bảo tàng hay nơi tôn nghiêm khiến dư luận bức xúc bao nhiêu, thì chuyện một vài người trẻ nay sẵn sàng ngồi, “nhảy”, nằm lên mộ để chụp và thản nhiên tung lên mạng càng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Có thể dùng một lý lẽ để bao biện, rằng các thanh niên này với kiến thức hạn hẹp, thiếu hiểu biết nên mới vô tư tạo dáng trên tượng phật, hay ngôi mộ - nơi linh thiêng của người đã khuất. Thế nhưng, chụp lại bức ảnh đã là việc đáng lên án, tung nó lên mạng mới khiến sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm, gánh chịu cơn phẫn nộ của bất cứ ai có suy nghĩ “bình thường” rằng không thể lấy nơi tôn nghiêm ra làm trò đùa.

Hàng loạt những từ ngữ nặng nề như “não ngắn”, “vô học”, “vô ý thức” đã được cư dân mạng “dành tặng” cho thanh niên nằm lên mộ nói riêng, và các ví dụ khác trước đó.

Dù bằng bất cứ lý do gì, do sự thiếu kiến thức tâm linh, báng bổ với người đã khuất, coi thường sự tôn nghiêm, hay muốn gây sự chú ý, mong mỏi nổi tiếng một cách “ngớ ngẩn”, thì việc trèo lên những bức tượng Phật hay các ngôi mộ kể cả chưa xây để chụp ảnh đều là việc làm cực kỳ phản cảm.

Cô gái trong bức ảnh báng bổ các liệt sĩ đã khuất, sau sức ép của dư luận đã phải đăng lên Facebook những bức ảnh thắp hương xin lỗi. Thế nhưng đến tận bây giờ, hành động đó vẫn chưa thể xóa đi định kiến về những người trẻ “não ngắn”, cộng đồng mạng vẫn chưa thể thông cảm.

Chia sẻ