Chương Tử Di thèm một gia đình sau bê bối

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Những sóng gió của cuộc đời nghệ sĩ đã khiến nữ diễn viên “Ngọa hổ tàng long” thêm khát khao về tình yêu, mái ấm gia đình như bao phụ nữ đời thường khác.

Vào ngày 29/6 vừa qua, Chương Tử Di đã xuất hiện trong chương trình Chinese Dream Show của đài Chiết Giang, Trung Quốc với vai trò là người thắp lửa những giấc mơ cho các thí sinh trong đêm thi cuối cùng. Không chỉ biểu diễn trên sân khấu, người đẹp họ Chương còn chia sẻ rất nhiều tâm sự về cuộc sống và ước mơ dưới góc độ một nghệ sĩ.


Chương Tử Di tại chương trình Chinese Dream Show

Được biết, để góp mặt trong chương trình đầy ý nghĩa này, Tử Di đã phải xin nghỉ phép tại đoàn làm phim Nhất đại tông sư.

Bày tỏ qua điểm của mình về mơ ước trong cuộc sống với các thí sinh và người hâm mộ, Chương Tử Di nói:“Ước mơ là 1 món quà rất tuyệt vời và đáng yêu mà mỗi chúng ta đều có quyền theo đuổi. Tôi thấy cuộc sống thật thi vị, không phải lúc giấc mơ trở thành hiện thực mà là quá trình bạn đeo đuổi giấc mơ của mình. Điều đó giúp bạn có thêm niềm tin vào bản thân và khiến người khác cảm động”.


Nữ diễn viên họ Chương lên sân khấu trổ tài ca hát

Chương Tử Di cho biết, gia đình cô có 2 anh em, anh trai cô đã lập gia đình và có con. Nhìn hạnh phúc của anh trai, Tử Di cũng mong muốn mình sớm yên bề gia thất để tận hưởng niềm vui giản dị trong cuộc sống đời thường.

Nói về ước mơ riêng của mình, Tử Di tiết lộ: “Ước mơ trước mắt của tôi là hoàn thành bộ phim Nhất đại tông sư. Còn ước mơ cuối cùng, ước mơ lớn nhất cuộc đời chính là gia đình”.

Sau khi chia tay người tình ngoại quốc Vivi Nevo và trải qua scandal bán dâm gây ảnh hưởng đến danh tiếng, Chương Tử Di vẫn chưa lên kế hoạch cụ thể cho cuộc sống tình cảm của mình. Tuy nhiên cô luôn khao khát và mong ước tìm được người trong mộng.

Chia sẻ