Chứng kiến vợ cũ kết hôn, tôi đau đến nghẹt thở, chỉ muốn phá tan đám cưới ấy, cướp lại cô dâu về!

Ngọc Thương,
Chia sẻ

Bố mẹ vợ cũ nói lời xin lỗi tôi và mong tôi đừng nông nổi, làm điều gì quá đáng.

Bị phản bội nhưng vẫn muốn nối lại tình xưa

Tôi và Loan kết hôn được 15 năm, trong đó có 10 năm ngọt ngào và 5 năm cuối bất ổn. Bởi cô ấy đã phản bội tôi, ngoại tình với một người đàn ông hơn cô ấy cả chục tuổi. Tôi chưa bao giờ dám liếc mắt đưa tình với bất kỳ người phụ nữ nào khác, thế rồi chúng tôi ly hôn nhưng tôi biết mình còn yêu cô ấy rất nhiều. Bản thân cô ấy cũng không muốn phá vỡ gia đình, nhưng sự nhẹ dạ đã đẩy cô ấy đi quá xa.

Sau khi ly hôn, tôi nhớ vợ cũ quay quắt. 2 con cũng nhớ mẹ nhưng chúng rất cứng cỏi, không bao giờ nhắc tới mẹ trước mặt tôi, có lẽ sợ tôi thương tâm.

Căn nhà không có bàn tay người phụ nữ bỗng chốc trở nên lộn xộn. Tôi thì quá bận rộn với công việc, giờ lại phải cơm nước đưa đón con đi học nên lúc nào cũng vội vàng, quên trước quên sau, rối tung cả lên. Tôi dành quyền nuôi con vì tôi không muốn bỗng chốc mình mất cả vợ lẫn con. Ly hôn vì vợ tôi phạm sai lầm không thể tha thứ, thì người đáng thương ở đây là tôi, nhưng nếu để các con ở cùng mẹ thì tôi quá trống rỗng. Cho nên dù bận rộn, dù vất vả, tôi cũng muốn giữ các con lại bên mình.

Vợ cũ rời đi với 2 valy hành lý, cô ấy về nhà mẹ đẻ. Nhiều đêm tôi rất muốn gọi điện hoặc nhắn tin cho cô ấy, vì nhớ, vì thương, vì không muốn mất cô ấy như thế này. Nhưng sĩ diện của một người đàn ông đã kéo tôi lại, bảo tôi không được hèn mọn như thế. Người sai là vợ tôi, cô ấy phải xin lỗi, phải năn nỉ tôi tha thứ mới đúng. Dù lòng rất muốn nối lại tình xưa nhưng tôi vẫn cố kìm nén, kết quả, tôi nghe tin vợ cũ chuẩn bị tái hôn.

Chứng kiến vợ cũ kết hôn, tôi đau đến nghẹt thở, chỉ muốn phá tan đám cưới ấy, cướp lại cô dâu về! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đến dự đám cưới vợ cũ

Người cô ấy kết hôn chẳng phải ai khác, chính là gã nhân tình đầu hói tóc muối tiêu hơn cô ấy cả chục tuổi. Gã ta góa vợ vài năm rồi, có tiền của nên rất hào phóng với Loan. Có lẽ vì cô đơn, vì thiếu vắng sự quan tâm của chồng, vì gã kia "dẻo mỏ", khéo chiều nên vợ cũ mới như thế. Trong lòng tôi đã sẵn sàng tha thứ cho cô ấy, chỉ mong cô ấy cầu xin quay lại. Nhưng giờ, ước mong đó tan vỡ. Sau 6 tháng ly hôn, Loan đã chuẩn bị kết hôn lần thứ 2.

Tôi biết tin do một người bạn nhắn hỏi tôi có đến đám cưới Loan không? Tôi đã trả lời là "có".

Hôm đó, tôi mặc một bộ quần áo mới, tôi cố tình mua cho sự kiện này. Đều là quần áo hàng hiệu đắt tiền, lần đầu tiên tôi mặc trên người đến chục triệu như thế. Trước kia, kiếm được bao nhiêu tiền, tôi đều đưa nửa cho vợ, nửa thì tiết kiệm để lo cho bố mẹ và dự phòng các tình huống bất ngờ nên tôi ăn mặc rất đơn sơ. Đến cái xe máy cũng cũ rích nhưng không muốn mua mới. Lần đầu tiên tôi đầu tư nhiều tiền lên người như thế lại để tham dự đám cưới vợ cũ.

Cô ấy tổ chức ở nhà hàng lớn, chú rể rất chịu chi. Không ai mời tôi nhưng cả nhà gái đều biết mặt tôi nên ai cũng ngỡ ngàng. Bố mẹ vợ cũ nói lời xin lỗi tôi và mong tôi đừng nông nổi, làm điều gì quá đáng. Tôi gật đầu nhưng thực ra tôi muốn phá tan đám cưới này, cướp lại cô dâu. Vì tôi còn yêu cô ấy, các con tôi còn cần cô ấy. Thế mà vợ cũ lại buông tay dứt khoát quá. 

Tôi có nên quên đi vợ cũ, bắt đầu lại cuộc sống, tìm kiếm một người phụ nữ khác không? Tại sao vợ cũ lại dễ dàng có hạnh phúc mới một cách nhanh chóng như thế? Phải chăng cô ấy không hề yêu thương tôi? Tôi cứ bi lụy vì một người phụ nữ như thế này là đúng hay sai đây?

Chia sẻ