Chùm ảnh tuyệt đẹp về một bộ lạc tại Afghanistan sau chiến tranh
Những hình ảnh hoang sơ về thiên nhiên lẫn con người đẹp đến nao lòng của một bộ lạc sống tách biệt tại Afghanistan.
Vừa qua, nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Pháp Eric
Lafforgue đã tung ra một bộ ảnh cực kì độc đáo về bộ lạc người Wahki, hay còn gọi
là bộ lạc bị "bỏ quên" sống tại hành lang Wakhan, một vùng đất dường
như chìm vào lãng quên tại Afghanistan. Với địa hình cực kì hiểm trở và hẻo
lánh, thiên nhiên còn hoang sơ, khắc nghiệt, nơi đây quanh năm dường như chỉ
bao phủ bởi tuyết trắng, ấy vậy mà vẫn có sự tồn tại của sự sống. Tổng số người
dân của bộ lạc này chỉ khoảng 12.000 người. Cách sống của họ là tự cung tự cấp,
dựa vào trồng trọt, chăn nuôi, đi săn để kiếm sống.
Được biết, trong những năm gần đây, vùng đất phía
ngoài dãy núi Wakhan này đã được chính phủ Afghanitan khuyến khích phát triển
du lịch, cùng với sự giúp đỡ của tổ chức Aga Khan, những người phụ nữ ở đây đã
mở những cửa hàng nhỏ bán đồ lưu niệm như vớ, áo len hay đồ thêu ren.
Nhiếp ảnh gia Eric cho biết ông phải trải qua một chặng
đường khá dài từ Afghanistan căng thẳng khói bụi chiến tranh, vượt qua vùng
biên giới xa xôi và lái xe không ngừng nghỉ trên con đường mòn được xây dựng từ
hơn nửa thế kỷ trước.để đến được vùng đất mới này. Nơi đây có địa hình khắc
nghiệt, người ngoài không dễ tiếp cận cũng như không có sự hiện diện của lính Mỹ,
Afghanistan hay Taliban.
Cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của một người bản địa, nhiếp ảnh gia Eric đã có thể hiểu thêm nhiều hơn về văn hoá cũng như con người bộ lạc Wakhi. Những ngôi nhà tại đây được bằng đá và thạch cao, đơn giản nhưng kiên cố, trong kiến trúc của ngôi nhà bao giờ cũng có 5 cột gỗ lớn, tượng trưng cho 5 nghi lễ quan trọng nhất trong đạo Hồi.
Cuộc sống của những người dân rất bình dị và giản đơn. Những người đàn ông thường làm công việc chăn nuôi, săn bắt, họ dùng lừa làm phương tiện di chuyển hằng ngày. Còn những người phụ nữ sẽ đảm nhận việc gia đình, con cái. Những đứa trẻ với khuôn mặt hồn nhiên, trong sáng, dường như không hề biết được thế giới bên ngoài thế nào. Mặc dù thiếu thốn tài nguyên, nhưng con người ở đây thì luôn giàu lòng hiếu khách.
Một người dân chia sẻ với
Eric rằng: "Tôi mong hòa bình lập lại và khách du lịch sẽ đến với vùng đất
này để khám phá nền văn hóa của chúng tôi".