Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh

THẢO VÂN - ẢNH: HOÀNG ANH,
Chia sẻ

Trong khoảnh khắc chuẩn bị rời xa mái trường phổ thông, rất nhiều bạn học sinh đã không giấu nổi sự xúc động. Đây chắc chắn là một kỷ niệm đáng nhớ, một ký ức không thể nào quên.

Nhắc đến các trường THPT có tiếng ở Hà Nội, chắc chắn không thể bỏ qua cái tên THPT Việt Đức. Ngôi trường cấp 3 này từ lâu đã gắn với hàng loạt cuộc thi được tổ chức thường niên tạo nên thương hiệu riêng giúp các bạn học sinh thể hiện được tài năng, bản lĩnh và trau dồi những kinh nghiệm cần thiết sau khi bước ra khỏi lớp học.

Sáng nay (25/5), trong tiết trời mát mẻ, trường THPT Việt Đức (Hà Nội) đã tổ chức lễ bế giảng năm học 2021-2022 cho học sinh. Buổi lễ ghi lại những khoảnh khắc xúc động nhất, thiêng liêng nhất trước khi các bạn học sinh lớp 12 phải nói lời tạm biệt thầy cô, chia xa mái trường đã gắn bó suốt 3 năm cấp 3.

Và đương nhiên, chiếm spotlight trong buổi lễ bế giảng năm nay phải kể đến dàn trai xinh gái đẹp của Việt Đức. Nếu các bạn nam sinh điển trai, chỉn chu trong bộ đồng phục của trường thì hội nữ sinh lại thướt tha trong tà áo dài trắng tinh khôi. Không phấn son cầu kỳ, chỉ cần makeup sương sương thôi cũng đủ gây thương nhớ rồi. Đúng là không hổ danh một trong những ngôi trường THPT đình đám nhất Hà thành!

Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 1.

Dàn nữ sinh gây thương nhớ ngày bế giảng.

Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 2.

Khoảnh khắc xúc động, bồi hồi của bạn nữ sinh.

Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 3.

Chào cờ trang nghiêm mà cô bạn vẫn ghi điểm bởi góc nghiêng thần thánh.

Nụ cười dịu dàng, dễ mến cũng đủ chiếm spotlight trong buổi lễ bế giảng.

Bạn Nguyễn Lê Phương Linh (học sinh lớp 12D2 THPT Việt Đức) cho biết: "Thời gian vừa qua mình đã trải qua 3 năm học tại mái trường Việt Đức. Và đây là lễ bế giảng cuối cùng của chúng mình tại ngôi trường này. Bởi khoảng thời gian dịch bệnh nên chúng mình không có nhiều thời gian gặp gỡ nhau tại trường, mà chỉ trao đổi, học tập online nên buổi bế giảng hôm nay vô cùng ý nghĩa khiến mình bồi hồi, xúc động rất nhiều". 

Cùng nhau ghi lại những dòng lưu bút để kỷ niệm không còn phôi phai.

Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 6.

Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 7.

Những cái ôm cuối cùng bên nhau.

Cô Ngọc Trang (phụ huynh lớp 12D5) tâm sự: "Tôi có con hiện đang học lớp 12, ngày hôm nay là ngày bế giảng của các con chia tay trường, nên tôi cũng vô cùng xúc động vì trải qua thời gian 12 năm đèn sách, các con nay đã trưởng thành và có một lễ bế giảng rất ý nghĩa, rực rỡ. 

Tuy năm học vừa rồi các con phải trải qua khoảng thời gian dịch bệnh, nên sự cố gắng càng phải được nhân lên nhiều hơn. Dưới tư cách là một phụ huynh, tôi cảm thấy rất hài lòng vì các con đã luôn nỗ lực và có kết quả khả quan trong học tập, hi vọng các con sẽ đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới đây".

Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 8.

Phụ huynh Ngọc Trang chia sẻ cảm xúc khi đến chung vui cùng các con trong lễ bế giảng.

Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 9.

Những giọt nước mắt đã rơi trong giây phút chia tay xúc động ấy.

Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 10.

Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 11.

Chia tay mái trường sau 3 năm gắn bó là điều khiến ta luyến tiếc nhất.

Chia sẻ về cảm xúc trong buổi lễ bế giảng, cô Lại Thị Kim Anh (GVCN lớp 12D0) cho biết: "Với một năm học rất khó khăn do dịch bệnh, với khóa học tôi chủ nhiệm 2019-2022, Covid đã lấy đi 2/3 thanh xuân của các con nên những giây phút chia tay này quả thật nhiều luyến tiếc, cảm giác có nhiều việc chưa làm được cho các con.

Mong rằng quãng thời gian còn lại trước khi bước vào kỳ thi THPT Quốc gia thì các con sẽ cháy hết mình, dồn hết vào 2 chữ "quyết tâm" để tỏa sáng đúng với tinh thần "Việt Đức chiến".

Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 12.

Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 13.

Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 14.

Mãi nhớ kỷ niệm về nhau nhé các bạn ơi!

Chia sẻ