Chưa hết sốc khi con trai sinh ra không giống cha cũng chẳng giống mẹ, tôi càng sửng sốt hơn khi nghe được câu chuyện của vợ

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi còn bảo vợ hay y tá đưa nhầm em bé. Cho đến khi em vợ kể với tôi câu chuyện của vợ, tôi thật bàng hoàng và thất vọng.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Xin chào Hướng Dương.

Là đàn ông, cực chẳng đã tôi mới đưa chuyện gia đình lên báo, nhờ sự tư vấn của Hướng Dương.

Vợ tôi đẹp lắm Hướng Dương ạ. Cô ấy có đôi mắt to, sóng mũi cao, khuôn miệng nhỏ nhắn và nước da trắng bóc. Hồi kia, tôi phải chiến đấu với hàng loạt anh chàng khác mới rước được cô ấy về nhà.

Dù xinh đẹp nhưng vợ tôi biết sống, am hiểu lễ nghĩa và rất được lòng bố mẹ tôi. Mẹ tôi còn đi khoe con dâu khắp làng trên xóm dưới. Đồng nghiệp đến nhà tôi chơi cũng hay khen cô ấy đảm đang, chu đáo và nhiệt tình. Nói chung, tôi rất tự hào về vợ mình.

Ấy thế mà hôm nay, tôi lại phải nhận hai cú sốc lớn từ người vợ mình tự hào. Cú sốc thứ nhất là con trai tôi không giống cha cũng chẳng giống mẹ. Da của tôi và vợ đều trắng và khuôn mặt có nhiều nét đẹp riêng, nhưng con thì da đen, tóc xoăn, mắt một mí, mũi tẹt. Không có bất cứ điểm nào giống vợ chồng tôi.

anm

Ảnh minh họa.

Tôi còn bảo vợ hay y tá đưa nhầm em bé. Cô ấy buồn thấy rõ. Cô ấy khẳng định đây là con tôi, bảo tôi nghi ngờ thì cứ xét nghiệm ADN, rồi quay mặt vào tường nằm khóc.

Em vợ tôi vào thăm, nghe vợ tôi khóc kể lại thái độ, tâm trạng của tôi khi nhận con thì giận lắm. Cậu ấy gọi tôi ra ngoài uống cà phê rồi kể cho tôi một bí mật động trời giấu kín của chị gái mình.

Thì ra vợ tôi trước đây xấu lắm. Bố mẹ cô ấy đã vay tiền, bí mật đưa cô ấy qua Thái Lan phẫu thuật thẩm mĩ để thay đổi hình thể. Kết quả, giờ cô ấy đẹp, lại nhờ vẻ đẹp đó mà có công việc ổn định ở một công ty nước ngoài.

Tôi nghe xong mà há hốc mồm vì đây đúng là bí mật của vợ mà tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi cứ nghĩ vợ đẹp tự nhiên, ai ngờ... Cảm giác giống như bị lừa ấy Hướng Dương ạ. Rồi giờ con trai tôi lại giống cô ấy thời chưa chỉnh sửa. Bố mẹ tôi cũng nghi ngờ. Thật mệt mỏi quá. Giờ tôi phải giải thích thế nào với bố mẹ mình đây? Chưa kể, tôi cũng mất ấn tượng với vợ quá. 

hd-15318002329831754028357

Hướng Dương tư vấn

Chào bạn.

Vợ bạn mới sinh con, đang rất cần sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc từ bạn. Thế mà bạn lại chỉ chăm chăm quan sát con rồi có thái độ, lời lẽ khiến cô ấy tủi thân, buồn bã. Hướng Dương không đồng ý với bạn ở điểm này. Dù có thế nào, vợ bạn cũng đã mang nặng đẻ đau sinh con cho bạn, bạn không nên đối xử với cô ấy như vậy.

Nếu bạn nghi ngờ, bạn có thể đợi thêm một thời gian cho vợ qua giai đoạn nhạy cảm này rồi hãy nói. Đằng này, bạn còn nói người ta trao nhầm con, rồi hỏi vợ đây có phải là con bạn không thì thật quá đáng quá.

Giờ bạn đã biết vì sao đứa bé không giống cha cũng không giống mẹ rồi phải không? Đã tìm được đáp án thì tại sao còn có cảm giác vợ lừa dối mình. Bạn ạ, chắc bạn không hiểu được cảm giác của một người con gái luôn tự ti về ngoại hình của mình. Vợ bạn đã từng trải qua giai đoạn đó.

Cô ấy cũng phải chịu biết bao đau đớn mới có ngoại hình xinh đẹp hiện tại. Mà chẳng có ai muốn thừa nhận mình phẫu thuật thẩm mĩ cho đẹp, chứ bản thân xấu lắm. Vợ bạn cũng có tâm lý như vậy thôi. Chỉ là cô ấy giấu bạn, đó là lỗi của cô ấy. Nhưng rõ ràng lỗi đó có thể hiểu và cảm thông được thay vì giận dữ, cảm thấy bị lừa dối.

Hướng Dương nghĩ bạn nên dành thời gian chăm sóc, yêu thương, chia sẻ với vợ nhiều hơn. Bạn hãy nhớ, vẻ đẹp trong cách sống, nhân phẩm mới đáng trân quý, còn vẻ đẹp bề ngoài sẽ nhanh chóng tàn phai theo thời gian thôi. Vợ bạn có nhân cách tốt như thế, bạn cần quý trọng cô ấy hơn.

Còn đứa bé chưa chắc đã xấu xí như bạn kể vì trẻ sơ sinh sẽ thay đổi gương mặt liên tục. Và dù có thế nào thì đó vẫn là con bạn, bạn nên yêu thương, trân quý vì con đã xuất hiện trong cuộc đời bạn.

Chúc bạn khỏe, vui, hạnh phúc. Hướng Dương.


Chia sẻ