Chưa dứt tình cũ đã vội tái hôn
Các nghiên cứu chỉ ra rằng, tỉ lệ ly hôn của tái hôn cao hơn so với những người mới kết hôn lần đầu. Một trong những nguyên nhân phổ biến là người ta vừa sống với người mới, lại vừa hoài niệm về người cũ.
Cảm thương anh vì cảnh gà trống nuôi con, Minh – cô gái 29 tuổi quyết định lấy anh để hàn gắn vết thương lòng khi người vợ quá cố để lại và chăm sóc đứa trẻ thơ ngây, tội nghiệp. Một lần “vô tình” chị thấy trong điện thoại của anh có rất nhiều cuộc gọi đến cho một số máy có ghi tên Lan (tên người vợ đã mất của anh). Hỏi ra mới biết, đấy đúng là số điện thoại mà ngày xưa vợ cũ của chồng dùng. Mặc dù bây giờ số điện thoại ấy đã bỏ đi, nhưng dường như hàng ngày anh vẫn có thói quen gọi đến số máy thân thuộc ấy một cách vô thức để mong chờ một điều gì đó xa xăm. Vẫn biết là người thì đã mất, nhưng những hành động nhạy cảm ấy trong một cuộc hôn nhân nhạy cảm như thế này đôi khi gây nên bao sóng gió. “Thì ra anh sống bên mình nhưng vẫn không nguôi nhớ về vợ cũ”, Minh xót xa.
Theo tổng kết của các trung tâm tư vấn hôn nhân thì hầu hết các cuộc tái hôn đều bị rơi vào tình trạng này, không ở mức độ nặng thì nhẹ. Và hình thức mà “cái bóng của quá khứ” hiện hữu trong đời sống hiện tại cũng rất phong phú. Có thể là đứa con riêng, đôi khi là một bức ảnh người cũ còn kẹp trong quyển sổ, có lúc lại là một vật kỉ niệm từ thời xưa, v.v...
“Vì bất cứ lí do gì thì cũng nên để quá khứ ngủ yên. Bởi suy cho cùng, một thực tế không thể chối cãi là bạn đang sống bằng hiên tại và hướng tới tương lai chứ không ai sống được bằng hoài niệm, dù đó là một quá khứ đầy ắp những kỉ niệm êm đềm. Nên biết trân trọng và vun đắp cho lựa chọn và cuộc hôn nhân hiện tại” (TTH).
Hải Anh