Chủ quan với triệu chứng đau bụng, thiếu nữ 22 tuổi thiệt mạng vì mắc bệnh ung thư gây chết người nhiều nhất

TT,
Chia sẻ

Linzi Craig trở về nhà sau kỳ nghỉ trong mơ ở Ai Cập, với chứng bệnh mà cô nghĩ là đau bụng, nhưng chỉ 6 tháng sau, cô đã vĩnh viễn ra đi vì bị ung thư.

Kết thúc chuyến du lịch kéo dài 1 tuần với bạn trai Darren Reid, 23 tuổi, Linzi Craig, ở Newport-on-Tay (Scotland) bị nôn mửa và tiêu chảy nghiêm trọng. Cho rằng mình bị đau bụng, cô quyết định nằm nghỉ. Vài tuần sau khi các triệu chứng, bao gồm cả đau cơ, không có dấu hiệu thuyên giảm, Craig đặt lịch khám bác sĩ. 2 ngày sau, bác sĩ gửi kết quả chụp cắt lớp vi tính. Nó cho thấy u sắc tố ác tính (melanoma) - dạng ung thư da gây chết người nhiều nhất - đã di căn sang lá lách, dạ dày, phổi, cột sống và gan của cô. Trước đó, ở tuổi niên thiếu, Linzi đã được các bác sĩ cắt bỏ khối u này một lần.

Chủ quan với triệu chứng đau bụng, thiếu nữ 22 tuổi thiệt mạng vì mắc bệnh ung thư gây chết người nhiều nhất - Ảnh 1.

Linzi không được khỏe vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tại Ai Cập, nhưng cô nghĩ do mình bị đau bụng.

Mặc dù việc điều trị được tiến hành ngay lập tức nhưng chỉ sau 6 tháng, cô gái trẻ đã mãi mãi từ biệt cuộc đời.

Mẹ Linzi, bà Alanna Craig, 51 tuổi, nghẹn ngào nhớ lại: "Tất cả chúng tôi đều nghĩ con bé bị bệnh nhiễm trùng dạ dày nghiêm trọng tại Ai Cập và rồi bệnh sẽ khỏi thôi. Mặc dù chúng tôi cũng biết Linzi bị ung thư năm 14 tuổi nhưng không bao giờ tưởng tượng bệnh đó tái phát. Khi nó xảy ra, chúng tôi hoàn toàn suy sụp".

Năm Linzi 14 tuổi, sau khi được phẫu thuật cắt bỏ khối u tại Bệnh viện Nine Wells (Dundee), mẹ cô - nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe tâm thần và cha cô - tài xế xe tải Dịch vụ Sức khỏe Quốc gia (NHS), được thông báo rằng, bệnh tình của con gái mình đã thuyên giảm.

Bà Alanna kể: "Gia đình tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi con gái được cắt bỏ khối u và tất cả những gì con cần là khám định kỳ 3 tháng 1 lần, kéo dài trong vòng 2 năm tiếp theo. Thời gian trôi qua, chúng tôi nghĩ mọi việc đã ổn và Linzi đã khỏe trở lại. Sau 6 năm, chúng tôi đều cho rằng, căn bệnh đã biến mất. Nó xảy ra, nó bị cắt bỏ và chuyện chỉ như thế".

Nhưng tất cả đã thay đổi vào tháng 6 năm 2015.

Chủ quan với triệu chứng đau bụng, thiếu nữ 22 tuổi thiệt mạng vì mắc bệnh ung thư gây chết người nhiều nhất - Ảnh 2.

Xét nghiệm cho thấy, ung thư hắc tố của Linzi đã di căn sang lá lách, dạ dày, phổi, cột sống và gan.

Linzi trở lại Bệnh viện Nine Wells, nằm viện trong 2 tuần để các bác sĩ tìm hiểu nguyên nhân bệnh. Rồi cô được cho dùng thuốc, kháng sinh và xuất viện. Nhưng chỉ 2 ngày sau, cô phải nhập tức vào viện.

Mẹ Linzi tâm sự: "Con gái tôi không thể ăn hay đi lại và lúc nào cũng trong tình trạng đau đớn, khổ sở cùng cực. Bác sĩ chụp cắt lớp cho Linzi ngay lập tức bởi họ cảm nhận thấy có chuyện gì không ổn".

Ngày hôm sau, vào thời điểm bắt đầu tháng 9 năm 2015, một chuyên gia tư vấn thông báo: bệnh ung thư của Linzi trở lại.

Bà Alanna cho biết: "Ông ấy nói: ‘Tin không hay rồi’. Bệnh ung thư đã di căn sang lá lách, dạ dày, phổi, cột sống và gan. Khi đó, tôi oà lên khoác và chỉ biết ôm con. Nghe một tin như thế khiến chúng tôi quá suy sụp. Tôi ôm Linzi thật chặt và nói với con rằng, mọi việc rồi sẽ ổn thôi".

Bác sĩ không đưa ra tiên lượng bệnh nhưng cho biết, Linzi cần hóa trị qua đường miệng ngay lập tức. Cho tới trước tháng 11 năm 2015, Linzi bắt đầu mất cảm giác ở chân và một đêm, cô khuỵu ngã trong phòng tắm ở nhà. Linzi được đưa vào viện. Chụp cắt lớp tiếp tục cho thấy, một khối u lớp đang gây áp lực lên cột sống của cô.

Sau đó, cô gái trẻ phải trải qua xạ trị để làm chậm sự tiến triển của khối u. Nhưng trước Giáng sinh năm 2015, bệnh tình của cô ngày càng xấu đi.

Chủ quan với triệu chứng đau bụng, thiếu nữ 22 tuổi thiệt mạng vì mắc bệnh ung thư gây chết người nhiều nhất - Ảnh 3.

Linzi chụp ảnh cùng mẹ, bà Alanna.

Ngày 21 tháng 12, Linzi lại được đưa vào viện để làm thêm một số xét nghiệm nữa. Cuối cùng, các bác sĩ phải thông báo với cô vào đúng đêm Giáng sinh rằng, căn bệnh ung thư đã biến đổi, họ không còn có thể làm được gì nữa.

Bà Alanna nhớ lại: "Mọi thứ dường như sụp đổ. Tôi chỉ muốn đưa con về nhà và chia sẻ lễ Giáng sinh cuối cùng bên con. Chúng tôi không nói với bất cứ ai về tiên lượng bệnh bởi chúng tôi biết mọi người sẽ khóc và chẳng ai muốn nhớ tới Giáng sinh cuối cùng của Linzi theo cách như thế".

Vào đêm Giáng sinh, bố mẹ Linzi, bạn trai cô, Daren và anh trai cô, Jamie cùng ông bà nội Norma - Andy đã cùng góp mặt tại nhà cô để mừng lễ Giáng sinh sớm.

Bà Alanna nghẹn lời: "Đau đớn lắm chứ, nhưng chúng tôi mở quà Giáng sinh và ăn bánh bên giường Linzi, khi con liên tục nửa mê nửa tỉnh".

Nhưng tầm chiều tối, Alanna quá lo lắng cho tình trạng của Linzi nên bà gọi xe cấp cứu. "Linzi không mấy tỉnh táo và chẳng cho thấy dấu hiệu gì. Nhưng chúng tôi vẫn ngồi bên con. Tôi bện tóc và sơn móng tay cho con. Trước ngày 27/12, con ngủ suốt và đã yếu lắm rồi. Buổi sáng, tôi gọi Darren đến bởi vì các bác sĩ nói, con gái tôi đã gần đất xa trời. Chúng tôi nói lời tạm biết và bảo Linzi rằng, chúng tôi yêu con bé biết bao. Khoảng 8h30 sáng, tôi, Colin, Darren ngồi bên giường bệnh Linzi. Darren hôn con bé và Linzi cũng chu môi lên để đáp lại nụ hôn ấy, rồi lịm đi. Hơi thở cuối cùng của con bé là để dành cho tình yêu".

Chủ quan với triệu chứng đau bụng, thiếu nữ 22 tuổi thiệt mạng vì mắc bệnh ung thư gây chết người nhiều nhất - Ảnh 4.

Linzi và cha mẹ cô, Alanna và Colin.

Tang lễ của Linzi được tổ chức vào 7/1/2016. Bạn trai cô, Darren, bày tỏ đó là khoảng thời gian đáng sợ nhất. Chuyện như thể phải xảy ra với người nào khác, chứ không phải một cô gái mới 22 tuổi. Linzi rất tuyệt vời và luôn can đảm cho tới giây phút cuối cùng. Cô ấy không bao giờ phàn nàn, chỉ lặng lẽ tiến bước. Anh cũng nói rằng mình sẽ không bao giờ quên cô ấy và muốn giúp những người như Linzi bằng cách gây quỹ từ thiện mang tên Melanoma Focus".

Các dấu hiệu nhận biết ung thư hắc tố (melanoma)

U sắc tố ác tính có thể xuất hiện ở bất cứ vị trí nào trên cơ thể, nhưng phổ biến nhất ở lưng, chân, tay và mặt.

Chúng có thể di căn sang các cơ quan khác trong cơ thể - từ đó, tăng khả năng gây tử vong cho người bệnh.

Dấu hiệu thường gặp nhất của ung thư hắc tố là sự xuất hiện của một nốt ruồi mới hoặc sự thay đổi trong nốt ruồi hiện có.

Cẩn trọng nếu nốt ruồi của bạn:

- Trở nên lớn hơn

- Thay đổi hình dáng

- Thay đổi màu sắc

- Chảy máu hay trở nên cứng hơn

- Ngứa hoặc đau

Chia sẻ