Chủ quán cơm tấm nổi tiếng Hà Nội lên tiếng về việc có chuột quanh khu vực để thực phẩm

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Sự việc có chuột chạy trên khay đồ ăn mà một tài khoản facebook chia sẻ khiến mọi người rùng mình. Tuy nhiên, chủ nhà hàng đã phủ nhận sự việc trên và cho rằng có ai đó "chơi xấu" quán cơm của mình.

Thực khách tố nhà hàng làm đồ ăn mất vệ sinh

Chiều ngày 14/3, trên facebook cá nhân V.M đăng tải status kêu gọi mọi người tẩy chay cửa hàng cơm tấm T.L.C nổi tiếng trên phố Tràng Thi (Hà Nội). Theo như chia sẻ, V.M đã trực tiếp trông thấy lũ chuột chạy lúc nhúc trong khu vực chứa thực phẩm cả sống lẫn chín như thịt lợn sống, thịt nướng, cơm tấm,...

"Mọi người ơi đừng ai ăn cơm tấm hoặc bất cứ đồ gì của cửa hàng T.L.C. tại Tràng Thi nhé. Trời ơi! em vừa ra mà ói luôn ấy, cả lũ chuột chạy lúc nhúc trên chỗ đồ ăn, cả thịt lợn mà mọi người hay gọi cơm ăn ấy. Bẩn thỉu không thể tả được. Mọi người share nhau để tẩy chay cửa hàng này luôn đi. Làm ăn bẩn thỉu còn bán hàng để mang bệnh cho người dân à? Em vẫn đang bị shock ạ! Sợ quá nên em chạy nhanh chưa kịp chụp lấy cái ảnh. Bọn nhân viên nó cũng sợ lắm vì em làm loạn lên".

 - Ảnh 1.
Nhà hàng T.L.C nổi tiếng ở Hà Nội bị khách tố có chuột trong khu vực chế biến thức ăn.

Chị V.M cũng chia sẻ thêm rằng sau khi trông thấy lũ chuột, chị đã hét toáng lên. Nhân viên nhà hàng nghe thấy mới chạy ra đuổi lũ chuột. Chị cho biết mình sẵn sàng ra đối chất nếu nhà hàng phủ nhận việc có chuột chạy trên khu để thực phẩm.

Bài đăng nhanh chóng thu hút rất nhiều lượt like và bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự hoang mang, sợ hãi của mình vì họ thường xuyên tới ăn tại đây.

"Mình đã ăn quán này cả chục lần rồi. Nếu sự việc này có thật nhất định mình sẽ không trở lại quán này nữa", thành viên A.Đ bình luận.

"Chưa biết sự việc thế nào, mọi người đừng nên hoang mang.", một tài khoản khác chia sẻ.

Chủ nhà hàng sẵn sàng đối chất với người tố cáo

Liên quan đến sự việc trên, chiều nay (14/3), trao đổi với chúng tôi, chị Vũ Minh Thuỷ, chủ nhà hàng cơm tấm T.L.C khẳng định không hề có chuyện chuột chạy lúc nhúc trên bàn để thịt và cơm tấm.

Theo chị Thuỷ: "Tôi phải thừa nhận rằng việc chuột chạy dưới đất thì có nhưng không bao giờ chạy vào được thức ăn. Chắc chắn rằng không hề có chuyện chuột chạy trên cơm như vị khách trên nói. Vì nhà hàng chúng tôi có tủ chứa đồ".

 - Ảnh 2.
Vị trí làm bếp - nơi khách hàng đã trông thấy lũ chuột.

Theo chị Thảo, một nhân viên của tiệm cơm tấm trên cho biết, vào khoảng 2h30 chiều nay, có một cô gái trẻ đi cùng một chàng trai đến gọi cơm. "Thấy con chuột chạy dưới đất cô gái này liền hét toáng lên. Còn việc chuột chạy lên bàn để thịt, cơm là không có. Vì lúc đó cũng có nhiều thực khách họ chứng kiến", chị Thảo cho hay.

Chị Thuỷ cũng cho biết, tiệm cơm nhà chị mở đến nay đã gần 20 năm, khá đông khách, chỉ bán từ trưa đến chiều tối.

"Tôi sẵn sàng đối chất với vị khách hàng trên. Bản thân gia đình tôi mà làm không sạch sẽ, không đảm bảo thì không giữ được khách cho đến ngày hôm nay và đa phần toàn khách quen đến ăn" , vị chủ quán này chia sẻ.

 - Ảnh 3.
Thực đơn của nhà hàng có niêm yết giá rõ ràng cho từng món

Về việc có thực khách phản ánh nhà hàng tính giá linh tinh chủ quán khẳng định có giá chi tiết từng món. "Giá chúng tôi niêm yết. Khách hàng vào tiệm ăn món ăn gì sẽ tính tiền món ăn đó. Đa phần khách ăn rất hài lòng bởi các món ăn đều chế biến rất ngon và kỳ công".

Chia sẻ