Chú chó Scrim, "kẻ đào tẩu" nổi tiếng ở New Orleans (Mỹ), đã trở về an toàn sau cuộc phiêu lưu kéo dài hàng tháng trời. Câu chuyện về Scrim đã thu hút sự chú ý của cộng đồng, truyền cảm hứng về sức sống mãnh liệt và tình yêu thương động vật.
Khi Jego chạy đến, anh mới ngỡ ngàng nhìn thấy Moana đang ngậm một con rắn hổ mang có kích thước không hề nhỏ. Anh chàng lúc này mới gỡ lấy con rắn và giết nó ngay lập tức, Jego cũng kiểm tra luôn xem, liệu Moana có bị làm sao không.
Câu chuyện khó tin này mới được xác nhận ở Anh khi một chú chó chăn cừu đã vượt qua chặng đường gần 400 cây số để tìm về đúng nơi mình được sinh ra và chăm sóc.
Khi vết thương của Pốp đang dần hồi phục thì sáng 20/4, bọn trộm chó quay trở lại ngôi nhà của cô gái Võ Thị Lượng (SN 1994, chủ của Pốp) để giết chú chó nhỏ này bằng bả chó ngay trước sân vườn nhà.
Khi bọn "cẩu tặc" xông vào nhà, Pốp cố gắng bảo vệ người chủ nhưng bị bắt đi mất. Gia đình gần như tuyệt vọng sau 5 ngày thì Pốp trở về dù nó phải chịu các thương tích trên mình vì cố thoát khỏi những người giết mổ.