Lỡ... có bầu

Mạc Thủy,
Chia sẻ

Sau khoảng gần 1 tháng Thủy thông báo tin lỡ có bầu, buổi chiều hôm ấy, khi đi làm về, Thủy thấy cửa tủ mở toang. Long đã dọn quần áo bỏ đi từ khi nào.

Lỡ có bầu, người yêu bỏ trốn

Khi nghe về hoàn cảnh của Thủy (quê ở Đồng Nai), ai cũng xót xa cho cô gái trẻ đang dốc sức làm việc để dành dụm tiền rồi một mình sinh con. Được biết cái thai Thủy đang mang đã được 7 tháng còn người yêu của cô thì bặt vô âm tín sau khi nghe cô thông báo mình trót có bầu.

Thủy kể rằng, cô và người yêu quen nhau khi cô vừa chân ướt chân ráo vào công ty. Là cô gái phải sống thiếu thốn tình cảm từ nhỏ do cha mẹ ly hôn nên khi được anh chàng đồng nghiệp tên Long thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, Thủy rất cảm động. Tình cảm cứ thế phát triển, Thủy và Long được mọi người đánh giá là đôi trai tài gái sắc khi công bố chuyện tình yêu, hẹn hò. 

Sau một thời gian yêu đương, tin tưởng tuyệt đối. Thủy quyết định dọn về sống cùng với Long để tiện bề chăm sóc nhau và cũng là cắt giảm các khoản chi tiêu, dành dụm tiền để làm đám cưới như lời Long nói. “Anh ấy thuyết phục tôi rằng con người anh ấy thế nào, yêu tôi ra sao thì tôi biết cả rồi. Giờ phải tính chuyện cho tương lai. Anh ấy cũng dẫn chứng việc các cặp đôi yêu nhau, giờ sống chung là chuyện bình thường. Bản thân tôi từ trước đến giờ, sống thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm của người thân nên khi được anh ấy chăm sóc, tôi cảm kích và tin tưởng anh ấy tuyệt đối. Vì thế tôi đồng ý dọn về, sống với anh ấy như vợ chồng”, Thủy tâm sự.

Cuộc sống của hai người cứ thế diễn ra vui vẻ cho đến khi chuyển về sống với Long được nửa năm thì Thủy phát hiện mình có bầu. Việc mang thai nằm ngoài dự tính của cả hai nên khi Thủy thông báo cho Long, cô nhận rõ được sự không vui trên gương mặt anh. “Tôi cũng chỉ tưởng anh ấy quá bất ngờ nên có biểu cảm như thế. Tôi vẫn cho rằng sau đứa bé là kết tinh của tình yêu giữa hai đứa nên anh ấy sẽ đón nhận dù niềm vui thì ít, nỗi lo thì nhiều. Thế nhưng…”, Thủy nghẹn ngào khiến câu chuyện cô đang kể bị gián đoạn.

Lỡ... có bầu 1
Thủy đau đớn khi Long đã bỏ trốn sau khi cô thông báo mình lỡ có bầu (Ảnh minh họa)

Thủy chia sẻ, dù biết Long không mấy vui vẻ, nhưng việc Long bỏ trốn là điều cô không thể tưởng tượng nổi. “Sau khoảng gần một tháng tôi thông báo lỡ có bầu, buổi chiều hôm ấy, khi đi làm về, tôi thấy căn phòng vắng tanh, cửa tủ mở toang. Quần áo của anh ấy đã được thu dọn gọn ghẽ. Lúc đó, tôi cũng không nghĩ rằng anh ấy bỏ trốn. Mà đơn giản nghĩ rằng anh ấy về quê thu xếp thông báo với gia đình. Thế nhưng khi liên lạc điện thoại thì anh ấy thủng thẳng nói rằng nếu tôi quyết giữ cái thai thì phải tự lực cánh sinh mà lo… Sáng hôm sau đến cơ quan thì tôi biết tin anh ấy đã nộp đơn xin thôi việc”, Thủy đau đớn kể lại.   

Dẫu đau khổ vì bị phụ bạc nhưng, biết sẽ vất vả, lại phải giấu giếm người thân nếu sinh con ra, nhưng Thủy vẫn quyết định giữ lại cái thai vì “Mình đã sai lầm một lần thì không thể sai lầm tiếp theo. Đứa bé không có lỗi. Lỗi là ở mình đã tin và yêu nhầm người”, cô nói.

Vợ chồng lục đục vì “vỡ kế hoạch”

Trong lúc ngồi chờ tới lượt khám siêu âm thai tại bệnh viện, chị Thư (Hoàng Mai – Hà Nội) rầu rĩ cho biết, cả tuần nay vợ chồng chị đang “chiến tranh lạnh”, không ai nói với ai một lời nào chỉ vì chị lỡ… có bầu. Mâu thuẫn bùng nổ khi anh Khánh – chồng chị, nhăn nhó, đổ lỗi “tại em ấy” khi nghe chị thông báo đã có bầu 20 tuần. 

Trước đó, dẫu chị cũng chột dạ, lo lắng khi nghĩ đến việc mình có thai ngoài kế hoạch. Nhưng chị không ngờ anh Khánh lại phản ứng gay gắt như vậy. “Vợ chồng tôi kế hoạch sinh cháu thứ 2 vì kinh tế chưa vững và nhà cửa thì chưa có. Cả hai vợ chồng nhất trí sẽ sinh thêm con khi có điều kiện hơn. Giờ sinh con thì đúng là dồn cả hai vợ chồng vào thế bí. Đứa đầu còn phải đang nhờ ông bà nội nuôi…”, chị Thư tâm sự.

Lỡ... có bầu 2
Vợ chồng chị Thư giận nhau chỉ vì chị lỡ mang bầu ngoài kế hoạch (Ảnh minh họa).

Anh Khánh vì lo hai vợ chồng đang ở thế “rách như xơ mướp”, lo cho một đứa còn chưa nổi, giờ sinh thêm con thì cả nhà lao đao. Bởi thế, khi nghe tin chị nhỡ có bầu, anh cáu nhặng lên rồi tính chuyện “đành có tội với nó”. Dẫu lòng dạ cũng ngổn ngang trăm mối, lo lắng cũng không thua kém gì chồng nhưng khi nghe anh Khánh đưa ra hướng giải quyết như vậy, chị Thư kiên quyết phản đối. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại rồi anh đùng đùng bỏ ra ngoài sau khi tuyên bố: “Cô thích làm gì thì làm”.

“Vợ chồng tôi lấy nhau chỉ có hai bàn tay trắng. Sinh được đứa đầu đã khiến nó phải thua thiệt khi gửi con cho ông bà, còn vợ chồng lao vào làm ăn, kiếm tiền. Dẫu biết những lời nói của anh ấy là vì lo lắng quá cho cuộc sống tương lai. Sợ sinh con ra khó khăn sẽ chồng chất khó khăn. Khi anh ấy nói rằng đẻ ra mà không nuôi được thì đừng đẻ, tôi hiểu lắm chứ. Nhưng bỏ con thì tôi không bỏ được. Ai muốn ở cái thế này đâu, những lời anh ấy nói có đến mười phần là nóng giận nhưng tôi tủi thân vô cùng”, chị thổ lộ.

Kể từ hôm đó, anh giận chị, chị giận anh, hai vợ chồng không nói với nhau câu nào. Điều đó khiến chị Thư luôn cảm thấy mệt mỏi. Có lúc chị cô kiếm cớ để làm hòa với anh, nhưng khi chị mở lời thì anh Khánh lại động viên chị đi “giải quyết”, chờ khi kinh tế ổn định, chị có thể sinh bao nhiêu đứa tùy thích. Chị Thư chia sẻ: “Nghe anh ấy nói thì không phải là không có lý nhưng tôi vẫn kiên quyết giữ con lại. Hi vọng là anh ấy chỉ giận dỗi một thời gian nữa thôi. Nhỡ thế này đâu phải lỗi tất cả tại đàn bà chúng tôi đâu…”.



Có những ông chồng muốn bỏ vợ vì "vợ điệu rơi điệu rụng"
Lỡ... có bầu 3

Chia sẻ