Chồng xưng hô mất lịch sự

,
Chia sẻ

Anh gọi mẹ tôi bằng "bả", gọi chị tôi là "con nhỏ đó" và hay chửi thề làm tôi rất khó chịu. Anh còn dạy con tôi gọi mẹ là "nó".

Tôi lập gia đình được 3 năm nay và có một bé gái được 2 tuổi. Về cơ bản chồng là người đàn ông tốt, biết quan tâm gia đình và vợ con. Gia đình anh có thói quen xưng hô với nhau là mày tao dù lớn hay nhỏ.

Anh tuy không nói mày tao với tôi nhưng hay sử dụng ngôn từ rất chói tai khi gọi gia đình bên vợ lúc nói chuyện với tôi như: gọi mẹ tôi bằng "bả", gọi chị tôi là "con nhỏ đó" và hay chửi thề làm tôi rất khó chịu. Nhiều lần góp ý nhưng anh không chịu thay đổi cách nói chuyện, anh còn dạy con tôi gọi mẹ là "nó".
 

Đã nhiều lần hai vợ chồng cãi nhau vì cách xưng hô đó nên mỗi khi anh dạy con nói hỗn như vậy tôi đã đánh cháu ngay trước mặt anh dù tôi không muốn làm vậy.

Tôi biết trẻ con như trang giấy trắng, nhưng nếu con tôi tiếp xúc nhiều với gia đình chồng tôi và nghe cách nói chuyện của chồng tôi, cháu sẽ dễ dàng trở thành đứa trẻ hỗn láo.

Tôi hiện rất chán nản, càng ngày tôi càng không muốn nói chuyện với chồng và vì chuyện cỏn con này mà tôi có ý định sẽ ly dị chồng vì không thể tiếp tục chịu đựng nghe những lời nói như vậy.

Tôi không muốn con tôi trở thành đứa bé xấu. Có cách nào để chồng tôi thay đổi cách xưng hô được không?

Lê Đan Phương
Ngôi sao
Chia sẻ