Chồng tôi yêu chiếu bạc hơn vợ

,
Chia sẻ

Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn nhưng nghĩ sẽ khổ con cái nên không đành. Nhưng giờ tôi biết làm gì đây để anh rời khỏi chiếu bạc, lo lắng cho hai mẹ con tôi và thôi chì chiết những chuyện đã qua…

Khi người yêu bội bạc bỏ đi cưới người con gái khác tôi đã gần như phát điên lên. Cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Không dưới hai lần tôi tìm đến thuốc ngủ tự tử. Tôi hành xác bằng những hôm bỏ ăn và nhốt mình trên gác xép. Bố mẹ lo lắng, mất ăn mất ngủ vì tôi. Sau một đêm mà tóc bố bạc trắng. Càng như vậy tôi càng chán ngán bản thân mình.

Tôi ngã bệnh phải nằm viện một tuần. Chứng bệnh biếng ăn đã trở nên trầm trọng. Đúng thời gian đó cả nhà sắp xếp để một anh chàng - con trai một bác bạn mẹ làm quen với tôi. Những ngày đầu anh đến cùng người nhà rồi những ngày sau một mình mang hoa quả đến thăm tôi. Trong lúc chao đảo nhất, anh như một cái bè cho tôi dạt vào. Tình yêu đã chết trong trái tim, giờ chỉ còn sự cảm kích thái độ quan tâm hết mình của chàng trai. Tôi gật đầu ngay tắp lự khi gia đình anh đặt vấn đề hỏi cưới tôi cho anh sau hai tháng tôi xuất viện.

“Không có tình yêu có gì quan trọng đâu” - Tôi đã từng nghĩ vậy. Nhưng rồi tôi không mất nhiều thời gian để nhận ra những “thú vui tao nhã” của chồng mình. Chiều chiều sau giờ tan tầm anh lại tụ tập với bạn bè bên chiếu bạc, quên cả ngày tháng. Tôi thui thủi trong căn hộ chung cư lạnh lẽo với cái thai ngày càng lớn. Một mình tôi chao đảo với lịch khám thai, tiêm phòng và tất cả những thủ tục của một sản phụ trước khi sinh con. Ở trung tâm y tế dự phòng tim tôi quặn thắt khi chứng kiến lần lượt từng ông chồng đỡ vợ ra bàn tiêm vắc – xin. Còn tôi, một mình với nỗi đau buốt nhức. Khi ấy tôi thèm biết bao một bờ vai vững chãi. Phụ nữ khi mang thai dễ tủi thân, chỉ cần chồng chẳng may phật ý điều gì nho nhỏ đã xị mặt ra rồi. Còn tôi cả lúc đau đớn cũng không có ai, chẳng có chồng bên cạnh để mà nhăn nhó, mà hờn giận.
 

Từ khi mới mang thai đến giờ, không dưới vài chục lần tôi phải đến tận nơi, “mời” anh rời chiếu bạc. Nhưng cái mà tôi nhận lại chỉ là những cơn thịnh nộ và lời đay nghiến cay độc. Chồng tôi đào bới lại quá khứ rồi mắng chửi tôi là: “Chưa dứt tình với người yêu cũ, thằng đấy nó lại bảo cô về dạy chồng đây mà”. Tôi lịm đi, không thể tưởng tượng được những lời nói đó lại phát ra từ một người có học.

Tôi chưa bao giờ có một phút giây nào nhớ nhung người yêu cũ. Cái gì thuộc về quá khứ thì hãy trả nó về quá khứ chứ. Thực sự, cuộc sống gia đình hiện tại làm tôi mệt mỏi quá!

Đã không ít lần tôi nghĩ đến việc ly hôn. Làm như vậy, đứa con trong bụng tôi rồi sẽ mất cha, sẽ là thiệt thòi lớn về sau này cho cháu, tôi thật chẳng muốn thế chút nào. Nhưng không thế thì tôi phải chịu đựng cảnh này đến bao giờ? Tôi phải làm gì đây để anh rời khỏi chiếu bạc, lo lắng cho hai mẹ con tôi và thôi chì chiết những chuyện đã qua…

Thu Lệ

Chia sẻ