Chồng Tây - phải lấy người như anh

Nhã Đan,
Chia sẻ

Đám cưới của anh chị diễn ra ở Bồ Đào Nha, bữa tiệc đơn giản do mẹ chồng tự tay thiết kế.

Chị Yến và anh Gijs là cặp đôi rất lý tưởng. Cứ mỗi lần nhắc về kỷ niệm quen nhau, chị lại phá lên cười: “Rất nhiều người cho rằng mai mối trên mạng là vớ vẩn. Ấy vậy mà, chuyện tình của mình bắt đầu từ đó”.

Chị kể, năm 2008, anh Gijs tham gia một khóa đào tạo lái máy bay trực thăng ở California. Thời điểm đó, anh “nghiện” ăn phở ở mấy nhà hàng Việt có tên là Phở I, Phở II, Phở III. Chỉ vì thế, anh quyết định đến Việt Nam du lịch. Khi bắt đầu lên mạng tìm các thông tin về Việt Nam, anh vô tình lạc vào một trang mai mối online, vừa vào đã thấy cái avatar của chị cười toe toét. 

Anh nhảy vào làm quen với chị, lúc đó, chị chỉ định chat lại cho vui chứ chẳng có ý định gì. Khi đọc profile, chị thấy khá ấn tượng với khả năng lái các loại tàu và máy bay trực thăng của anh, chị nghĩ chắc Gijs không phải là kẻ nhàm chán. 

Chị có rất nhiều kỷ niệm với Bồ Đào Nha, nơi anh sinh thành 

Mấy tháng sau, anh có mặt tại Việt Nam, hướng dẫn viên du lịch của anh không phải ai khác, đó là chị. Chị đưa anh đi du lịch lòng vòng hết Hà Nội, Hòa Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Đà Lạt, Nha Trang. Sau đó, anh quay về châu Âu.

8/2009, chị đi du lịch châu Âu, rồi tiện thể thăm gia đình Gijs ở Bồ Đào Nha. Tình cảm của hai người nảy nở từ đó. Chị nói: “Người ta bảo đàn ông thường hay sỹ diện, nhưng anh ấy thì không. Anh là người thành thật, không ra vẻ". 

Chị thích thời trang, anh lại có thẩm mỹ tốt, cả hai đều cảm thấy hòa hợp trong suy nghĩ, cách sống. Thêm vào đó, anh khác những chàng trai mà chị từng tiếp xúc. Anh luôn chia sẻ mọi khó khăn vướng mắc với chị. Điều này làm cả hai người dễ dàng hiểu nhau hơn. 

Anh chia sẻ rất thích đất nước Việt Nam xinh đẹp

Yêu nhau khoảng 1 năm thì vấn đề kết hôn chính thức nổi lên. Nói là “vấn đề kết hôn”, bởi vì anh chị đều cho rằng việc có kết hôn hay không, không quan trọng. 

Gijs nói: “Mình yên tâm trong mối quan hệ với Yến đến mức kết hôn chỉ còn là tờ giấy có chữ ký của hai người”. 

Thỉnh thoảng anh chị còn đùa nhau bảo nếu không cưới thì sau này khi không yêu nhau nữa, đường ai nấy đi, chứ kết hôn rồi muốn đi thì phải chi tiền cho luật sư trước đã.

Sở thích du lịch là một trong những điểm chung của anh chị 

Việc đăng ký kết hôn kéo dài hơn nửa năm với đủ mọi giấy tờ, chị Yến đùa: “Nhiều lần, mình định bỏ cuộc vì không ngờ lấy chồng mà khó đến vậy”.

Chị và người chồng Bồ Đào Nha của mình đã phải trải qua rất nhiều lần phỏng vấn ở hai phòng biệt lập rồi sau đó khớp lời khai. Cuối cùng, văn phòng cũng gọi lên cho hai người ký vào sổ, ký xong, ôm tờ giấy ra khỏi cửa, chị vẫn phải quay lại hỏi “Ơ, thế là lấy nhau xong rồi đấy hả chị?”. Hành động này khiến cả phòng trực cười vang.

Đám cưới của anh chị diễn ra ở Bồ Đào Nha năm 2010. Bữa tiệc đơn giản do mẹ chồng tổ chức tại nhà với khoảng 60 người bạn của gia đình đến chung vui. 

Anh chia sẻ: “Gia đình và bạn bè ai cũng bất ngờ khi đùng một cái, mình lấy một cô nàng châu Á da vàng mũi tẹt, nhưng họ đều vui mừng chúc phúc cho chúng mình". 

Anh chia sẻ rất thích món phở Việt Nam

Chị Yến chia sẻ: “Sống với anh, mình được tự do làm điều mình thích. Anh chưa bao giờ đòi hỏi mình phải có trách nhiệm của một người vợ theo kiểu có chồng có con thì tối về phải lo cơm nước vun vén gia đình, lo đối đãi với nhà chồng, lo chiều chồng, giữ chồng"...

Tuy thế, anh chị vẫn gặp phải vài trục trặc nhỏ. Chị nói: “Anh ấy không nói tiếng Việt, nên trừ những người nói tiếng Anh ra, còn lại anh ấy giao tiếp thông qua mình. Mới đầu thì việc này cũng hay, nhưng sau đó mình cảm thấy căng thẳng vì phải nói cho cả hai bên. Khi mình quên không dịch cho anh ấy một số thứ và mọi việc trở nên khó hiểu, anh ấy sẽ giận mình”.

Đôi khi, chị lo lắng anh ấy không có điều kiện chơi những môn thể thao mà anh thường chơi ở Bồ Đào Nha như chạy xe motor địa hình. Rồi không gian sống chật chội hơn, tắc đường liên tục cũng khiến cho Gijs thay đổi tính nết.

Anh chị còn rất trẻ và là chủ nhân của một thương hiệu thời trang khá nổi dành cho dân văn phòng. Trong công ty, anh là thiết kế chính, còn chị phụ trách bản vẽ chi tiết, sắp xếp nguyên phụ liệu, kiểm tra mẫu... Tóm lại, anh đồng hành với chị trong mọi việc từ điều hành công ty đến định hướng cho BST mùa tiếp theo.

Từ khi lấy anh, chị thay đổi rất nhiều

Trước kia chị hoàn toàn coi thường vai trò của một người đàn ông trong cuộc đời mình thì nay chị đã phải nhìn nhận lại. Anh giúp chị bình tĩnh hơn, chín chắn hơn.

Có một kỷ niệm, anh chị nhớ mãi. Đó là lần đầu chị đến Loule, thăm nhà Gijs. Anh đón chị bằng chiếc xe trắng cũ mèm, kiểu xe bán tải với mỗi một cabin chỉ hai người ngồi, không điều hòa và phần thùng xe phía sau mở hoàn toàn. Đến nhà anh, chị phải sững sờ với căn biệt thự bằng đá trên đồi, có bể bơi và cây xanh rất đẹp. 

Hiện tại, cả hai anh chị đều muốn dành thời gian cho nhau nhiều hơn trước khi có con. Anh cười nói: "Bây giờ, công việc bận, thỉnh thoảng Yến đã quên chồng, đừng nói đến lúc có con thì chắc cô ấy cho mình ra rìa luôn"...
Chia sẻ