Chồng sắp cưới có "con rơi"

,
Chia sẻ

Đang háo hức tìm mẫu nhẫn cưới trên mạng, Kiều choáng váng khi nhận được điện thoại tự xưng là ‘vợ’ anh Lâm (chồng sắp cưới của mình). Cô ấy còn nói họ đã có con trai 11 tháng tuổi.

Yêu nhau tới 6 năm, dù đôi lần chia tay rồi quay lại nhưng Kiều vẫn tin Lâm chung thủy. Không ngờ, sắp đến ngày trọng đại, Kiều lại vướng vào chuyện rắc rối này. Sau phút định thần, Kiều hẹn gặp Lâm để làm rõ mọi việc. Thoáng chút bàng hoàng nhưng Lâm cũng thú nhận đã có con rơi nhưng không nhận cô ta là “vợ”.

“Anh ấy bảo đó chỉ là kết quả của một lần vui chơi quá đà. Anh ấy không hề hay biết cho đến tháng trước, cô gái kia chủ động liên lạc và báo ‘hậu quả’” – Kiều cho biết.
Kiều tâm sự, Lâm định chia sẻ chuyện này với cô nhưng chưa tìm được cơ hội. Anh không lừa dối Kiều, chỉ là việc ngoài mong đợi. Anh cũng chia sẻ về chuyện mình sắp kết hôn với "người kia", những mong cô ta không phá đám. Ai ngờ, cô ta lén lấy được số của Kiều và gọi điện cho cô.

Kiều muốn hoãn hôn lễ để bình tĩnh cân nhắc. Tuy nhiên, ngày ăn hỏi và ngày cưới đã ấn định. Nếu hoãn, bố mẹ hai bên sẽ hỏi lý do rồi mọi chuyện càng rối thêm. Kiều kể: “Anh ấy bảo cùng lắm là gửi tiền nuôi con thôi, chứ mình không phải lo gì cả”. Nhưng Kiều lo lắng không yên. Cô không biết phải đối xử với con rơi của chồng thế nào? Liệu người đàn bà kia có để yên không? Liệu Lâm có lừa dối cô không?.

Còn Hồng (25 tuổi, Hà Nội) lại rơi vào hoàn cảnh khác. Một lần, vô tình đăng nhập tự động vào Yahoo của người yêu, cô mới biết chồng sắp cưới có con riêng với người bạn học cũ.

“Hai người ấy từng yêu nhau. Nhưng vì nhiều lý do nên chị ấy đi lấy chồng. Anh ấy gặp và yêu mình. Một thời gian sau, chị ấy bỏ chồng và có ý tiếc nuối nhưng người yêu mình bảo, anh không thể phản bội mình” – Hồng kể.

Hồng cho biết thêm, chị ấy không còn tin vào hôn nhân và muốn nuôi con một mình. Người yêu cô đã giúp điều đó. Hai người định giấu mọi chuyện vì mẹ con chị ấy đã chuyển công tác vào nam, không liên lạc nữa.

Hồng chia sẻ: “Khi nghe chuyện từ chính chồng sắp cưới của mình, mình choáng váng. Dù anh ấy khẳng định không có chuyện gì và cầu xin tha thứ nhưng mình không thể yên lòng. Làm sao vui vẻ cưới xin được”.

Cưới hay thôi nên cân nhắc kỹ

Những trường hợp oái oăm như trên rất có thể xảy ra. Cách giải quyết thế nào còn tùy thuộc vào cô gái cũng như thái độ của chồng sắp cưới. Tốt nhất, người trong cuộc cần phải đánh giá xem nguyên nhân nào gây ra chuyện đó, xác minh lại xem có chính xác không, thành ý và nhân cách của đối phương ra sao, bản thân có chấp nhận và tha thứ được không…

Tiếp đến mới là bàn bạc cách đối xử với con rơi và người đàn bà kia của chồng… Có thể gặp mặt trực tiếp giữa ba bên để thống nhất mọi chuyện.

Chỉ khi lường trước mọi việc và thấy mình có thể giải quyết được thì mới nên kết hôn. Nếu không, sau này có chuyện gì liên quan đến “con rơi”, người vợ có thể hằn học hay oán giận chồng. Bởi vì chuyện này gây ảnh hưởng rất lâu dài, có khi đến hết cuộc đời những người trong cuộc.

Nếu đã đồng ý kết hôn thì cũng cần dứt khoát quan điểm với chồng sắp cưới để chuyện này không tái diễn.

Nếu thấy vẫn còn vân phân, có cảm giác đang bị chồng sắp cưới lừa dối, không tin ở tình yêu của chính mình… thì chuyện hoãn đám cưới cũng là cần thiết. Tuy nhiên, chuyện này phải được cân nhắc thấu đáo. Thứ nhất, nó sẽ ảnh hưởng đến họ hàng hai bên nhất là hai nhà đã gặp mặt và quyết định việc hôn lễ. Thứ hai, thời gian hoãn cưới có thể khiến một trong hai người trong cuộc muốn tiến tới hủy hôn.
Theo Me&be
Chia sẻ