Chồng người Hàn của Từ Hy Viên viết tâm thư: Chỉ trích Uông Tiểu Phi, làm rõ việc tranh chấp tài sản và quyền nuôi con
Đây cũng là lần lên tiếng chính thức đầu tiên của DJ Koo sau cái chết của Từ Hy Viên.
Sau 5 ngày im lặng lo hậu sự cho Từ Hy Viên, mới đây - DJ Koo, chồng hiện tại của nữ diễn viên đã có bài đăng thật dài trên trang cá nhân để chia sẻ mọi điều. Theo DJ Koo chia sẻ, những ngày qua anh và gia đình đang phải trải qua nỗi đau đớn quá lớn, nên không thể nói điều gì.
Tuy nhiên, DJ Koo cho biết mình bắt buộc phải lên tiếng vì có những người "như ma quái" làm tổn thương mọi người và thậm chí là người đã khuất.
DJ Koo công khai chỉ trích Uông Tiểu Phi diễn trò, diễn cảnh đi dưới mưa loạn xạ. Nam DJ người Hàn cũng hi vọng những kẻ này đừng làm gì nữa, cho Từ Hy Viên yên nghỉ.
Ngoài ra, trong bài đăng của mình, DJ Koo cũng làm rõ những tin đồn tranh chấp tài sản. Với tư cách là chồng hợp pháp, DJ Koo sẽ có quyền thừa hưởng những tài sản mà Từ Hy Viên để lại. Tuy nhiên, nam DJ cho biết anh đã giao toàn bộ quyền cho mẹ ruột của Từ Hy Viên.
Về phần con riêng của Từ Hy Viên với Uông Tiểu Phi, DJ Koo cũng khẳng định sẽ bảo vệ 2 đứa trẻ hết lòng.
Toàn bộ nội dung tâm thư của DJ Koo chia sẻ:
"Ngày 2 tháng 2 năm 2025, thiên thần của tôi đã trở về thiên đàng.
Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã chia buồn cùng sự ra đi của Hy Viên.
Hiện tại, tôi đang trải qua nỗi buồn và đau đớn mà không thể dùng lời để diễn tả, cảm giác này vượt quá tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng, giống như một nỗi đau cắt lòng.
Tôi không có sức để nói gì và cũng không muốn nói gì.
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn mất mát và đau thương. Có những người như ma quái, chỉ trích chúng tôi, làm tổn thương gia đình tôi, thậm chí là tình yêu của tôi.
Có người giả vờ thương tâm, chạy dưới mưa một cách loạn xạ, có kẻ cố tình làm hại hình ảnh gia đình chúng tôi với những tin đồn sai sự thật về bảo hiểm và tiền bạc, điều này chỉ càng làm cho vết thương của chúng tôi thêm nặng nề.
Lúc này, tôi không thể không suy nghĩ, liệu trên đời này có thật sự tồn tại những người xấu như vậy?
Xin đừng làm gì nữa, chỉ mong cho Hy Viên được an nghỉ.
Tôi tha thiết cầu xin.
Và tôi muốn nói về những di sản quý giá mà Hy Viên để lại. Tất cả di sản đều là những thứ mà Hy Viên đã đổi bằng tâm huyết của mình để bảo vệ gia đình mà cô ấy yêu thương nhất.
Vì vậy, tôi sẽ giao toàn bộ quyền lợi của mình cho mẹ của Hy Viên.
Về các con, tôi không muốn để bất kỳ kẻ xấu nào tiếp cận các con. Tất cả sẽ được thực hiện qua luật sư, bằng các biện pháp pháp lý để các con có thể trưởng thành trong môi trường an toàn.
Thời gian tôi bên Hy Viên không thể thay thế bằng bất kỳ thứ gì trên thế giới, đó là một món quà quý giá và đầy giá trị. Tôi sẽ bảo vệ tất cả những gì Hy Viên yêu quý nhất, đó là điều cuối cùng tôi cần làm.
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn tất cả những ai đã chia buồn cùng sự ra đi của Hy Viên.
Từ tình yêu vĩnh cửu của Hy Viên
Jun Jun".