Chồng khăng khăng đòi "cắt giảm" tiền biếu Tết nhà ngoại, cô vợ có cách xử lý đẹp lòng đôi bên

AMT,
Chia sẻ

"Đôi khi làm căng mọi chuyện lên cũng chẳng giải quyết được vấn đề mà còn khiến Tết mất cả vui" - Cô vợ chia sẻ.

Tết Nguyên Đán vẫn còn cách chúng ta hơn 2 tháng nữa, nhưng nhiều gia đình đã "rục rịch" chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ lớn nhất năm. Ngọc Uyên - Cô vợ 32 tuổi đến từ Đài Loan (Trung Quốc) cũng không phải ngoại lệ.

Chia sẻ trên mạng xã hội Weibo, Ngọc Uyên cho biết: "Năm nay việc làm ăn của vợ chồng tôi gặp khó khăn nên so với năm ngoái, chúng tôi có phần áp lực hơn khi chuẩn bị cho năm mới đang tới gần.

Mọi năm, vợ chồng chúng tôi vẫn biếu bên nội và bên ngoại số tiền như nhau, là 10.000 Nhân dân tệ (khoảng hơn 34 triệu đồng). Năm nay, chồng tôi nói rằng việc kinh doanh của anh lời lãi chẳng bao nhiêu rồi anh hỏi tôi rằng liệu có thể biếu nhà ngoại 5000 Nhân dân tệ (khoảng hơn 17 triệu đồng) thôi được không, còn tiền biếu bên nội vẫn sẽ giữ nguyên như mọi năm.

Sở dĩ, gia đình bố mẹ đẻ của tôi cũng có của ăn của để hơn so với bố mẹ chồng. Chồng tôi cũng vịn vào lý do này để hợp lý hóa lời đề nghị của anh".

Ngọc Uyên cho biết nghe đến đó, cô đã cảm thấy cơn thịnh nộ đang cuồn cuộn bốc lên trong lòng. Tuy nhiên, cô vợ này không vội phản ứng gay gắt, chỉ nhẹ nhàng đáp lại chồng rằng chuyện đó cứ từ từ, cô cần thời gian suy nghĩ thêm.

"Tôi hiểu chồng mình, anh là người đàn ông luôn rất tôn trọng tôi và chưa bao giờ thể hiện thái độ trọng bên nội hơn bên ngoại. Thế nên tôi đoán rằng anh cũng đắn đo rất nhiều trước khi nói với tôi chuyện đó. Nhưng là một đứa con gái đi lấy chồng xa, cả năm đã chẳng chăm sóc, phụng dưỡng được bố mẹ mà Tết còn không biếu ông bà được số tiền như nhà nội, tôi cảm thấy không cam lòng" - Ngọc Uyên bày tỏ.

Chồng khăng khăng đòi "cắt giảm" tiền biếu Tết nhà ngoại, cô vợ có cách xử lý đẹp lòng đôi bên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau gần 1 tuần suy nghĩ, cuối cùng, cô cũng tìm ra hướng giải quyết.

"Tôi nói với chồng rằng thôi thì năm nay khó khăn mà ông bà nội lại không được dư giả bằng ông bà ngoại, nên cứ biếu nhà nội 10 nghìn Nhân dân tệ; biếu nhà ngoại 5000 nghìn Nhân dân tệ cũng được, không sao. 

Chồng tôi mừng ra mặt, còn lao tới ôm tôi và nói rằng anh vô cùng trân trọng người vợ hiểu chuyện, người con dâu hiếu thảo như tôi. Tuy nhiên, chồng tôi nào đâu biết được kế hoạch của tôi.

Tôi vẫn sẽ biếu nhà ngoại số tiền như nhà nội vì vốn dĩ chuyện quản lý tài chính trong gia đình hay việc đối nội, đối ngoại, đều một tay tôi lo hết. Chồng tôi cũng thi thoảng có "ngó" qua tài khoản tiết kiệm hoặc bảng chi tiêu của gia đình nhưng chẳng mấy khi hỏi gì thêm. Tôi cũng lường trước việc nói dối này có thể bị phát hiện, nếu anh hỏi, tôi chỉ cần nói tiền thưởng Tết của tôi năm nay cũng giảm kha khá. Vậy là có lý do để bù vào khoản tiền mà tôi đã lén biếu nhà ngoại rồi" - Ngọc Uyên chia sẻ.

Cuối bài đăng của mình, cô vợ này không quên khẳng định: "Tôi biết chẳng người vợ nào cảm thấy vui khi chồng coi trọng bố mẹ ruột hơn bố mẹ vợ. Chuyện của tôi, nếu tôi làm căng lên, có khi vợ chồng con cái đón Tết trong cảnh chiến tranh lạnh. Làm căng mọi chuyện lên cũng chẳng để làm gì, thi thoảng, chúng ta cứ khéo léo một chút thì tất cả sẽ đều vui".

Chia sẻ của Ngọc Uyên thu hút không bình luận trái chiều. Có người dành lời khen cho cách xử lý tinh tế của cô, cũng có người cho rằng nhà cô vốn cũng có của ăn của để nên mới có thể áp dụng cách đó. 

Chẳng cuộc hôn nhân nào giống nhau, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bởi vậy mới nói, mọi câu chuyện, mọi lời khuyên trong hôn nhân đều chỉ là một lời tham khảo.

Chia sẻ