"Đàn bà khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Em ở nhà đã không đi làm kiếm tiền, ăn bám chồng còn tiêu hoang" - Hòa quát Linh.
Tuấn vội vàng hỏi vợ về số tiền 20 triệu "không cánh mà bay". Vừa nghe Thư nói đã chuyển về cho bố mẹ, anh liền nổi trận lôi đình.
Lấy nhau được 3 năm, chị Lam nhiều lần "khóc thét" về sự ki bo tính toán từng đồng của chồng!
"Lúc ấy em đã ức lắm rồi nhưng vẫn nhịn. Thế mà hắn còn làu bàu, cằn nhằn mãi: 'Cô đúng là sống không có não, không biết suy nghĩ à? Đã ăn bám lại còn tiêu hoang. Làm gì, đi đâu mà phải mua giày tới 500 bạc'", cô vợ kể.