Chồng hoàn hảo: Hiếm có, khó tìm!

Vỹ Cầm,
Chia sẻ

Theo chị N.H.A thì trên đời này không có người đàn ông hoàn hảo. Vì thế các chị em cũng đừng ngồi mơ tưởng, vạch ra một list dài các tiêu chuẩn để kén chọn cho mình một người chồng hoàn hảo.

Trải qua cuộc hôn nhân gần 8 năm với tâm thế của một người phụ nữ khá hài lòng trong cuộc sống gia đình và xã hội, chị N.H.A (Lĩnh Nam - Hà Nội) có khá nhiều kinh nghiệm rút ra từ cuộc hôn nhân của mình để chia sẻ với những chị em đang muốn sở hữu một “perfect man”. 

Chào chị! Là một người phụ nữ thành đạt với công việc bận rộn. Vậy làm thế nào chị vẫn có thể vừa giỏi việc xã hội lại đảm việc nhà?

Thực ra dù có ba đầu, sáu tay thì tôi cũng thấy không đủ để xoay sở với chừng ấy công việc. Nếu so với nhiều chị em khác thì tôi không dám nhận mình là giỏi đâu. Ở chừng mực nào đó tôi chỉ đảm bảo rằng việc cơ quan tôi lo ổn thỏa và cuối ngày tôi được nấu cho con mình bữa cơm ngon, để ý đến chuyện học hành của các con trước 9 giờ tối. Những việc lặt vặt còn lại trong nhà tôi đều tìm cách lo ổn thỏa với sự giúp sức của người khác. Vì tôi phải nhờ cậy nên tôi không dám nhận mình là người phụ nữ giỏi toàn diện. 

Trường hợp khác, nếu so với cánh mày râu thì có lẽ tôi nên tự hào. Vì ít ra tôi cũng quay như chong chóng với công việc, chẳng thua kém gì các anh nhưng tôi vẫn để ý được nhà của mình ở đâu, trong thùng nhà mình còn gạo không, con mình học lớp mấy, học với ai… 

Chị nhận mình không giỏi do phải nhờ tới sự trợ giúp của người khác để lo ôn thỏa những việc lặt vặt. Người đó ắt hẳn là chồng chị?

Tại sao hễ các bà vợ nói rằng cuộc sống của mình nhẹ nhàng, được hỗ trợ, giúp sức… thì mọi người đều ngoảnh đầu nhìn lại phía đức ông chồng của họ mà nhìn với sự khâm phục, ngưỡng mộ nhỉ?! À! Mà thực ra cũng chả có gì là nghịch lý khi chính cánh phụ nữ chúng tôi cũng luôn mơ mộng và chờ đợi các đức ông chồng trở thành anh hùng của cuộc đời chúng tôi bằng. Để rồi chính chúng tôi sẽ phải vỡ mộng về người đàn ông sừng sững có tố chất mạnh mẽ, giỏi kiếm tiền, hoạt ngôn… đó. 

Chính vì cái phẩm chất “người hùng” mà chúng tôi xây dựng cho các ông chồng cho nên đa số các ông ấy có bao giờ để ý đến những chuyện vặt vãnh trong nhà đâu. Vì các anh ấy trót có dáng dấp, hình tượng lớn lao, vĩ đại nên không thể khom lưng, ngồi bệt phụ chúng tôi rửa bát, nấu cơm, dọn nhà, tắm cho con…

Chồng hoàn hảo: Hiếm có, khó tìm! 1
Theo chị N.H.A thì các cô gái đừng bao giờ mơ lấy được chồng hoàn hảo vì thực tế trên đời không có người đàn ông nào hoàn hảo (Ảnh minh họa) 
 
Nói như vậy có nghĩa chồng chị không hề giúp đỡ gì chị trong việc gia đình?

Đàn ông lúc nào cũng nghĩ rằng mình là một tượng đài đồ sộ, chỉ làm những việc to tát và đứng đó dang tay, che chở. Với họ chỉ cần đảm bảo là chỗ dựa vững chắc về vật chất để phụ nữ thoải mái tinh thần là ổn thỏa. Thế là đủ cho vợ con mình. Những việc “xó bếp” khác họ không mấy mảy may để tâm. Họ cho rằng đó là việc đương nhiên của đàn bà. Và khi có điều tiếng gì là lại gằn giọng với vợ: “Có ba cái việc cỏn con mà lo không xong”. 99,9% các ông chồng sẽ ráo hoảnh nói với vợ như thế. Nhưng đến khi thử cho các ông ấy làm “ba cái việc cỏn con” thì các ông ấy chỉ có “khóc bằng tiếng Mán” mà thôi!

Hình như chị đang lảng tránh câu hỏi của tôi? 

Tôi có lảng tránh gì đâu nhỉ. Chỉ là tôi đang giải thích cặn kẽ hơn cho bạn hiểu đấy chứ. Với tôi thì đàn ông thì cũng giống như đàn bà. Có những ưu điểm và nhược điểm. Đàn bà chúng tôi thì nhan nhản nhược điểm và cũng chả ngại phơi bày. Ví dụ như: buôn chuyện xuyên biên giới, thi thoảng nói xấu nhà chồng, thường trông tơi bời sau khi lập gia đình… Vì thế nên cánh mày râu mới có câu cửa miệng mỗi khi nhắc tới chúng tôi đó là “đám đàn bà”. Chúng tôi chả ngại giấu những gì mình không biết và có. Nói một cách cụ thể hơn là bà vợ nào mà không khéo léo thì chỉ cần ở với chồng vài ba ngày là lộ hết chỉ qua cách: nấu ăn, dọn nhà, đối đãi với bố mẹ chồng… Những việc đó giống như là thước đó “cô vợ đảm – tốt” của hầu hết các ông chồng.

Nhưng còn cánh mày râu thì sao? Họ rất giỏi lấp liếm. Một phần vì do chính chúng tôi vẫn quen với nếp cũ “anh ấy là đàn ông ai lại bắt làm thế!”. Phần khác vì chính họ nghĩ mình đã là hình tượng đồ sộ trong lòng vợ con. Thế nên họ tìm cách “ếm nhẹm” sự khuyết thiếu, kém cỏi của mình về lĩnh vực gì đó bằng thói dương dương tự đắc, thẳng lưng đứng chỉ. Họ cứ nghiễm nhiên hót như sáo rằng “Việc đó anh chỉ khẩy tay là xong”. Nói là thế nhưng họ có bao giờ làm đâu. Từ cuộc hôn nhân của chính mình, tôi quá rõ về điều đó và không trông đợi gì ở chồng sự tỉ mẩn, hỗ trợ mình chăm sóc gia đình. Thay vì ôm đồm mọi thứ để rồi phải than vãn về chồng, tôi tự giúp mình bằng cách thuê giúp việc.

Vậy là chị đang vỡ mộng về người chồng từng hoàn hảo của mình?

Thực ra tôi không vỡ mộng. Tôi đã luôn ý thức được chuyện tình cảm và cuộc hôn nhân của mình dựa vào trải nghiệm cuộc sống gia đình của chính bố mẹ tôi. Khi tôi thấy bố tôi – một người đàn ông tốt, rất hay nói câu xin lỗi với mẹ tôi thì tôi biết rằng trên đời không có người đàn ông – người chồng hoàn hảo. Cũng như phụ nữ, tất cả bọn họ đều có khuyết điểm của riêng mình. Đừng hi vọng và trông chờ người khác hoàn hảo trong khi bản thân mình không hoàn hảo. Vậy nên tôi cũng xác định rõ những điều cần cho hôn nhân của mình. 

Nhưng rõ ràng nếu chị không lựa chọn một người có nhiều điều tương thích với mình thì chắc chắn chị không thể hạnh phúc?

Giống như bị thứ bùa mê nào đó sai khiến, phụ nữ và trong đó bao gồm cả tôi đều đặt rất nhiều niềm tin ở người đàn ông mình yêu. Nhất là khi anh ta hứa hẹn và bày ra viễn cảnh hạnh phúc cho cuộc sống tương lai. Đàn ông tinh ranh, biết cách hành động để phụ nữ có thể list ra những danh sách dài những ưu điểm hoàn mỹ và cho rằng anh ta là người hoàn hảo với cuộc sống của mình. Phụ nữ thường cảm nhận theo bản năng, và thế là thậm chí khi cửa bẫy đã sập thì phụ nữ vẫn mãn nguyện với lựa chọn của mình.

Có vẻ như chị hơi "dìm" cánh mày râu?

Theo kinh nghiệm của bản thân tôi thì một người đàn ông khôn ngoan là người biết nhận ra những khiếm khuyết của mình. Đó cũng là cách họ vươn tới một sự hoàn hảo. Và người đó là đủ để các cô gái chấp nhận. Nói thế chắc bạn cũng đủ hiểu rằng tôi “dìm” hay không nhé!

Nói tóm lại, là đừng có tự lý tưởng hóa mọi điều trong cuộc sống bằng cách tô hồng điểm đỏ. Nếu bạn yêu, có thể chấp nhận được những tật xấu của người ta và bạn cũng đừng quá tính toán người ta làm được gì cho mình… là được! Trên đời này làm gì có ai hoàn hảo. Đừng mơ lấy được chồng hoàn hảo cho nên cũng không cần phải ngồi đó và list dài những tiêu chuẩn để kén chồng.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị!

Chia sẻ