Chồng Hằng Du Mục tung phán quyết của tòa án, nói để lại tài sản cho vợ, cô liền có màn đáp trả "cực chất"

VV,
Chia sẻ

"Anh có muốn tôi công khai tất cả bằng chứng không? Rất khó coi đó!", Hằng Du Mục phản bác.

Tưởng chừng như mọi thứ đã đi đến hồi kết sau phiên tòa ly hôn của vợ chồng Hằng Du Mục diễn ra vào ngày 20/8 vừa qua, thế nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng".

Trong thông báo mới nhất của Hằng Du Mục sau phiên tòa, cô cho biết: "Cái giá phải trả cho cuộc hôn nhân này là quá lớn, và hôm nay Hằng ra đi tay trắng nhưng đổi lại là 4 đứa con trai (là điều kiện duy nhất của Hằng). Những đứa trẻ chưa bao giờ sai cả".

Tuy nhiên, về phía chồng Hằng Du Mục, anh ta liên tục đăng tải những thông tin không hay về cô. Tôn Bằng khẳng định Hằng là người vô ơn, ban đầu được chồng giúp đỡ nhưng nổi tiếng rồi lại "quay lưng".

Chồng Hằng Du Mục tung phán quyết của tòa án, nói để lại tài sản cho vợ, cô liền có màn đáp trả "cực chất"- Ảnh 1.

Chồng Hằng Du Mục luôn nghĩ mình là nạn nhân trong câu chuyện này

Tất cả các bài đăng của Tôn Bằng đều có 1 điểm chung là liên quan đến tiền. Mới đây, Tôn Bằng trải lòng: "Tôi tin có tình yêu nhưng tôi sẽ không tìm kiếm nữa. Tôi không biết lựa chọn và không may mắn trong tình yêu… Tôi sợ họ làm tổn thương tôi và tôi cũng sợ tình cảm của tôi sẽ làm họ buồn".

Ngỡ tưởng Tôn Bằng đã bình tâm lại và chấp nhận thực tại nhưng không. Anh ta liên tục đăng tải bài viết mới, trong đó có cả biên bản sau phiên tòa.

Chồng Hằng Du Mục tung phán quyết của tòa án, nói để lại tài sản cho vợ, cô liền có màn đáp trả "cực chất"- Ảnh 2.

Biên bản phiên tòa ly hôn nhưng đã được che hết phần tài sản thỏa thuận

Vẫn là cuộc tranh chấp tiền bạc, hàng hóa, Tôn Bằng cho biết: "Chúng tôi tự nguyện ly hôn! Hãy sớm chia tay và bình yên, đừng làm phiền nhau và làm lại từ đầu.

Tài sản của chúng tôi gồm cửa hàng ở Hồ Chí Minh và một số nhãn hiệu, tài khoản phát sóng trực tiếp hiện tại, một nhà máy ở Cà Mau và hai đứa con trai. Tôi trao hết cho cô ấy, tôi đã làm điều đó một cách tự nguyện!".

Dưới bài đăng Tôn Bằng đính kèm quyết định của tòa án nhưng phần tài sản như anh ta nói đều đã được làm mờ.

Tôn Bằng cũng nói thêm: "Tất cả hoa hồng từ livestream đều được gửi vào thẻ ngân hàng ở Việt Nam của cô ấy. Toàn bộ số tiền mở 2 cửa hàng đều do tôi đầu tư. Sau khi cô ấy giúp tôi tạm ứng khoản thanh toán vào tháng 6, cô ấy đã khấu trừ số tiền đã trả. Cô ấy giữ lại toàn bộ khoản thanh toán từ 2 đến 3 triệu NDT của tôi, chỉ vì cửa hàng tôi đầu tư dùng tên người thân của cô ấy. Tất cả tài sản của gia đình tôi đều nằm dưới sự kiểm soát của cô ấy".

Thế nhưng, Hằng Du Mục phản bác: "Tiền hàng mấy năm nay đều được gửi vào tài khoản ngân hàng của anh. Tôi không có 1 phần tài sản ở Việt Nam. Tôi bán hàng cho thương hiệu bao lâu rồi? Mới vài tháng. Từ ngày 4/6 tôi bắt đầu không gửi tiền cho anh vì mấy năm nay anh ghi chép "tiền đen" tôi đều có. Mâu thuẫn cũng từ lúc này bùng phát. Trong mắt anh đều là tiền, anh chọn bỏ con cái chỉ cần có thể lấy được tài sản và tiền tiết kiệm chung trong hôn nhân của chúng ta. Mấy năm nay lặp đi lặp lại bao nhiêu lần anh tìm "cơm" bên ngoài, anh có muốn tôi công khai tất cả bằng chứng không? Rất khó coi đó! Tiền cấp dưỡng nuôi con anh không muốn đưa tôi cũng đồng ý, tất cả đều cho anh, anh vẫn chưa hài lòng sao. Để lại sự tôn trọng cuối cùng đi, đã đến lúc kết thúc rồi!".

Chồng Hằng Du Mục tung phán quyết của tòa án, nói để lại tài sản cho vợ, cô liền có màn đáp trả "cực chất"- Ảnh 3.

Hằng Du Mục phản hồi "quá chất"

Đúng là ra tòa rồi mà vẫn chưa yên. Nhiều người ngao ngán khi đọc những bài đăng và sự cố chấp của Tôn Bằng. Cho đến giờ anh ta vẫn chỉ quan tâm đến lợi nhuận và tài sản. Nhiều người bức xúc bày tỏ: "Bỏ đến đời vợ thứ 3 là hiểu rồi".

Rất may mắn khi Hằng Du Mục đã tự phấn đấu nỗ lực độc lập tự chủ kinh tế để có thể vững vàng "chiến đấu" với người đàn ông cô từng gọi là chồng. Nhiều người cầu chúc cho chặng đường sắp tới của 5 mẹ con Hằng Du Mục sẽ vững vàng sau những bão tố.

Chia sẻ