Chồng đòi vợ trả lại quả thận

,
Chia sẻ

Một bác sĩ phẫu thuật tại Long Island, tiểu bang New York đã công khai đòi người vợ sắp ly hôn trả lại quả thận mà ông đã hiến tặng cho bà cách đây 8 năm, nếu không phải bồi thường 1,5 triệu USD.

Richard Batista có thể sống với trái tim tan vỡ. Nhưng ông không thể chịu đựng được khi người vợ lừa dối đang sống vui vẻ với quả thận khoẻ mạnh mà ông đã hiến tặng.

Batista đã quyết định hiến tặng cho vợ 1 trong 2 quả thận của mình vào tháng 6/2001 như một món quà để cứu mạng sống của bà và cuộc hôn nhân đang trên bờ vực thẳm. “Điều tôi quan tâm nhất là cứu mạng bà ấy. Và thứ 2 là cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi”, bác sĩ phẫu thuật 49 tuổi nói.

Xem ảnh lớn

Bà Dawnell Batista đã sống sau ca phẫu thuật. Nhưng cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài được thêm 4 năm. Bà Dawnell đã phát đơn ly dị hồi tháng 7/2005 nhưng cho tới nay vụ ly hôn này vẫn chưa được dàn xếp ổn thoả.

Ông Batista nói với các phóng viên tại văn phòng của luật sư ở Long Island ngày 8/1 rằng ông quyết định công khai chuyện đòi tiền đền bù quả thận là một phần của thoả thuận ly dị vì không chấp nhận được các cư xử của Dawnell.

Ông Batista khẳng định rằng, khoảng 18 đến 20 tháng sau ca phẫu thuật ghép thận, bà Dawnell đã ngoại tình với một người đàn ông khác. Batista giờ càng giận dữ khi bà Dawnell ngăn ông không được gặp các con - trong độ tuổi từ 8 đến 14 - từ nhiều tháng nay.

“Không có gì đau đớn hơn là việc bị chính người mà bạn đã hi sinh cả tính mạng phụ bạc. Tôi đã cứu mạng bà ấy nhưng nỗi đau không thể nguôi ngoai”.

Xem ảnh lớn
Hiện luật sư đại diện cho bà Dawnell Batista là Douglas Rothkopf chưa có bình luận nào về những thông tin trên. 

Cặp đôi hạnh phúc một thời gặp nhau cách đây 20 năm khi Batista làm việc tại một bệnh viện còn bà Dawnell là y tá thực tập. Họ kết hôn năm 1990 và sau đó chuyển tới sống trong ngôi nhà trị giá 1 triệu USD ở Massapequa. Họ có với nhau 3 người con gái.

Nhưng Dawnell đã phải chiến đấu với bệnh thận và mối quan hệ vợ chồng giữa họ cũng xấu đi. Dù đã cố gắng chạy chữa cho vợ nhưng sức khoẻ của Dawell tiếp tục suy giảm. Sau 2 ca phẫu thuật ghép thận nhưng không thành, ông Batista đã tình nguyện hiến tặng 1 trong 2 quả thận cho vợ. May mắn thay, cơ thể của Dawnell chấp nhận quả thận mới.

Sau ca phẫu thuật thành công tại một bệnh viện ở Minnesota, Batista hi vọng mối quan hệ giữa họ sẽ tốt đẹp trở lại. Nhưng những hi vọng của ông là phù phiếm. “Không có gì thay đổi”. Dawnell sau đó đã cặp bồ với chính nhà vật lý trị liệu của bà.

Ông Batista một mực khẳng định rằng yêu cầu bồi thường là hệ quả gây ra do hành động của vợ mà thôi. “Đây là điều bất đắc dĩ. Tôi không muốn công khai chuyện này”.

Xem ảnh lớn
Tấm ảnh cưới của cặp đôi vào năm 1990

Tuy nhiên, các luật sư chuyên giải quyết các vụ ly hôn cho rằng ông Batista khó có khả năng thắng trong vụ này.

“Tôi đã có kinh nghiệm 40 trong nghề và chưa bao giờ nghe thấy một trường hợp như vậy”,  luật sư Seymour J. Reisman tại Long Island nói. “Quả thận hiến tặng ấy không phải là một tài sản hôn nhân mà bạn có thể định giá”.

Luật sư Susan Moss ở Manhattan nhận định: “Người bác sỹ tử tế ấy vừa mất thận, vừa không may mắn. Trường hợp này cũng giống với các vụ việc chồng đòi vợ trả lại tiền phẫu thuật bơm ngực hoặc những chuyện tương tự như thế. Các luật sư của chúng tôi không muốn định giá các tài sản như vậy”.

Batista cho hay ông không tiếc gì cả mà tiếc vì cuộc hôn nhân tan vỡ. Dù oán giận người phụ nữ sắp trở thành vợ cũ, ông Batista nói rằng nếu được làm lại ông cũng sẽ vẫn hiến tặng thận cho Dawnell.

Minh Trí
Theo AP/Dân trí
Chia sẻ