Chồng đi nhậu say, để vợ con đợi cơm còn đánh vợ dập lá lách khiến ai xem cũng bức xúc tại phiên tòa giả định

Văn Tiên,
Chia sẻ

Trong lúc bị vợ càm ràm chồng đi nhậu về trễ, để ba mẹ con chờ cơm, Sang đã ra tay đẩy ngã vợ rồi bỏ vào nhà ngủ khiến vợ bị dập lá lách. Tại phiên tòa, Sang cho rằng mình là lao động chính, kiếm ra tiền nên hay chửi bới, đánh đập vợ những lúc không vui khiến nhiều người bức xúc.

Sáng 9/8, Chi hội luật sư Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM phối hợp với Ban chỉ đạo công tác gia đình, Hội luật gia quận 3, TP.HCM tổ chức phiên tòa giả định để tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình cho hàng trăm chị em phụ nữ trên địa bàn quận.

Nội dung vụ án xoay quanh câu chuyện của một gia đình ngụ quận 3 khi người chồng là lao động chính để nuôi vợ và hai con. Trong quá trình chung sống, vì nghĩ rằng mình là người kiếm ra tiền nên người chồng có những hành vi ngược đãi, bạo hành vợ khiến cả hai liên tục xảy ra mâu thuẫn.

Chồng đi nhậu say, để vợ con đợi cơm còn đánh vợ dập lá lách khiến ai xem cũng bức xúc tại phiên tòa giả định - Ảnh 1.

Bị cáo Sanh do luật sư Sơn Lâm - Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM vào vai diễn.

Chồng đi nhậu say, để vợ con đợi cơm còn đánh vợ dập lá lách khiến ai xem cũng bức xúc tại phiên tòa giả định - Ảnh 2.

Nội dung phiên tòa được diễn lại theo một vụ án có thật xảy ra tại TP.HCM.

Cụ thể, theo cáo trạng khoảng 21h ngày 2/1/2018, Ngô Huy Sang đi nhậu về thì được vợ là chị Tuyết ra mở cửa. Lúc này, chị Tuyết càm ràm chuyện Sang đi nhậu về trễ, không gọi điện báo trước khiến 3 mẹ con phải đợi cơm thì bị Sang la mắng, hai bên xảy ra cãi vả. Để vào nhà đi ngủ, tránh vợ càm ràm, Sang đã dùng tay đẩy mạnh khiến chị Tuyết ngã xuống đất, va chạm vào cầu thang khiến dập lá lách, phải nhập viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật 35%.

Chồng đi nhậu say, để vợ con đợi cơm còn đánh vợ dập lá lách khiến ai xem cũng bức xúc tại phiên tòa giả định - Ảnh 3.

Bà Vũ Thị Mỹ Ngọc (áo xanh) - Phó Chủ tịch UBND quận 3 cùng nhiều đại biểu tham dự phiên tòa giả định.

Tại phiên tòa xét xử, chị Tuyết cho biết thường xuyên bị Sang bạo hành, la mắng nhưng nghĩ phận phụ nữ, muốn giữ hạnh phúc gia đình êm ấm để lo cho các con nên chị Tuyết đành cam chịu, mặc kệ bị Sang đánh đập.

Còn bị cáo Sang thì cho rằng việc bị cáo đi làm về mệt, phải vất vả kiếm tiền để lo cho gia đình nên khi tức giận, có la mắng, đánh vợ là chuyện bình thường, không nghĩ đó là hành vi bạo lực gia đình.

Chồng đi nhậu say, để vợ con đợi cơm còn đánh vợ dập lá lách khiến ai xem cũng bức xúc tại phiên tòa giả định - Ảnh 4.

Phiên tòa diễn ra vô cùng nghiêm túc với đầy đủ thành phần tham dự.

Chồng đi nhậu say, để vợ con đợi cơm còn đánh vợ dập lá lách khiến ai xem cũng bức xúc tại phiên tòa giả định - Ảnh 5.

Rất đông chị em phụ nữ tại quận 3 có mặt để theo dõi phiên tòa tuyên truyền chống bạo lực gia đình.

Sau khi nghe các bị cáo, bị hại trình bày, HĐXX đã đưa ra những lời khuyên bảo, giải thích cho mọi người hiểu việc bạo lực gia đình, nhất là bạo lực với phụ nữ thường xuyên xảy ra tại Việt Nam. Chính vì tâm lý của người vợ thường cam chịu, muốn giữ hạnh phúc gia đình nên mới dung túng, làm cho người chồng có cơ hội để thực hiện hành vi bạo lực.

Đối với người chồng, dù là lao động chính trong gia đình nhưng phải tôn trọng vợ, không được bạo hành vợ với bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện có hành vi bạo lực, cần phải báo cho các cơ quan chức năng để kịp thời can thiệp, xử lý, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Kết thúc phiên tòa giả định, bị cáo Ngô Huy Sanh bị HĐXX tuyên phạt 2 năm tù cho tội "Cố ý gây thương tích", áp dụng khoản 2, Điều 134, Điều 51, 65 BLHS cho bị cáo được hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm.

Lý do được HĐXX đưa ra mức án trên bởi phía bị cáo đã thành khẩn khai báo, sau khi phát hiện vợ bị thương đã vào viện chăm sóc. Ngoài ra, bị cáo còn là lao động chính của gia đình, nuôi 2 con nhỏ dưới 10 tuổi nên cho bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời. Bản án trên đã nhận được rất nhiều sự hưởng ứng, đồng tình của những chị em phụ nữ tham dự phiên tòa giả định.


Chia sẻ